Xem đầy đủ chức năng : Gởi người em yêu!
sangsang
27-02-2008, 04:08 PM
Anh à! anh biết không em giận anh lắm anh làm cho em phải nghỉ ngợi thật nhiều, làm cho em cảm thấy lo sợ và làm cho em cảm thấy mình thật yếu đuối. Từ trước tới giờ em không nghỉ nhiều đến thế em cũng không thân mật với ai như với anh, anh là người em đã trao tặng nụ hôn ngọt ngào và trinh nguyên nhất em thật sự không biết hôn một người là như thế nào cả nhưng nụ hôn em trao cho anh là chứa đựng tất cả tình yêu của em dành cho anh rồi đó. Yêu anh em ít nói bằng lời nhiều lúc anh hỏi em chỉ nín lặng không nói nhưng anh biết không trong sự nín lặng đó chứa đựng một tình yêu trọn vẹn mà chỉ dành riêng cho anh thôi. Yêu anh nhiều lắm Ngốc của em à!
yeu_anh_4ever
27-02-2008, 08:41 PM
bạn hạnh phúc nhỉ? vì có người để mà nhớ nhung và suy nghĩ!chúc bạn mãi hạnh phúc nhé
Anh thật hạnh phúc khi có được trái tim em, hạnh phúc đối với anh đó là ngày em trao tặng trái tim em cho anh. Lúc này đây anh càng thấy thật hạnh phúc vô cùng vì anh biết rằng tình yêu của em đối với anh cũng sâu nặng và mãi mãi! xin lỗi em người con gái anh yêu! anh đã làm cho em trở nên yếu đuối và suy nghĩ nhiều, nhưng anh lại muốn thế, anh lại muốn em càng trở nên yếu đuối hơn để cho anh có thể che chở cho em và luôn ở bên em trong những lúc em cần!. Anh thật sự hạnh phúc, khi mà nụ hôn đầu tiên em đã dành cho anh, anh sẽ trân trọng tình yêu của em mãi mãi! Em yêu của anh! Nụ hôn ấy quá ngọt ngào đối với anh, anh chưa bao giờ có cái cảm giác khó tả đến như thế! cám ơn em đã làm cho anh có một cảm giác rất đặc biệt mà mãi cho đến sau này anh sẽ không bao giờ quên được nụ hôn đầu tiên mà em dành cho anh, và cũng như anh đã dành cho em một nụ hôn ngọt ngào! cám ơn em! cô út Z... của anh! yêu em!
Yêu em lắm đời anh yêu em lắm
Yêu suốt đời và mãi mãi mai sau!
Dẫu mai kia anh có lìa nhân thế!
Kiếp lai sinh anh vẫn sẽ yêu em!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.