c0_p3_ng0c_ngheck
02-03-2008, 01:44 AM
:fi: có nhiều lúc em tự hỏi ( tại sao em lại yêu 1 người ngốc như anh ??? ) em cũng không biết nữa tại sao em lại yêu anh nữa, có thể em yêu chính sự ngốc nghếch đấy của anh và anh có biết không có nhiều lúc anh cũng vô tâm lắm, anh làm cho em muốn khóc muốn tức giận nhưng em lại không thể khóc trước mặt anh vì em không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối:fi: :blinking: em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi khi anh buồn mỗi khi anh gặp chuyện không zuj.....và em sẽ mãi yêu anh:welcome: anh ak cho em Sorry nha vì có nhiều lúc em đã làm anh buồn đã làm anh khó sử và phải suy nghĩ về những câu hỏi mà nhẽ ra em không nên hỏi nhưng tất cả chỉ vì yêu anh....anh hiểu không đồ ngốc
và cuối cùng em muốn nói với anh là ( EM YÊU ANH ) nhiều lắm đồ ngốc ạ:heartflower:
và cuối cùng em muốn nói với anh là ( EM YÊU ANH ) nhiều lắm đồ ngốc ạ:heartflower: