PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



Phuongxu
01-03-2008, 03:51 PM
Vô đề
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể
Trê đời này tốt nhất là tôi

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em chẳng tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.
( R. Gamdatop):slider:

nguyentrungnhi
08-03-2008, 02:20 PM
hay quá nhĩ!!!minh thấy minh củng có trong bài thơ của ban đấy

Phuongxu
09-03-2008, 06:53 PM
thật à? đây là bài thơ tui rất thích luôn đó, thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc