(6)Black(6)baT(6)
30-03-2005, 08:50 PM
cuộc đời tôi chỉ màu đen u tối
sống loài người tôi như loài thú xa xăm
sống sự bon chen của cuộc sống trong xã hội
vấn thân mình vào tội lỗi của thế gian
sự sống ấy làm cuộc đời tôi vô nghĩa
kẻ yêu tôi cũng cất bước ra đi
để lại tui lòng đau tim nhòi nát
chỉ cuối đầu thầm khóc giọt sầu đau
bữa nay hứng làm bài thơ thui
có ai thêm lời không
sống loài người tôi như loài thú xa xăm
sống sự bon chen của cuộc sống trong xã hội
vấn thân mình vào tội lỗi của thế gian
sự sống ấy làm cuộc đời tôi vô nghĩa
kẻ yêu tôi cũng cất bước ra đi
để lại tui lòng đau tim nhòi nát
chỉ cuối đầu thầm khóc giọt sầu đau
bữa nay hứng làm bài thơ thui
có ai thêm lời không