coleemdayeuanh
30-03-2005, 08:34 PM
Chào anh, thôi nhé em đi
Quà chia tay biết lấy gì tặng nhau?
Chỉ còn một trái tim đau
Em xin giữ lại ngày sau riêng mình
Hôm nay trả nốt cuộc tình
Yêu thương không trọn, giữ gìn chẳng xong
Lần nào mơ tát biển Đông
Biển Đông chưa cạn, biển lòng đã vơi
Lỡ mang tiếng phụ phàng rồi
Nói gì đi nữa, cũng lời biện minh
Chúc anh ở lại an bình
Trong mùa Xuân mới, cuộc tình mới theo
Em đi đường dốc cheo leo
Gập ghềnh lên thác xuống đèo mặc em
Lệ khô rồi (chắc đã quen!)
Em không còn khóc trong niềm xót xa
Lời chia tay rất thật thà
Anh về đón giấc mơ hoa cuối đường
Mai này nếu có yêu thương
Đừng làm người khác phải buồn như em!
Chào anh, một thuở mình quen
Em đâu có nỡ bắt đền làm chi
Dù sao cũng một lần đi
Sớm hay muộn có khác gì nhau đâu?
Thời gian, nước chảy qua cầu
Sẽ bôi xoá giấc mộng đầu dở dang
Đêm ba mươi, nhặt lá vàng
Em mơ hương tết trong làn gió Xuân
Áp lên môi gọi tình quân
Thấy mình lạc giữa nợ nần thế gian...
Quà chia tay biết lấy gì tặng nhau?
Chỉ còn một trái tim đau
Em xin giữ lại ngày sau riêng mình
Hôm nay trả nốt cuộc tình
Yêu thương không trọn, giữ gìn chẳng xong
Lần nào mơ tát biển Đông
Biển Đông chưa cạn, biển lòng đã vơi
Lỡ mang tiếng phụ phàng rồi
Nói gì đi nữa, cũng lời biện minh
Chúc anh ở lại an bình
Trong mùa Xuân mới, cuộc tình mới theo
Em đi đường dốc cheo leo
Gập ghềnh lên thác xuống đèo mặc em
Lệ khô rồi (chắc đã quen!)
Em không còn khóc trong niềm xót xa
Lời chia tay rất thật thà
Anh về đón giấc mơ hoa cuối đường
Mai này nếu có yêu thương
Đừng làm người khác phải buồn như em!
Chào anh, một thuở mình quen
Em đâu có nỡ bắt đền làm chi
Dù sao cũng một lần đi
Sớm hay muộn có khác gì nhau đâu?
Thời gian, nước chảy qua cầu
Sẽ bôi xoá giấc mộng đầu dở dang
Đêm ba mươi, nhặt lá vàng
Em mơ hương tết trong làn gió Xuân
Áp lên môi gọi tình quân
Thấy mình lạc giữa nợ nần thế gian...