Xem đầy đủ chức năng : KhoẢng CÁch LÀ CẢ 1 VẤn ĐỀ PhÃi Ko CẬu???
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-02-2008, 11:31 AM
ĐÃ BAO LÂU RỒI TRÁI TIM TỚ CHẲNG KÒN ĐẬP TRẬT NHỊP NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG.... TỚ CHẲNG HIỄU VÌ SAO, NHƯNG TỚ CHẰNG WAN TÂM VÌ TỚ VUI VỚI CUỘC SỐNG NHƯ THẾ....
CHUYỆN TÌNH KÃM ONLINE, RỒI LẠI YÊU XA, RỒI YÊU ĐƠN PHƯƠNG, CẢ NHỮNG TÌNH YÊU NHỮNG GIẤC MƠ KO THÀNH THỰC LÀM TỚ CẢM THẤY CÁI TÌNH YÊU SAO MÀ NÓ RẮC RỐI VÀ FỨC TẠP... TỚ BẮT ĐẦU NGHĨ THEO Ý CẬU, RẰNG TỚ WÁ TRẺ CON ĐỂ NGHĨ ĐẾN ĐIỀU ĐÓ..... NHƯNG TỚ LỚN RỒI DÉY NHÉ, TỚ BIẾT YÊU VÀ BIẾT NHỚ CƠ MÀ, CHỈ TẠI CẬU CHƯA BAO GIỜ COI TỚ LÀ NGƯƠÌ LỚN THÔI....
NHÌU LÚC TỚ THẤY ANH EM MÌNH BÊN NHAU VUI VẺ VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG LÀ DC RỒI, VÌ CẬU LÚC NÀO CŨNG LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CHO TỚ... TỚ CHẲNG CẦN FÃI YÊU AI, CŨNG CHẲNG CẦN AI MANG CHO TỚ NỤ CƯƠÌ, VÌ TỚ CÓ CẬU, 1 ÔNG ANH TRAI HẾT SỨC DỄ MẾN VÀ VUI TÍNH.....
TỚ TỪNG ƯƠC AO TỚ CÓ 1 NG` YÊU HOÀN MĨ NHƯ CÂỤ ĐẤY....
NHƯNG TỚ CHẲNG BAO GIỜ NGHĨ THÌ RA CẬU YÊU TỚ.... Ừ THÌ CON BÉ LANH CHANH NHƯ TỚ SAO LẠI MƠ TỚI NG` NHƯ CẬU NHỈ....... TỚ WÁ LÓC CHÓC VÀ TRẺ CON TRONG MẮT CẬU ĐẤY THÔI.....
THÌ RA... CÁI TÌNH CẢM WAN TÂM VÀ THƯƠNG MẾN TỚ, VỐN KO PHẢI LÀ VÌ CÂU LÀ ANH TỚ, CÓ PHẢI KO???NHƯNG TỚ PHẢI VUI HAY BUỒN NHỈ??? VÌ TỚ KO GẦN BÊN CẬU, VÌ TỚ XA... XA CẬU LẮM CƠ...... BẤT CHỢT BIẾT DC TÌNH CẢM ĐÓ LÀM TIM TỚ ĐAU......
kẹo_béo
23-02-2008, 05:28 PM
không chỉ là vấn đề mà có khi nó là tất cả
Linh_Chocolate
23-02-2008, 08:50 PM
Distance is Impossible
haibep
23-02-2008, 10:04 PM
Thật là khó mà diễn tã được t/c đó phải o bạn......
chjp_boy
24-02-2008, 01:34 AM
tôi không thấy khoảng cách gì hết à. Bạn hãy nghe theo trái tim của bạn đi.
chịu thui , chúc bạn hạnh phúc
chihai
24-02-2008, 02:19 AM
bùn thế nhỡ, nâng lên được bỏ xuống đc nha bạn
bạn đã bao giờ làm điều gì mà cố gắng hết sức chưa?nếu chưa thì hãy 1 lần cố gắng đi bạn,khi đó dù kết quả thế nào thì cũng ko làm bạn wá thất lọng đâu,vì mình đã hết sức vì ty đó rui mà,hãy hy vọng bạn nhé!
