Tháng Tư
23-02-2008, 11:42 PM
Bạn nghĩ rằng đã đến lúc phải bấm nút “cancel” cho tình yêu. Nhưng bạn lại không biết “mở lời” bằng cách nào để cô ấy không bị tổn thương và mối quan hệ của hai người sau đó không đến mức quá tồi tệ?
1. “Bốc hơi” không để lại “dấu vết”
Bạn nghĩ rằng: Đổi số điện thoại, tránh mặt, dặn bạn bè “giấu nhẹm” mọi thông tin… sẽ làm cho cô ấy nhanh chóng quên được sự tồn tại của mình.
Thực tế là: Việc “biến mất” không rõ lý do của bạn rất có thể làm cho cô ấy hiểu lầm. Cô ấy không thể “đọc vị suy nghĩ” của bạn một cách chính xác là “Anh muốn chia tay”, mà cô ấy sẽ nghĩ “Anh ấy đang gặp phải chuyện gì đó”. Thay vì ngồi đó quên bạn đi, cô ấy lại cố gắng tìm bạn bằng được, tìm vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải để mà giúp đỡ và chia sẻ. Như thế, bạn lại đang làm cho cô ấy lo lắng và vất vả.
2. “Chiêu” 2: Nhờ người… đưa tin!
Bạn nghĩ rằng: Tại sao mình không nói điều này với bạn thân của cô ấy nhỉ? Họ nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn và cô ấy có người bên cạnh để an ủi.
Thực tế là: Với con gái, việc chấp nhận sự việc là người yêu mình muốn “cancel” tình yêu đã rất khó khăn rồi, vậy mà quyết định đó cô ấy không hề biết. Nhưng… bạn thân của cô ấy lại biết, thì quả thực cô ấy sẽ cảm thấy rất tự ái. Hàng tá những suy nghĩ được đặt ra, kiểu “Chắc người khác sẽ nghĩ mình chẳng ra gì nên người yêu mới làm vậy” khiến cô ấy phải tự dằn vặt mình mãi.
3. Lại chiêu “hành, tỏi”
Bạn nghĩ rằng: Quát, mắng, gây gổ… là biện pháp tốt để cô ấy chán ngấy mình ngay lập tức, và chắc chắn cô ấy sẽ nói lời chia tay.
Thực tế là: Đúng như bạn mong đợi, cô ấy đã nói lời chia tay thật. Nhưng ý tốt “Mong cô ấy không bị tổn thương” không thể nào thực hiện được. Ngược lại, sự hành hạ nhau bằng cách quát, mắng, gây gổ… càng làm cô ấy đau khổ hơn.
4. Bịa ra “người thứ 3”
Bạn nghĩ rằng: Nói “Anh đã yêu một người khác” là câu chia tay thích hợp nhất, cô ấy sẽ chấp nhận “Chúng mình lại là bạn của nhau”.
Thực tế là: Nếu trước đó bạn đã có những “biểu hiện” khiến cô ấy tin điều này, thì cảm giác bị phản bội đồng nghĩa với việc… cả đời này cô ấy không muốn nhìn mặt bạn, chứ đừng nói là tiếp tục làm bạn bè.
Còn nếu cô ấy không tin thì bạn sẽ lại vất vả để nghĩ ra một lý do hợp lý khác!
. Biện pháp No1: Thẳng thắn!
Cảm xúc là điều không thể gượng ép, nên nếu yêu thương không còn, hai người sẽ phải nghĩ đến cái kết thúc không mấy có hậu. Nhưng cũng như bạn thôi, cô ấy muốn và có quyền được nghe bạn nói thẳng thắn và trực tiếp điều ấy, chứ không phải tìm đủ mọi cách để ngầm “ám chỉ”. Đơn giản là “Anh không còn thấy yêu em nữa, chúng mình chia tay nhé. Nhưng anh vẫn rất quý em và muốn chúng mình là bạn”. Có đau khổ, nhưng cô ấy sẽ chấp nhận và bạn hoàn toàn có thể hi vọng ở một tình bạn tốt đẹp trong tương lai!
