Xem đầy đủ chức năng : Khi người yêu chết
hoavosac
01-03-2008, 12:18 AM
mỗi người có một khoảng tối riêng,khoảng tối của tôi là những năm tháng khi còn là học sinh tôi đã sống hai mặt ,sáng đến lớp là một học sinh ngoan ,lễ phép,chăm chỉ học bài để che lấp cho cái sự thực là mỗi tối đi đua xe,buôn thuốc lắc,rồi đánh nhau.Tôi thích cuộc sống về ban đêm vì khi đó tôi được sống là mình,được hò hét,được chửi rủa ,được đánh những kẻ mà mình ghét,không bị giam cầm trong sĩ diện của cha me.Tôi không có bạn dù chỉ một người vì tôi chỉ toàn gặp những thứ người rác rưởi,một lũ giả giối ,luồn cúi và thích khoe mẽ những thứ phù phiếm ,nói chung là một lũ vứt đị. Rồi trong một lần đua xe đêm tôi gặp được em,một người con gái mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong đầy sầu đau và nước mắt,thấy tôi luôn đi một mình không bao giờ đèo ai,em biết tôi là người em muốn chia sẻ những ưa phiền.Yêu nhau được nửa năm ,em chết vì sốc ma túy,nhớ em nhiều ,thương em nhiều ,để rồi năm ngoái tôi thi trượt đại học ,giờ muốn làm lại mà thấy cô đơn và buồn quá,tôi biết giờ tôi đang yếu đuối và vì thế mà tôi viết những dòng chữ này. Có bạn nào cũng có người yêu chết ,cho tôi làm bạn với nhé, dù chỉ là làm bạn qua những dòng tin nhắn tôi cũng cám ơn vì chỉ còn bốn tháng nữa là thi đại học rồi tôi muốn được có cảm giác tôi có một người ban.tôi tên là hoàng anh ,số điện thoại 0975739455
SoNicGer
01-03-2008, 01:00 AM
tại sao , tai sao chứ. nếu mà bạn đừng đua xe , dao du với một lũ rác rữi đó thì bạn không hề gặp người đó , để cho người mình yêu chết như vậy , bạn nên ngăn cản người yêu của mình đừng xa vào ma túy chứ , để cho người mình yêu chết như vậy thì bạn mới cô đơn và buồn ư, bạn quá tàn nhẫn
----------
tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.
Rieng_minh_anh_co_don
01-03-2008, 03:01 AM
Bạn dùng ma tuý, bạn đua xe, ăn chơi.....^^ tiêu tốn tiền của , xã hội thiếu đi nhân tài,...bạn đã lấy của cuộc đời quá nhìu , thì cuộc đời sẽ lấy lại thôi bạn àh.....gieo nhân nào, gặt quả ấy , mong rằng, bạn sẽ cống hiến cho cuộc sống này, và rồi , mình tin, cuộc sống sẽ trả lại những j, thuộc về bạn ^^
tieuphi
01-03-2008, 03:44 PM
Thật ra trong những người ăn chơi như thế,có rất nhiều người đáng để làm bạn hơn là những kẻ đạo đức giả.Họ không tốt khi làm những chuyện như thế nhưng họ dám làm những điều họ muốn,bạn có dám như thế không.Mình không có hoàn cảnh như bạn,có lẽ mình may mắn hơn nhưng bạn ạ,bạn cũng đã từng hạnh phúc đúng không ,hạnh phúc khi bạn tìm được người mình yêu thương và người đó cũng yêu bạn say đắm.Hãy đứng lên vì cuộc đời còn nhiều việc cần làm,người bạn yêu không mong bạn tiếp tục cuộc sống đó ,chúc may mắn!
bff_173
01-03-2008, 06:47 PM
trong cuộc sống mỗi người bước váo cuộc sống của chúng ta dù may mắn hay...đều để lại trong lòng ta những hồi ức.Và dẫu những hồi ức đó có ra sao thì nó vẫn là những bài học để ta chín chắn hơn.Và cô ấy đã bước vào cuộc sống của bạn để banu biết ty vẫn còn tồn tại nhưng khi bạn nhận ra thì cô ấy lại lặng lẽ rời xa bạn.hãy chôn tất cả vào tim và sống thật tốt vì nơi nào đó trên thiên đường cô ấy cunbgx mong abnj thành công ! mong bạn đỗ dh nhé !
