PDA

Xem đầy đủ chức năng : thông điệp dành riêng em



sành điệu mái ngố
31-07-2005, 02:28 AM
Xa nhau rồi ! Em có biết hay không?
Lối đi nào cũng ngọt ngào ngày tháng cũ ,
Không trách sao được những đêm dài khó ngủ ,
Giấc mơ hoa tưởng đã vỡ làm đôi...

Xa nhau rồi ! Em có nhớ hay không?
Niềm đau ấy mình chia nhau một nửa.
Sao quay lưng mà không hoài quên lãng?
Day dứt thật nhiều vì hạ đắng triền miên...

Xa nhau rồi ! Còn lại gì nữa đây?
Ta - chông chênh theo tháng ngày mong đợi
Em - thầm thì trong nghẹn ngào giọt lệ
Ai mang ngày buồn trải dọc suốt nhân gian???

Mình xí xóa hết giận hờn nghe em ,
Hoàng điệp của em đã nở vàng con phố
Bản tình ca hạ sang anh dành tặng
Em nỡ nào ngoảnh mặt với mùa qua