Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh



BeBim198x
24-02-2008, 01:40 PM
Định mệnh nào xui ta gặp gỡ
Câu ân tình bở ngỡ chưa trao
Người với tôi đùa giỡn hôm nào
Nay tình đã hình như xa vắng

Định mệnh buồn người than kẻ oán
Đêm khóc thầm gọi khẻ tên ai
Tiếng uất nghẹn cũng với thở dài
Ai nào biết yêu người như thế

Định mệnh buồn khi tình chia rẽ
Tôi với người hai kẻ mãi xa
Nay gặp nhau hai người xa lạ
Trách cuộc đời hay trách chính tôi

Định mệnh buồn thêm nỗi đơn côi
Một tình yêu trôi theo dĩ vãng
Một tên người rồi theo năm tháng
Cũng chôn vùi đáy mộ tình yêu

Định mệnh buồn mấy ai được hiểu
Tôi yêu người....người cũng yêu tôi
Nhưng định mệnh chia tình rẽ lối
Lặng bước buồn......đành phải xa thôi