yeu_anh_4ever
02-03-2008, 02:46 AM
bạn yêu cô ấy hiểu rằng cô ấy có thể chia sẻ tất cả với bạn vậy tại sao bạn hok giữ cô ấy bên mình?tại sao cứ để cô ấy thêm sa ngã?
mrBeer_KuTe
02-03-2008, 02:56 AM
bài này thật là buồn tôi rất xúc động khi tên tự đề bài này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(; _;) T_T<><><><><><><><><><><><><><><><><><><
><><><><><><><><><><><><><>----------------------------------------->xúc động quá huhuhu
hu0ng_h0a`
02-03-2008, 09:24 PM
Bai này của ban viet hay ma dung voi tam trang cuaban..nhung ma ban lai ko biet giu lay tinh yeu cua mjn`h tai sao yeu ma ban lai ko biet giũ lay nguoiminh yeu cơ chư"
hu0ng_h0a`
02-03-2008, 10:02 PM
Bai này của ban viet hay ma dung voi tam trang cuaban..nhung ma ban lai ko biet giu lay tinh yeu cua mjn`h tai sao yeu ma ban lai ko biet giũ lay nguoiminh yeu cơ chư"
cobethekymoi912005
02-03-2008, 11:13 PM
tui bít bi h bạn rất bưồn nhưng bạn ạ cái qua đi chúng ta không thể nào lấy lại được, điều cần thiết nhất bi h là bạn phải sống cho thật tốt,
còn chuyện của bạn gái bạn thì tui thánh thật chia buồn nhưng bạn hay cố gắng lên hok vì bạn mà là vì những ng` luôn quan tâm bạn như bạn bè, cha mẹ hoặc là những ng` hok quen bít như chúng tui đây. hay kiên cường lên vì bạn còn 1 con đường trước mắt bạn.
cố gắng! cố gắng! cố gắng!!!!.
chúc bạn thành công trên con đường phía trước và hãy nhớ 1 điều là phải hạnh phúc nhé!!!.
chieuthu
04-03-2008, 09:11 PM
bạn phải biết rằng: trong cuộc sống không hề có những định luật hay công thức đúng cho chúng ta áp dụng. chính vì vậy mà chúng ta phải tự tìm con đường đi riêng cho chính mình...................
tmmh_1607
05-03-2008, 12:47 AM
mọi ng vẫn đứng về bên bạn ấy thui hãy nhìn đời bằng một con mắt khác bạn nha.... để cho ng ấy nơi thiên đàng có thể an lòng.... vì sự xuất hiện của ng ấy vẫn có thể tác động đến cuộ đời của một ng.....
tôi ghét những người con trai tự làm khổ mình như vậy ! Nếu bạn đã bít hối hận những chuyện ở trong quá khứ thì hãy cố gắng làm lại từ đầu ! chúc thành công và đừng đau buồn nữa
Nhoc_room90
05-03-2008, 01:36 AM
Níu bik trước kết wả như thế thì ngay từ đầu đừng nên............ Cái giá phải trả của luật luân hồi........... Bây giờ way đầu kòn kịp chúc bạn thi đậu ^^
boy_lovely_9x
05-03-2008, 07:25 AM
Bạn là người tốt....Hãy cố làm lại cuộc đời nhé bạn.....Ku trước đây cũng là 1 thằng đua xe, đánh nhau...Nhưng 0 buôn thuốc lắc, ma túy.......Nhưng khi gặp được ấy....Ấy đã đổi thay tất cả con người Ku....Và bây h , tuy ấy đả chia tay với Ku,nhưng mỗi lúc Ku làm việc j` củng nghĩ đến ấy....Mọi chuyên rồi sẽ qua thôi bạn ơi.....Ku rất muôn làm bạn với bạn nhưng....rất tiếc vì bây giờ Ku ở quá xa Vn.....Cố lên bạn ơi....Làm lai cuộc đời nào....Chúc bạn thi đậu DH....
