Xem đầy đủ chức năng : Xa mặt cách lòng
Kira17
28-02-2008, 08:40 AM
"Xa mặt thì cách lòng"
Nhưng nào anh có tin
Trong tim mãi có nhau
Thì mãi mãi bên nhau
Rồi một ngày em đi
Anh vẫn cứ ngu ngơ
Chúng ta đang xa nhau
Chỉ về mặt địa lý
Nhưng lòng ta bên nhau
Và rồi anh nhận ra
Những tin nhắn cho anh
Đã không còn như xưa
Đâu rồi biệt danh xưa
Đâu rồi tiếng yêu xưa
Cuối cùng anh nhận ra
Thật sự anh quá khờ
Không tin xa mặt cách lòng
Để rồi đến giờ đây
Nhìn em với người ta
Thôi thì anh đành lòng
Buông tay em ra đi
Sống hạnh phúc bên người
Chỉ mong em đừng quên
Anh vẫn mãi yêu em
Mọi người đọc rồi cho ý kiên nghen
xa mặt thì sẽ cách lòng
lòng người luôn đổi bởi vì đổi thay
yêu người sợ lắm dối dang
yêu người ta sợ người không chung tình
xa mặt sẽ không cách lòng
nếu cả hai cùng nghĩ cùng yêu thật lòng
tuy xa nhưng vẫn một lòng thủy chung
tim nàng hòa với tim ta
hòa chung nhịp đập sẽ không cách lòng!
tommy1473
29-02-2008, 03:46 PM
cũng không hẳn đâu phải ai cũng vậy
nhìu cuộc tình trọn vẹn mới là hay
chỉ đôi lúc do ông trời vắng mặt
vết tình lòng mới đánh trượt trái tim
em chua biet yeu
29-02-2008, 04:33 PM
trăm năm cũng một chữ tình
xa nhau nhiều quá thì tình tàn phai
đâu phải ai cũng như ai
nhưng 100 ấy đó mấy ai chung tình
khi mà xa cách...một mình
khi mà không thấy bóng hình..người yêu
cạnh kề bao kẻ thốt yêu
vì cô đơn quá...yêu xưa..phài màu
tình yêu như những chuyến tàu
đi nhanh đi chậm nào đâu chỗ dừng
yêu anh mã xa quá chừng
nước mắt đỗ lệ rưng rưng em buồn
tommy1473
29-02-2008, 08:05 PM
em buồn thì mặc kệ em
ai kiu em chảnh em xem như là
ngừ ta giết lợn giết gà
còn em em giết một nhà tình si
anh thì chẳng có điều chi
ngoài tấm giải nhất cuộc thi " chung tình "
thế mà em nỡ lặng thinh
làm anh thầm trách tình mình lìa xa
nhưng em có hiểu chăng là
anh luôn mơ ước chiều tà có em :chayle:
em chua biet yeu
29-02-2008, 10:34 PM
"em buồn thì mặc kệ em"
vậy mà còn bảo yêu em nỗi gì
nhớ thương ấy đó - thôi đi
nghe lời gian dối thôi thì...chia tay
thế mà còn thốt lời hay
anh luôn mơ ước đêm ngày có em
nói mà không nghĩ lại xem
tình yêu thế đó....một phen....hú hồn
chương_12h
29-02-2008, 10:45 PM
em ah`!!!!!!!
