icy_baby
23-02-2008, 01:34 AM
Chưa yêu: Tôi muốn chàng phải là 1 bạch mã hoàng tử, là 1 công tử đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, cưng chìu hết mực.
Đã yêu: Tôi nghiệm ra những người như tôi mơ không phải là không có... Nhưng họ không dành cho tôi... mà là dành cho 1 ai đó khác.:timvo:
Chưa yêu: tôi khinh những cô gái suốt ngày buồn khổ vì tình, khóc vì con trai. Tại sao lại yếu đuối thế?
Đã yêu: Không ai muốn mình yếu đuối cả. Buồn bã gần như là 1 thuộc tính của tình yêu, giống hột vịt lộn ăn với rau răm vậy! Làm người mạnh mẽ thì cũng có lúc phải khóc vì 1 người nào đó bạn yêu thương thật lòng. Cũng đáng chứ bộ! :5:
Chưa yêu: Tội bực bội khi nhìn ngta đứng xà ẹo đừng đôi âu yếm giữa nơi công cộng, trong rạp chiếu phim, bất lịch sự quá! :guoc:
Đã yêu: bây giờ thì đến lượt tôi sợ bị ngkhác chửi như thế! Suy cho cùng thì cảm xúc bất chợt đâu có tội tình gì??? :thatall:
Chưa yêu: Tôi sẽ dành mỗi cuối tuần đi chợ nấu ăn cho người yêu. :timup:
Đã yêu: Nó vẫn còn là dự định. :bicycle:
Chưa yêu: Tôi không cần giàu sang, không cần tiền bạc, tôi chỉ cần anh tốt và yêu tôi thật lòng. :5:
Đã yêu: Đất bây giờ đắt lắm! Không có tiền, dựng túp lều tranh ở đâu để chứa 2 trái tim vàng !?! :hiepsi:
Chưa yêu: Tôi luôn mơ về 1 tình yêu đẹp như cổ tích, công chúa và hoàng tử sẽ sống bên nhau tới đầu bạc răng long chỉ sau cái nhìn đầu tiên...
Đã yêu: Và bởi vì cổ tích chẳng bao giờ có thật... nên tôi bỏ luôn thói quen mơ mộng. :meo:
Chưa yêu: Tôi muốn cuộc tình của mình có chút sóng gió, tưởng tượng ra những cảnh thật đau khổ... Tôi sẽ cùng chàng nắm tay vượt qua tất cả. :so_funny:
Đã yêu: Chẳng cần phải tưởng tượng ra những điều khủng khiếp vì thực tế còn tệ hại hơn rất nhiều. Tôi chỉ xin 2 chữ bình yên để ít nhất bây giờ chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. :thatall:
Chưa yêu: Người yêu tôi phải yêu tôi vì chính bản thân tôi, dù tôi có quá quắt, xấu xí cỡ nào.
Đã yêu: Tôi học được rằng hoàn thiện bản thân cũng là 1 cách gìn giữ tình yêu.
Chưa yêu: Anh ấy phải là 1 người vị tha và rộng lượng. Dù tôi có phạm lỗi gì anh ấy cũng sẽ tha thứ... và vẫn yêu tôi.
Đã yêu: Nếu 1 lần bạn bị ai đó làm tổn thương, bạn sẽ hiểu tha thứ khó đến thế nào. Thực tế sẽ có những lỗi lầm không bao giờ cứu vãn được.
Chưa yêu: Tôi sẽ yêu chung thuỷ, trước sau như 1, không hôm nay nói yêu, mai nói hết yêu.
Đã yêu: Trong tình yêu, sự thật chỉ có giá trị tương đối. Hết yêu 1 người không có nghĩa là phản bội, hay không yêu hết mình. Hết yêu đơn giản là hết yêu, thế thôi!
Chưa yêu: Tôi sẽ yêu một người suốt đời suốt kiếp, không lấy được nhau tôi sẽ ở vậy suốt đời.
Đã yêu: Ngốc thế!