tieuthu_vuitinh747
24-02-2008, 02:55 PM
khoảng cách đâu có là vấn đề...........đôi khi nó cũng rất đáng quan tâm.........nhưng nếu thật lòng thì...........
tình yêu ko gần nhau thì ai mà ko thật lòng?nếu có lợi dụng cũng có dc đâu em?vấn đề là ty đó có đủ lớn,có đem lại cho mình sức mạnh để phấn đấu cho ty hay lại làm mình buồn khổ thêm thôi
tieuthu_vuitinh747
24-02-2008, 03:57 PM
khoảng cách đâu có phải là một vấn đề lớn đâu...........nếu đã thực sự yêu nhau.............thực sự..........thì hok có gì là phải................nếu hok thì phone cho nhau thường xuyên là dc àh
Linh_Chocolate
24-02-2008, 04:50 PM
bạn nhầm rồi,khoảng cách là vấn đề đầu tiên và lớn nhất đó...mình đang trong hoàn cảnh ấy nên rất hiểu và thong cảm cho "thạc sĩ"
emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-02-2008, 06:09 PM
Ừa... tui cũng nghĩ thế.... khoảng cách là thứ làm cho con ngưài ta mệt mỏi nhất...
Mặc dù ban đầu khi đến với nhau người ta thực sự yêu nhau đấy.... nhưng dần về sau... tình yêu nhợt hẵn đi....
Phải làm sao nhỉ.... có mấy ai điều khiễn dc con tim trc con đường chông gai của tình yêu.... Chẳng muốn làm khổ ng` ta, cũng ko muốn tự mình khổ đau... nhưng lại yêu và thương ng` ta wá đi.........
GiRl Sh0cK
25-02-2008, 03:50 AM
chuyện of cậu sao có vẻ...giông giống tớ ý nhỉ...
mà có còn nhỏ thật ko...cậu bik nhớ rồi cơ mà...chỉ là còn pé với ng` ta thôi đúng ko...cậu chuẩn bị tâm lí chưa? iu 1 ng` anh zaj....nghe có vẻ khó khăn đấy...may mắn nhé
dungnhinanh_em
25-02-2008, 03:52 AM
ĐÃ BAO LÂU RỒI TRÁI TIM TỚ CHẲNG KÒN ĐẬP TRẬT NHỊP NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG.... TỚ CHẲNG HIỄU VÌ SAO, NHƯNG TỚ CHẰNG WAN TÂM VÌ TỚ VUI VỚI CUỘC SỐNG NHƯ THẾ....
CHUYỆN TÌNH KÃM ONLINE, RỒI LẠI YÊU XA, RỒI YÊU ĐƠN PHƯƠNG, CẢ NHỮNG TÌNH YÊU NHỮNG GIẤC MƠ KO THÀNH THỰC LÀM TỚ CẢM THẤY CÁI TÌNH YÊU SAO MÀ NÓ RẮC RỐI VÀ FỨC TẠP... TỚ BẮT ĐẦU NGHĨ THEO Ý CẬU, RẰNG TỚ WÁ TRẺ CON ĐỂ NGHĨ ĐẾN ĐIỀU ĐÓ..... NHƯNG TỚ LỚN RỒI DÉY NHÉ, TỚ BIẾT YÊU VÀ BIẾT NHỚ CƠ MÀ, CHỈ TẠI CẬU CHƯA BAO GIỜ COI TỚ LÀ NGƯƠÌ LỚN THÔI....
NHÌU LÚC TỚ THẤY ANH EM MÌNH BÊN NHAU VUI VẺ VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG LÀ DC RỒI, VÌ CẬU LÚC NÀO CŨNG LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CHO TỚ... TỚ CHẲNG CẦN FÃI YÊU AI, CŨNG CHẲNG CẦN AI MANG CHO TỚ NỤ CƯƠÌ, VÌ TỚ CÓ CẬU, 1 ÔNG ANH TRAI HẾT SỨC DỄ MẾN VÀ VUI TÍNH.....
