Babo Oppa
01-03-2008, 10:52 AM
Lời yêu thương giận dỗi
Tác giả: LiLi
Anh dịu dàng lời yêu thương gian dối
Em ngỡ ngàng đón nhận thật thành tâm
Hạnh phúc trong nỗi cay đắng âm thầm
Anh độc ác sao nhẫn tâm lừa gạt
Em vẫn thế tình yêu không phai nhạt
Vẫn hiểu rằng anh chỉ dối lừa thôi
Trong tim em một hình bóng tuyệt vời
Em không giận vì tim nào có lỗi
Anh cứ nói nhưng xin đừng gian dối
Dẫu phũ phàng sự thật vẫn là hơn
Em không quen sống cảnh êm đềm
Của dối trá dù chỉ là giây phút
Nhưng anh ơi đừng nói chi nữa nhé
Em hiểu rồi, anh không thể yêu em
Trong cay đắng em luôn giữ cho mình
Chùm dịu ngọt của duyên tình dang dở.!!!
Xin Anh
Tác giả: LiLi
Tình yêu như giọt sương long lanh, từ xa ta ngỡ như viên kim cương nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt.
Xin anh đừng làm tan nát trái tim em
Bằng những lời lẽ ngọt ngào với những người con gái khác
Xin anh đừng làm trái tim em phiêu bạt
Nơi xa xôi kia lạnh lắm anh ơi
Vô nghĩa làm sao khi em sống trên đời
Đối mặt với anh mà như xa lạ lắm
Trái tim em như tơ vò rối rắm
Yêu anh nhiều mà chẳng dám nói ra
Xin anh đừng là viên đạn bắn xuyên qua
Trái tim em đâu phải là tâm điểm
Xin anh đừng biến em thành trong hoài niệm
Cuộc đời đâu phải sân khấu - còn lừa nhau
Xin anh đừng là nguyên nhân của mọi nỗi đau
Dội vào tim em những con sóng thần giận dữ
Hoang mạc tình người chôn tình em vào lịch sử
Chúa ơi! Hãy tha thứ cho một tình yêu
Credits to: thunglunghoahong.com
Tác giả: LiLi
Anh dịu dàng lời yêu thương gian dối
Em ngỡ ngàng đón nhận thật thành tâm
Hạnh phúc trong nỗi cay đắng âm thầm
Anh độc ác sao nhẫn tâm lừa gạt
Em vẫn thế tình yêu không phai nhạt
Vẫn hiểu rằng anh chỉ dối lừa thôi
Trong tim em một hình bóng tuyệt vời
Em không giận vì tim nào có lỗi
Anh cứ nói nhưng xin đừng gian dối
Dẫu phũ phàng sự thật vẫn là hơn
Em không quen sống cảnh êm đềm
Của dối trá dù chỉ là giây phút
Nhưng anh ơi đừng nói chi nữa nhé
Em hiểu rồi, anh không thể yêu em
Trong cay đắng em luôn giữ cho mình
Chùm dịu ngọt của duyên tình dang dở.!!!
Xin Anh
Tác giả: LiLi
Tình yêu như giọt sương long lanh, từ xa ta ngỡ như viên kim cương nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt.
Xin anh đừng làm tan nát trái tim em
Bằng những lời lẽ ngọt ngào với những người con gái khác
Xin anh đừng làm trái tim em phiêu bạt
Nơi xa xôi kia lạnh lắm anh ơi
Vô nghĩa làm sao khi em sống trên đời
Đối mặt với anh mà như xa lạ lắm
Trái tim em như tơ vò rối rắm
Yêu anh nhiều mà chẳng dám nói ra
Xin anh đừng là viên đạn bắn xuyên qua
Trái tim em đâu phải là tâm điểm
Xin anh đừng biến em thành trong hoài niệm
Cuộc đời đâu phải sân khấu - còn lừa nhau
Xin anh đừng là nguyên nhân của mọi nỗi đau
Dội vào tim em những con sóng thần giận dữ
Hoang mạc tình người chôn tình em vào lịch sử
Chúa ơi! Hãy tha thứ cho một tình yêu
Credits to: thunglunghoahong.com