hoavosac
06-03-2008, 01:54 AM
cám ơn bạn thật nhiều ,vì dù sao đàn ông cũng hiểu nhau hơn là con gái,tôi rất vui khi có một người cũng như tôi,nhưng tôi biết thời gian có thể xóa nhòa tất cả,nhưng cũng không thể cuốn trôi một số thứ,và trong đó có người tôi yêu,và vì thế mà lòng cứ cảm thấy buồn mà tiếc nuối quá khứ,tôi không hy vọng tìm được một người như em,vì trong tôi em là duy nhất,đồng ý với tôi không boy_lovely_9x
sutu_hadong
06-03-2008, 04:21 PM
phải chăng bạn đã và đang làm cho xã hội này thêm tối tăm vì vẫn còn có những con người như bạn?????????? Tôi nghĩ cái chết đó là để bạn cảnh tỉnh đó bạn ah
Hãy way zia`........ nơi đó bạn sẽ chỉ mãi là 1 con người rác rưởi như những người mà bạn gặp mà thôi
loveslope
06-03-2008, 04:49 PM
Ở đời ai trồng cây cũng có quả hết,nhưng quan trọng hết là quả đắng hay quả ngọt,bạn nhận thức cái đúng hay cai sai thôi,bây giờ bạn đang chuẩn bị thi,một tương lai sáng đang chờ bạn cho nên hãy cố gắng đi,vướt bỏ mọi thứ để có thể làm lại từ đầu. Chúc bạn thành công
phutyeutham178
06-03-2008, 07:19 PM
Tôi đang định muốn chết đây................buồn quá
-lonely-
03-05-2008, 03:44 PM
cũng từng là 1 một thèng con trai chỉ biết sống cho những cuộc vui về đêm...bây h tớ cũng sắp thi dh như bạn , và tớ cũng vừa phải mất đi một người bạn gái ! một tin nhắn réo rắc giai điệu rock trong đêm khuya , cái giai điệu mà tớ rất thích và để làm nhạc chuông , thế mà hôm nay nó lại mang đến cho tớ niềm phấp phong... điêu đứng : be "..." da mat roi ! tớ lặng người , chân tay tự nhiên run lên , bước chập chững rồi gục gối ... chỉ cách đây vài ngày thôi, thế mà giờ em đã nằm yên trong cô đơn đất lạnh...nhớ khuôn mặt nụ cười và tất cả những gì thuộc về em ,người con gái dễ thương hay thì thầm vào tai tớ " e y a hơn cả nỗi đau ..."...em đã ko còn nữa ,sáng nay tình cờ tớ vào google gõ chữ "người yêu..."thì bắt gặp bài viết của bạn ,tớ ko biết dùng từ ngữ jì đây để thổ lộ cùng bạn , nhưng tớ hiểu vì tớ cũng đang fải đương đầu với cái gọi là sự thật mà có thể tớ cũng như cậu khó có thể wen dc , xin cùng sẽ chia và cầu mong ở bên kia thế giới , em sẽ đến được nơi thiên đàng với những gì tốt đẹp nhất
o0onhoc_xjnho0o
03-05-2008, 09:51 PM
mjnh là người cùng cảnh ngộ như bạn, nhưng trong tình iu mjnh còn đau đớn hơn bạn,lời bạn viết hok hay nhưng nội tâm của bạn làm mjnh đọc cảm thấy xúc đông..... add nick mjnh vô nói chuyện o0o_su_su_o0o
mjnh và bạn có cùng hoàn cảnh cô đơn về bạn bè, nhưng trong tình iu mình còn đau đớn hơn bạn, lời của bạn viết hok hay nhưng nội tâm của bạn làm mình cảm thấy xúc động.... add nick nói chuyện o0o_su_su_o0o
Pro_ChipXinh
03-05-2008, 10:30 PM
ạc ! sai lầm nối tip sai lầm.... cũng có 1 người con trai bước vào đời tôi , nhưng tôi lại ko bit chân trọng nó và hậu quả là 1 CÁI CHẾT. < người đó chết vj tai nạn giao thông > , trong quãng time đó , tui ngục ngã tưởng chừng ko đứng lên được nữa.... nhưng ông trời cũng ko gây khó khăn cho tui.....tui đứng lên bằng chính đôi chân của mình , và g đây tui đã tìm lại đuuoc chính mình...... chuyện của tui ko đến nỗi bi đát như bạn nhưng bạn à , ko có j là ko thể làm lại được nếu bạn có nghị lực , có y chí thì bạn sẽ có tất cả ........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.