Xem đầy đủ chức năng : tôi yêu em
banh_xe_lang_du
24-02-2008, 12:59 AM
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai:ukliam2:
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài:sleepwell:
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,:banghead:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,:flower:
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.:plz:
Phuongxu
01-03-2008, 12:56 AM
Công nhận là bài thơ hay thật đó. Bài này của Puskin đúng ko bạn?
banh_xe_lang_du
03-03-2008, 01:12 AM
đúng rồi đó bạn.Baif
đúng rồi đó bạn. Bài này hay quá phải không? Mình đọc bài này hoài mà không chán.
Phuongxu
03-03-2008, 01:27 AM
tui cũng vậy. Tui rất thích bài này và bài "Vô đề" của R. Gamdatop.
sinhvien
03-03-2008, 11:12 AM
chép của người khác có quái gì mà ra vẻ ta đây nhỉ
chép của người khác có i gì mà ra vẻ ta đây nhỉ:hiepsi:
tôi vẫn là tôi
03-03-2008, 02:03 PM
Có lẽ là bài thơ này rất hay tôi cũng rất thích nó va cũng rất tôn trọng tác giả cũng như người gửi các bạn hảy biết tìn cảm của minh mà chọn cho chính xá nhé:slider: :slider:
banh_xe_lang_du
03-03-2008, 02:11 PM
Bạn sinhvien nói thế là không đúng rồi. Mỗi chúng ta đều có thể nhận xét về một bài thơ hoặc một bài văn mà mình thích. Ừ thì mình chép thơ của người khác thật, nhưng trong SGK cũng có bài thơ này cơ mà. Nếu nói như bạn thì người làm SGK cũng ra vẻ ta đây à?
Phuongxu
04-03-2008, 02:25 PM
Đồng ý với banh xe lang du.
Hến Sò
12-03-2008, 11:16 PM
bài nài mình vừa đc học trên lớp,ngồi đọc thì thấy hay lắm nhưng vì bà dạy Văn lớp mình giảng chán nên mất hết cả cảm xúc :so_funny:
Phuongxu
13-03-2008, 05:52 PM
chả bù cho tui, hồi trước cô dạy văn của tui dạy bài này hay cực
banh_xe_lang_du
16-03-2008, 02:05 AM
Hihi. Mình được biết bài này trên chương trình " Rung chuông vàng" , thấy hay quá nên post cho các bạn xem thử chứ thật ra banh_xe_lang_du chỉ mới học lớp 7 thui à.
lừa_đảo_tiểu_thư
19-03-2008, 01:35 AM
tui thích bài thơ này nhưng rất tiếc chưa được nghe cô giáo giảng tự mình đọc tự mình hiểu mà thôi.
rockbui
19-03-2008, 09:26 PM
ặc thế thì cùng nhau phân tích đi xem cảm nhận của mọi gười thế nào ặc
Phuongxu
20-03-2008, 04:08 PM
đảm bao là cực hay luôn
banh_xe_lang_du
22-03-2008, 01:40 AM
Bà con thích câu nào nhất? Banh_xe_lang_du thích 2 câu thơ cuối nhất đó. Alexander Pushkin tài thật, lại lãng mạn và hết mực yêu thương người mình yêu nữa.
Vjệt Nam
22-03-2008, 09:45 PM
Tôi chẳng tin ông Puskin đâu Tôi đã từng yêu thực sự , đã từng điên ( như điên vì iu thui hehe) Nhiều lúc tôi đã quyết tâm để quên người ấy mà cuối cùng có quên được đâu Tôi rất yêu người ấy chỉ mong cho người ấy đươc vui vẻ và hạnh phúc (nhưng chỉ bên tui thui còn bên người khác thi.... hjhj..ra nước mắt ) Có lẽ tôi là người nhỏ mọn không thánh thiện được như Puskin Hehe
banh_xe_lang_du
23-03-2008, 02:15 AM
Khi yêu ai mà không ích kỉ. Cũng chính vì ích kỉ trong khi yêunên Pushkin mới nhận lời thách đấu súng và chết đó thôi. Cái chính yếu là vì Pushkin quá quá yêu vợ mình nên mới thánh thiện được như vậy. Nhưng cũng may là ông không có tư tưởng " Ăn không được là đạp đổ" Hehe
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,:flower:
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.:plz:
đây là hai câu mà mình cảm thấy thích nhất vì nó rất hay và rất đau!!!!
Vjệt Nam
23-03-2008, 03:00 AM
Hai câu thơ cuối đúng là đã nâng cao tầm giá trị của cả bài thơ.
Yêu mà không được ở bên người mình yêu.Hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau còn gì trên đời này đau khổ hơn.
Em yêu ơi trái tim anh lại một lần đau nhói khi ý nghĩ phải quên em lại một lần nữa len lỏi vào trái tim chỉ dành cho em
lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 04:42 AM
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai:ukliam2:
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài:sleepwell:
tôi thích bốn câu thơ này nhất.hy sinh tình yêu của mình vì không muốn người yêu mình đau khổ thêm nữa.có một comic nói về nhà thơ Puskin có tựa là "TÓC NÂU".trong truyện nói về tình yêu ông dành cho người vợ của mình.tôi hok biết cốt truyện có phải thật hay không nhưng nếu là thật thì bài thơ này có lẽ tác giả viết cho người vợ của mình.Một tình yêu không có hậu kết.Thương cảm sao cho chàng trai trong bài thơ.
hơ... mình học hết cấp 3 ồy sao chưa đc học bài này nhỉ :-/ bài nài có trog chương trình hả trời :(
Phuongxu
24-03-2008, 01:16 AM
bài nì có trong chương trình cấp 3 mà bạn, hình như là lớp 11 đó
banh_xe_lang_du
24-03-2008, 02:19 AM
"Hai câu thơ cuối đúng là đã nâng cao tầm giá trị của cả bài thơ.
Yêu mà không được ở bên người mình yêu.Hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau còn gì trên đời này đau khổ hơn."
Pinworm ơi, bạn nói đúng rồi đó. Tuy nhiên, theo mình biết thì vợ của Pushkin không hề yêu ông ta. Bà ta yêu Dantes, một người Pháp di cư sang Nga. Thế nên, nếu nói như Pinworm thì người tội nghiệp mới chính là Dantes và vợ Pushkin. Họ yêu nhau nhưng không được đến với nhau.
chaulong_551989
24-03-2008, 02:00 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiiii
đang tâm bóc nhau đó sao cho thăm gia với nhé
Yêu ai cho bằng người yêu mình
hận ai cho bằng hận người mình yêu
hai câu thơi này cũng tạm ổn chứ các bạn ha
dante306
24-03-2008, 07:41 PM
Cho chàng vỗ tay khen đi.hay wa' àh !!!hihi
banh_xe_lang_du
25-03-2008, 02:14 AM
Hoan nghênh bà con cùng tham gia chơi trò chơi" Mèo khen Pushkin dài đuôi". Mí lị bạn nào có thơ Pushkin hay thì post lên cho mọi người cùng đọc nhé.
"Một chút tên tôi đối với nàng
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trăng kỉ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đâu đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây một kỉ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim."
( Pushkin)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.