†¤ Lạc Lối ¤†
29-02-2008, 06:04 PM
Ngày nay người ta phát minh ra máy tính kết nối mạng để truyền đạt những thông tin bổ ích,
để mang những người ở xa lại gần nhau hơn , để chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn
…nhưng…
Một số giới trẻ bây giờ chìm đắm trong nó để yêu đương , để ox à bx ơi ngày ngày tháng tháng.. để xây dựng cho
mình những hình ảnh đẹp đẽ , để tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp …những điều ko thực tế…
..một thế giới lung linh đầy mê hoặc…
Những teenaged bây giờ có vẻ yêu quá sớm , viết những dòng tâm sự đau khổ nặng nề mà khi đọc
Em có cảm giác đó là những dòng tâm sự cuả những người đã trưởng thành từ lâu lắm , nhưng khi hỏi ra
thì chỉ khoảng 13 hay 14 ..
… choáng…
…thời đó em còn chơi nhảy lò cò và còn thích tắm mưa !...
…giới trẻ bây giờ bị make up và máy tính làm cho già đi đáng kể…
Sẽ có nhiều người cho rằng Em không đúng , chẳng lẽ trong thế giới ảo này ko thể xảy ra tình yêu thật, cuộc sống
thật hay sao ?
….uh, thì Em sai … uh, thì có tình yêu thật …. cuộc sống thật ….
…nhưng…
…được bao nhiêu phần thành sự thật trong 100% cuộc sống ảo bước ra ngoài? …
Có khi nào bạn nghĩ từ trong cuộc sống ảo lắm những điều màu Hồng và ko thiếu những yêu thương này bước ra
ngoài sẽ như thế nào không?
Có còn những lời lẽ yêu thương ngọt ngào , những cử chỉ lo lắng thể hiện bằng icon ? có còn là ox , bx yêu suốt đời suốt kiếp
nữa ko?
Cuộc sống là một thực tế phủ phàng khác với những gì mình suy nghĩ và mơ tưởng , khác xa với những gì tự mình
thêu dêt nên lúc còn onl , lúc còn sống trong cái thế giới ảo màu Hồng kia …. cuộc sống đầy rẫy những lo âu
với những toan tính cho cuộc đời , với những định hướng cho tương lai , với những cái gì người ta gọi là thử thách … rồi sẽ
có vấp ngã , sẽ đau … rồi sẽ trưởng thành…
…ngay bây giờ đây bạn nghĩ bạn có thể trưởng thành cùng với cái máy tính chăng?
Cuộc sống muôn hình … bạn sẽ không biết trước được tương lai của mình thế nào ? nhưng bạn có thể xây dựng nó theo cách
của bạn, đừng mãi đắm chìm trong những thứ ảo tưởng ko thật… để khi va chạm với những khó khăn của cuộc sống thật bạn ko
bỡ ngỡ, ko bị bất ngờ và cảm thấy hụt hẫng …. đừng tự tay hủy đi tương lai của mình , đừng cố chứng tỏ một cái gì ko đáng ,
đừng tự cho mình là luôn đúng và hãy gạt bỏ bớt những suy nghĩ trẻ con để chứng minh bạn là một lớp trẻ đầy bản lĩnh và năng lực..
…Em ko phải là luôn đúng,
và bạn cũng vậy……..
.....nhưng .... thử suy nghĩ về tương lai một lần xem nào bạn ....
NANA
để mang những người ở xa lại gần nhau hơn , để chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn
…nhưng…
Một số giới trẻ bây giờ chìm đắm trong nó để yêu đương , để ox à bx ơi ngày ngày tháng tháng.. để xây dựng cho
mình những hình ảnh đẹp đẽ , để tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp …những điều ko thực tế…
..một thế giới lung linh đầy mê hoặc…
Những teenaged bây giờ có vẻ yêu quá sớm , viết những dòng tâm sự đau khổ nặng nề mà khi đọc
Em có cảm giác đó là những dòng tâm sự cuả những người đã trưởng thành từ lâu lắm , nhưng khi hỏi ra
thì chỉ khoảng 13 hay 14 ..
… choáng…
…thời đó em còn chơi nhảy lò cò và còn thích tắm mưa !...
…giới trẻ bây giờ bị make up và máy tính làm cho già đi đáng kể…
Sẽ có nhiều người cho rằng Em không đúng , chẳng lẽ trong thế giới ảo này ko thể xảy ra tình yêu thật, cuộc sống
thật hay sao ?
….uh, thì Em sai … uh, thì có tình yêu thật …. cuộc sống thật ….
…nhưng…
…được bao nhiêu phần thành sự thật trong 100% cuộc sống ảo bước ra ngoài? …
Có khi nào bạn nghĩ từ trong cuộc sống ảo lắm những điều màu Hồng và ko thiếu những yêu thương này bước ra
ngoài sẽ như thế nào không?
Có còn những lời lẽ yêu thương ngọt ngào , những cử chỉ lo lắng thể hiện bằng icon ? có còn là ox , bx yêu suốt đời suốt kiếp
nữa ko?
Cuộc sống là một thực tế phủ phàng khác với những gì mình suy nghĩ và mơ tưởng , khác xa với những gì tự mình
thêu dêt nên lúc còn onl , lúc còn sống trong cái thế giới ảo màu Hồng kia …. cuộc sống đầy rẫy những lo âu
với những toan tính cho cuộc đời , với những định hướng cho tương lai , với những cái gì người ta gọi là thử thách … rồi sẽ
có vấp ngã , sẽ đau … rồi sẽ trưởng thành…
…ngay bây giờ đây bạn nghĩ bạn có thể trưởng thành cùng với cái máy tính chăng?
Cuộc sống muôn hình … bạn sẽ không biết trước được tương lai của mình thế nào ? nhưng bạn có thể xây dựng nó theo cách
của bạn, đừng mãi đắm chìm trong những thứ ảo tưởng ko thật… để khi va chạm với những khó khăn của cuộc sống thật bạn ko
bỡ ngỡ, ko bị bất ngờ và cảm thấy hụt hẫng …. đừng tự tay hủy đi tương lai của mình , đừng cố chứng tỏ một cái gì ko đáng ,
đừng tự cho mình là luôn đúng và hãy gạt bỏ bớt những suy nghĩ trẻ con để chứng minh bạn là một lớp trẻ đầy bản lĩnh và năng lực..
…Em ko phải là luôn đúng,
và bạn cũng vậy……..
.....nhưng .... thử suy nghĩ về tương lai một lần xem nào bạn ....
NANA