tinilovely
01-03-2008, 04:19 AM
Nhìu lần mún nói cùng ấy lém rùi nhưng lại sợ ấy hok đông` ý nên cũng hok dám nói nữa , Tuy lúc đầu chúng ta cóa giận nhau cóa cãi nhau nhưng seo mỗi lần ấy tui lại thấy mến ấy lèm seo đóa , bây giờ ấy đã cóa người khác ở bên cạnh òi nhưng tui vẫn sẽ mến ấy như những người ban thân ấy nha. Khi nhìn thấy ấy bên cô ban gái của ấy tui bùn lém ấy cóa bít hok????? Nhưng bây giờ mọi chiện đã chẵng còn j` nữa nhưng trong tâm trí của tui ấy mãi lè người mò tui thik nhất.Tui cũng mong ấy đc hạnh phuc' bên người mò ấy chon. Tui mong tui cũng sẽ kím choa mình 1 người nèo đóa hi vọng sẽ quên đc ấy, mình đã từng cóa 1 chiện t/y bùn và mình mong ây' hãy thật hạnh phúc nha.Lúc đầu mình thik ấy vì tui nghĩ ấy như người bạn trai cũ của tui nhưng khi chơi thân với ấy tui cóa cảm giác ây" thực sự đã thik ấy. nhưng rùi thì chúng ta cũng đâu đc ở bên nhau vì bên ấy đã cóa 1 người và tui cũng đã cóa 1 người khác.Nhưng 1 điều mò tui cóa thể chắc chắn đc lè trong tim tui mãi mãi chỉ cóa ban.>"< Mong rằng chúng ta vẫn mãi lè những người ban tốt như trước nha