anh và em chỉ là ban thôi nhé
ko thể hơn suốt đời chỉ vậy
tuy văng em anh buồn thật đấy
nhưng chỉ buồn đâu fai là cô đơn
tommy1473
01-03-2008, 03:23 PM
"em buồn thì mặc kệ em"
vậy mà còn bảo yêu em nỗi gì
nhớ thương ấy đó - thôi đi
nghe lời gian dối thôi thì...chia tay
thế mà còn thốt lời hay
anh luôn mơ ước đêm ngày có em
nói mà không nghĩ lại xem
tình yêu thế đó....một phen....hú hồn
bỗng dưng em lại hú hồn
làm anh chết khiếp bồn chồn ghê ta
nhưng mà em đã là ma
sao mà hồn xuất ngoài ra ra ngoài :D
em chua biet yeu
01-03-2008, 04:37 PM
thương anh em hóa làm ma
suốt ngày lởn vởn quanh nhà anh chơi
những lúc nắng ấm mưa rơi
thì đà lúc ấy my ơi ma về :hihi:
tommy1473
01-03-2008, 09:54 PM
ra là có người hiền thê
suốt ngày quanh quẩn mún về bên my
thế mà anh lại khinh khi
thoai anh xin lỗi , sơ ry em nhìu :chayle:
em chua biet yeu
01-03-2008, 11:31 PM
ai bảo em là hiền thê
còn lâu anh nhé ma mê thôi à
ma mê mê chút thơ ca
nên đà về đó xem nhà my thôi
tommy1473
03-03-2008, 01:56 AM
xem rồi ma thấy xuyến xôn
về xin diêm đế hồn hoàn dương gian
thoai mà ma nhé my can
anh không cho ở lang thang nữa rờ :D
em chua biet yeu
03-03-2008, 02:06 AM
ai thèm ở nhà my đâu
người ta đã bảo xem thoai my mà
my này tưởng bở à nha
có mời ở lại chắc hoa cũng chuồn
giacatluongx
03-03-2008, 04:06 PM
Nếu em đã trở thành là ma
Cuộc đời còn níu kéo anh sao?
"Đã là ma thì ôm ấp cùng nhau
Hồn đông thế tôi sợ gì cô độc"
tommy1473
05-03-2008, 12:39 AM
thề òi ma tính chuồn đâu
nhà my ko ở nhà lầu ko ham
thoai thì đừng coá mà spam
my choa ở lại mà làm ku li :D hehe
em chua biet yeu
05-03-2008, 04:51 PM
nghĩ sao my nói thế trời
ku li ấy đó thói đời ai ham
hoa này cũng chẳng muốn làm
ku li ấy đó... hay....chàng giúp em
tommy1473
07-03-2008, 01:09 AM
giúp em có được gì hem
hay là em lại mún xem trò đùa
thoai thì treo bảng rằng thua
hoa đừng đùa cợt tình cua hoa à :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 03:07 PM
ô hay my nhận thua sao
kiểu này không khéo mọc sao ban ngày
my ơi hoa nói my này
tình cua kiểu đó có ngày...chít oan
tommy1473
07-03-2008, 06:57 PM
có chj't thì chj't nước trong
hem chj't nước đục đau nòng ngừ ơi
cánh cò bay lả bay lơi
zô vườn hoa ấy tơi bời nghen em :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 09:42 PM
tơi bời gì vậy hả my
nghe sao có vẻ....li kì à nha :hihi:
my vào vào tận vườn hoa
định làm gì với con ma vậy nè
đã đành vào đến vườn hoa
thì nay thầy pháp trổ tay bắt ma
thầy ra một loạt chiêu hay
là ngay ma ác ắt sa tay liền!
nguyentrungnhi
08-03-2008, 02:41 PM
Tôi kể bạn nghe chuyện tình yêu
Mới ghé qua đây biết ít nhiều
(Mạn phép đôi lời gia chủ nhé
Em thề, em sẽ chẳng nói...điêu
"Có một chàng tên khắp bốn Phương
Trí rộng, tình sâu bước dặm trường
Mê mải rong chơi cùng mưa nắng
Lơi là ong bướm với yêu đương...
Nàng Mây lơ lửng mãi trên cao
Năm tháng phiêu bồng với gió, sao...
Đã quen lối mộng trên trời biếc
Chẳng muốn dừng chân ghé bến nào...
Tình trong như đã, vẫn còn e
Mây mượn mùa Thu xanh đam mê
Gửi lời ướm hỏi trong màu lá
Có biết Phương nao đã hẹn thề?...
Bốn bể là nhà thỏa chí vui
Chàng cũng mơ màng chuyện lứa đôi
Nhưng mùa Thu mỏng, im lìm quá
Mỗi năm lần ghé cũng đủ rồi...
Mây vẫn một lòng thương nhớ ai
Lòng mây chất chữa nỗi u hoài
Giọt nhớ giọt sầu lên khoé mắt
Rớt nhẹ bên đời một sớm mai...
Thế là Mây cũng nẻo đường Mây
Thu cũng đã qua dẫu hao gầy
Chàng Phương nào có bao giờ tiếc
Mùa Thu, Mây trắng đã qua đây?..."
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.