Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ĐƯỢc YÊu Em LÀ HẠnh PhÚc CỦa Anh



tuoithongaydai
01-03-2008, 08:48 PM
N ah! giờ này em đang ở đâu không biết em có nghe được những lời này của anh không nhỉ? giờ đây ở nơi này anh vẫn luôn nhớ về em nhớ về những kỷ niện ngày xưa mình đã từng có nhau! anh biết mình luôn là người có lỗi tất cả là do anh mà thôi. phải như ngày ấy anh không tham lam không đi tím những hình bóng khác thì giờ đây anh đâu phải mất em như thế nay.em biết không đã hơn một năm rồi đó nhỉ.trước đây anh cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được em cơ đấy thế mà giờ thì sao hả em? hình bóng em vẫn luôn nằm trong trái tim anh. anh nhớ em nhiều lắm em co biết không, đã từng ấy thời gian anh cứ đắm mình vào những thú chơi vô bổ, những thứ mà anh nghĩ sẽ làm cho anh quên được em. nhưng anh đã nhầm rồi em a. chưa bao giờ anh lam được điều đọ chưa lúc nào anh có thể quên được em, anh vẫn mong chờ em quay về như ngày ây. tình yêu ấy đã chết nơi em rồi hay sao? những kỷ niệm đã xa theo nhưng giây phút rồi phải không em. giờ đây anh chỉ mong được găp lại em chỉ trong giây phút thôi em ah! anh vẫn biêt yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc vậy mà sao tim anh cứ nhói đau khi nghe em vui vẻ bên cạnh người nào đó không phải là anh chư. đó là sự ích kỷ phaỉ không em. có lẽ là thế rồi. ở đây anh lạnh lắm em ah anh vẩn một mình đó em có biết không vậy vẩn một mình đợi em. đợi những thư mà anh biết rằng nó đã đi rất xa tầm tay của anh

hoàng ngọc trúc vân
02-03-2008, 12:33 AM
Con trai luôn như vậy , chỉ nhận thấy sự quan trọng của người con gái khi họ đã rời xa, vi sao vậy, tại sao ko nhận thấy điều đó sớm hơn

vip_pro_kute
02-03-2008, 01:03 AM
con trai ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, lúc đầu thì ai cũng nói yêu, ai cũng nói sẽ ko đổi nhưng khi gặp người con gái khác đẹp hơn , có điều kiện tốt hơn thì lập tức thay đổi.
dũ bỏ đi 1 người con gái thì cực dễ nhưng để tìm lại người đó như ngày xưa thì chắc khó có thể làm được.
hãy biết trân trọng những người ở bên mình.

girl_daukho
02-03-2008, 01:37 AM
Tình cảm của bạn thật xúc động , mình mong sẽ có một ngày người ấy sẽ hiểu và trở về với bạn như lúc đầu, mình cũng giống bạn vậy thôi , nhưng mình khác bạn một tý vì tình cảm của người ấy vẫn còn nghiên về quá khứ , vì thế mình buồn nhưng ko trách người ta vì mình thật sự muốn người ấy thật sự hạnh phúc bạn ah. Mình chúc bạn sớm vượt qua những gì bạn đang cố gắng nha

tuoithongaydai
02-03-2008, 06:19 PM
đâu phải con trai ai cũng như bạn nghĩ đâu cũng có những người khác biệt chứ.nhưng con người mà ai mà không tham lam chứ đã là bản tính thì khó mà thay đổi được nhỉ ,yêu một người thật khổ mà khi tình yêu đó là thật lòng đó không tin các bạn cứ thử mà xem rồi có một ngày các bạn đòi chết đấy chứ

Jangnara9x
02-03-2008, 07:26 PM
Mới mất thì còn dễ cứu vãn tình hình chứ mất 1 năm rồi thì khó lấy lại lắm nhất là người đó lại đang vui vẻ bên người khác nữa

sangsang
02-03-2008, 07:33 PM
Nếu như đã là bản tính không thể sửa đổi được thì bạn đừng mong người ấy quay lại làm gì vì khi xưa bạn bỏ người ấy chạy theo người con gái khac thì cho dù bây giờ người ấy có quay lại thì chẳng bao lâu bạn cũng sẽ lại chạy theo một người khác nữa mà bỏ rơi bạn ấy một lần nữa như thế thì chẳng khác nào bạn biến người ấy thành một người ngốc nhất thế gian sao. Cơ hội để có được hạnh phúc chỉ đến một lần và một lần duy nhất đó bạn đã tự đánh rơi rồi làm sao mà tìm lại được đây hả bạn?

emyeuanhratnhieu_912011
02-03-2008, 07:49 PM
yêu anh nhiều lắm anh biết kô anh ?

khong dam yeu
03-03-2008, 12:36 AM
không có tình yêu nào vĩnh cửu cả mà chỉ co những phút giây của tình yêu mới vĩnh cửu vì vây chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình dang co.chúc cho những doi yêu nhau luôn hạnh phúc
con bạn thì hãy cố gắn wên ngưòi dó đi và đi tìm cho mình một hạnh phúc khac.ví có như vậy bạn mới có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra
bạn đừng ở cái nơi cánh cửa đã đóng mà hãy tìm cho mình cánh cửa khác đang mở ra cho mình
chúc bạn sẽ vượt wa
mìnhnlà con trai mạ chác có lẽ bạn đã sai nhưng cái sai của bạn đã mang đến hạnh phúc cho cô áy.hãy tin là mình làm dúng và tìm cho mình môt hanh phúc dựa trên bài học mà bặn đã đánh mậtchúc ban se hanh phuc

Đời
03-03-2008, 12:55 AM
bạn đã bít rằng nó ở xa tầm tay vậ sao còn cứ mong cứ chờ ! Một tình yêu đã bít rằng vô vọng thì đừng mơ nữa đi ! Hãy tìm cho mình 1 người con gái khác và đừng để họ phải gánh chịu những gì mà bạn đã làm như những gì mà bạn đã làm với người con gái kia ! chúc bạn hạnh phúc

tuoithongaydai
13-05-2008, 04:03 AM
anh vẩn yêu em dù cho chúng ta có ra sao thì vẩn vậy thôi em à. anh đã cố níu kéo chuyện chúng ta ,nhưng nó đã xa rồi phải không em em đã không còn yêu anh nữa rồi.nhưng không vì thế mà anh có thể quên được em. anh đã cố gắng để thay đổi mình anh đã lam tất cả mọi điều vì em đó em có biết không thế mà giờ đây mình anh đón nhận con người mới ấy. em bất anh phai thay đổi thì anh đã làm rồi đo.em còn muốn gì nữa. đó là lý do thôi em à lý do em không còn yêu anh nữa có phải vậy không anh thay đổi con người anh. còn em thì thay đổi tình cảm của mình. đã có lúc anh nghĩ tình yêu của mình là bất diệt vậy mà không phải em à. điều đó chỉ đúng khi tình cảm của mình còn nồng nàn em là vậy đó tình yêu của em đâu có chân thành em không biết yêu là gì em chỉ tìm những cảm xuc mới lạ mà thôi anh thật sự hối hận em ạ nếu như ngay ấy anh khong gặp em thì giờ anh đâu phải đau khổ thế này đâu. có chăng còn lại chỉ là những kỷ niện đẹp mà ngày xưa ta từng có với nhau mà thôi

nh0ckut3_dra
13-05-2008, 08:52 PM
Đã bik nóa xa tầm tay rùi thỳ sao còn cố giữ lại. Ráng wên đy thỳ hơn.