PDA

Xem đầy đủ chức năng : giá như thời gian quay trở lại



yoyo_2011
23-02-2008, 01:46 AM
T ơi dù trang biêt là không thể như thế nhưng thật sự trang không biết phải làm sao đây. Hình ảnh của T choáng ngập trong tâm trí của trang , dù mình chỉ mới quen nhau thôi nhưng những kỉ niệm để lại trong trang không phải là ít. Mỗi ngày trôi qua trang đều cố gắng không nhớ đến T , vì trang biết trang sẽ chẳng bao giờ mình có nhau dù là trong giấc mơ...sang năm trang sẽ phải xa T rồi , nhưng ở nơi xa trang luôn cầu chúc cho T những điều tốt đẹp nhất T nhé. Trang sẽ mãi nhớ về T....

thaingocdaly2006
23-02-2008, 01:52 AM
chuc bạn sau này hp :timup:
cuộc sống sau này tot hơn , còn nhieu chàng trai hơn :timup:

Đời
23-02-2008, 02:50 AM
đã bít là vậy mà cứ đâm đầu vô , thui cố lên nha ban
chúc bạn hạnh phúc

emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-02-2008, 10:34 AM
Bc' wa cuộc đời anh, em cố we^n đi những giấc mơ mà em bik tim mình ko thể nào sỡ hữu....
Em chĩ đành chôn giấu tình yêu đó.....
vì phía trc, bấu trời vẫn là màu hồng, màu hồng của tình yêu và hạnh phúc chờ đón em