TỚ TỪNG ƯƠC AO TỚ CÓ 1 NG` YÊU HOÀN MĨ NHƯ CÂỤ ĐẤY....
NHƯNG TỚ CHẲNG BAO GIỜ NGHĨ THÌ RA CẬU YÊU TỚ.... Ừ THÌ CON BÉ LANH CHANH NHƯ TỚ SAO LẠI MƠ TỚI NG` NHƯ CẬU NHỈ....... TỚ WÁ LÓC CHÓC VÀ TRẺ CON TRONG MẮT CẬU ĐẤY THÔI.....
THÌ RA... CÁI TÌNH CẢM WAN TÂM VÀ THƯƠNG MẾN TỚ, VỐN KO PHẢI LÀ VÌ CÂU LÀ ANH TỚ, CÓ PHẢI KO???NHƯNG TỚ PHẢI VUI HAY BUỒN NHỈ??? VÌ TỚ KO GẦN BÊN CẬU, VÌ TỚ XA... XA CẬU LẮM CƠ...... BẤT CHỢT BIẾT DC TÌNH CẢM ĐÓ LÀM TIM TỚ ĐAU......
hãy tin vào tình cảm và trái tim mình , nó luôn nhìn nhận đúng mà bé
bff_173
25-02-2008, 06:22 PM
khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa nhip đập trái tim bạn hãy dũng cảm để đón nhận tất cả ! Nếu thực sự iu 1 người thì đừng vì nhũng lí do này hay lí do khác để đến khi tột khỏi tay mới hối tiếc !
Linh_Chocolate
26-02-2008, 11:14 PM
khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa nhip đập trái tim bạn hãy dũng cảm để đón nhận tất cả ! Nếu thực sự iu 1 người thì đừng vì nhũng lí do này hay lí do khác để đến khi tột khỏi tay mới hối tiếc !
Những lý lẽ trong văn chương chưa bao giờ đem lại cho người ta hanh phúc thật sự cả....khi yêu nhau họ cần được cảm nhận yêu thương từ bàn tay hoặc ánh mắt bạn ah...khoảng cách đã làm cho tình yêu của mình và người mình yêu trở nên đau khổ mà vô vọng hơn bao giờ hết:cobe:
friendlybang
27-02-2008, 01:23 AM
Hic, câu chuyện của chủ topic cứ như trong phim ấy. Ca từ mượt mà, trong sáng, man mác buồn... Chả biết phải nói thế nào nữa, nhưng cho mình hỏi nhỏ, ấy có phải nhà văn k thía
trudien
27-02-2008, 03:37 PM
mọi khoảng cách đều alf vô nghĩ khi trái tim ta vẫn mãi gần nhau
nếu muốn nó gần nhau thì bạn phải làm theo nhịp đập của con tim bạn
mình mong là mọi việc sẽ gần khi con tim bạn đập nha
yeu_anh_4ever
27-02-2008, 09:54 PM
có 1 sự thật là bạn thích người ta đúng hok nào?vậy thì khoảng cách là cái gì?nó chỉ tồn tại khi tim bạn chưa thuộc về người ấy thui!!!!!
cobethekymoi912005
28-02-2008, 12:18 AM
cái bạn cần bi h là niềm tin vào bản thân, niềm tin vào chính ng` ấy bạn à!, nếu bạn hok có niềm tin thì bạn sẽ bị quật ngã trước bão tố ngay khi bạn còn ở trong nhà kia, tui chỉ khuyên bạn là nên tin vào ty của bạn, tin vào cái mà bạn đang chờ đợi và hy vọng từng ngày. chúc bạn vui và càng tin yêu vào cuộc sống của mình bạn nhé! cố lên bạn nhé!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.