Theo k14
1. “Bốc hơi” không để lại “dấu vết”
Bạn nghĩ rằng: Đổi số điện thoại, tránh mặt, dặn bạn bè “giấu nhẹm” mọi thông tin… sẽ làm cho cô ấy nhanh chóng quên được sự tồn tại của mình.
Thực tế là: Việc “biến mất” không rõ lý do của bạn rất có thể làm cho cô ấy hiểu lầm. Cô ấy không thể “đọc vị suy nghĩ” của bạn một cách chính xác là “Anh muốn chia tay”, mà cô ấy sẽ nghĩ “Anh ấy đang gặp phải chuyện gì đó”. Thay vì ngồi đó quên bạn đi, cô ấy lại cố gắng tìm bạn bằng được, tìm vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải để mà giúp đỡ và chia sẻ. Như thế, bạn lại đang làm cho cô ấy lo lắng và vất vả.
2. “Chiêu” 2: Nhờ người… đưa tin!
Bạn nghĩ rằng: Tại sao mình không nói điều này với bạn thân của cô ấy nhỉ? Họ nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn và cô ấy có người bên cạnh để an ủi.
Thực tế là: Với con gái, việc chấp nhận sự việc là người yêu mình muốn “cancel” tình yêu đã rất khó khăn rồi, vậy mà quyết định đó cô ấy không hề biết. Nhưng… bạn thân của cô ấy lại biết, thì quả thực cô ấy sẽ cảm thấy rất tự ái. Hàng tá những suy nghĩ được đặt ra, kiểu “Chắc người khác sẽ nghĩ mình chẳng ra gì nên người yêu mới làm vậy” khiến cô ấy phải tự dằn vặt mình mãi.
3. Lại chiêu “hành, tỏi”
Bạn nghĩ rằng: Quát, mắng, gây gổ… là biện pháp tốt để cô ấy chán ngấy mình ngay lập tức, và chắc chắn cô ấy sẽ nói lời chia tay.
Thực tế là: Đúng như bạn mong đợi, cô ấy đã nói lời chia tay thật. Nhưng ý tốt “Mong cô ấy không bị tổn thương” không thể nào thực hiện được. Ngược lại, sự hành hạ nhau bằng cách quát, mắng, gây gổ… càng làm cô ấy đau khổ hơn.
4. Bịa ra “người thứ 3”
Bạn nghĩ rằng: Nói “Anh đã yêu một người khác” là câu chia tay thích hợp nhất, cô ấy sẽ chấp nhận “Chúng mình lại là bạn của nhau”.
Thực tế là: Nếu trước đó bạn đã có những “biểu hiện” khiến cô ấy tin điều này, thì cảm giác bị phản bội đồng nghĩa với việc… cả đời này cô ấy không muốn nhìn mặt bạn, chứ đừng nói là tiếp tục làm bạn bè.
Còn nếu cô ấy không tin thì bạn sẽ lại vất vả để nghĩ ra một lý do hợp lý khác!
. Biện pháp No1: Thẳng thắn!
Cảm xúc là điều không thể gượng ép, nên nếu yêu thương không còn, hai người sẽ phải nghĩ đến cái kết thúc không mấy có hậu. Nhưng cũng như bạn thôi, cô ấy muốn và có quyền được nghe bạn nói thẳng thắn và trực tiếp điều ấy, chứ không phải tìm đủ mọi cách để ngầm “ám chỉ”. Đơn giản là “Anh không còn thấy yêu em nữa, chúng mình chia tay nhé. Nhưng anh vẫn rất quý em và muốn chúng mình là bạn”. Có đau khổ, nhưng cô ấy sẽ chấp nhận và bạn hoàn toàn có thể hi vọng ở một tình bạn tốt đẹp trong tương lai!
Theo k14