*** Tình yêu không thể do bạn định sẵn nó như thế nào, vì chính nó sẽ quyết định bạn sẽ là con người như thế nào khi yêu! ***
(Sưu tầm)
Đã yêu: Tôi nghiệm ra những người như tôi mơ không phải là không có... Nhưng họ không dành cho tôi... mà là dành cho 1 ai đó khác.:timvo:
Chưa yêu: tôi khinh những cô gái suốt ngày buồn khổ vì tình, khóc vì con trai. Tại sao lại yếu đuối thế?
Đã yêu: Không ai muốn mình yếu đuối cả. Buồn bã gần như là 1 thuộc tính của tình yêu, giống hột vịt lộn ăn với rau răm vậy! Làm người mạnh mẽ thì cũng có lúc phải khóc vì 1 người nào đó bạn yêu thương thật lòng. Cũng đáng chứ bộ! :5:
Chưa yêu: Tội bực bội khi nhìn ngta đứng xà ẹo đừng đôi âu yếm giữa nơi công cộng, trong rạp chiếu phim, bất lịch sự quá! :guoc:
Đã yêu: bây giờ thì đến lượt tôi sợ bị ngkhác chửi như thế! Suy cho cùng thì cảm xúc bất chợt đâu có tội tình gì??? :thatall:
Chưa yêu: Tôi sẽ dành mỗi cuối tuần đi chợ nấu ăn cho người yêu. :timup:
Đã yêu: Nó vẫn còn là dự định. :bicycle:
Chưa yêu: Tôi không cần giàu sang, không cần tiền bạc, tôi chỉ cần anh tốt và yêu tôi thật lòng. :5:
Đã yêu: Đất bây giờ đắt lắm! Không có tiền, dựng túp lều tranh ở đâu để chứa 2 trái tim vàng !?! :hiepsi:
Chưa yêu: Tôi luôn mơ về 1 tình yêu đẹp như cổ tích, công chúa và hoàng tử sẽ sống bên nhau tới đầu bạc răng long chỉ sau cái nhìn đầu tiên...
Đã yêu: Và bởi vì cổ tích chẳng bao giờ có thật... nên tôi bỏ luôn thói quen mơ mộng. :meo:
Chưa yêu: Tôi muốn cuộc tình của mình có chút sóng gió, tưởng tượng ra những cảnh thật đau khổ... Tôi sẽ cùng chàng nắm tay vượt qua tất cả. :so_funny:
Đã yêu: Chẳng cần phải tưởng tượng ra những điều khủng khiếp vì thực tế còn tệ hại hơn rất nhiều. Tôi chỉ xin 2 chữ bình yên để ít nhất bây giờ chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. :thatall:
Chưa yêu: Người yêu tôi phải yêu tôi vì chính bản thân tôi, dù tôi có quá quắt, xấu xí cỡ nào.
Đã yêu: Tôi học được rằng hoàn thiện bản thân cũng là 1 cách gìn giữ tình yêu.
Chưa yêu: Anh ấy phải là 1 người vị tha và rộng lượng. Dù tôi có phạm lỗi gì anh ấy cũng sẽ tha thứ... và vẫn yêu tôi.
Đã yêu: Nếu 1 lần bạn bị ai đó làm tổn thương, bạn sẽ hiểu tha thứ khó đến thế nào. Thực tế sẽ có những lỗi lầm không bao giờ cứu vãn được.
Chưa yêu: Tôi sẽ yêu chung thuỷ, trước sau như 1, không hôm nay nói yêu, mai nói hết yêu.
Đã yêu: Trong tình yêu, sự thật chỉ có giá trị tương đối. Hết yêu 1 người không có nghĩa là phản bội, hay không yêu hết mình. Hết yêu đơn giản là hết yêu, thế thôi!
Chưa yêu: Tôi sẽ yêu một người suốt đời suốt kiếp, không lấy được nhau tôi sẽ ở vậy suốt đời.
Đã yêu: Ngốc thế!
*** Tình yêu không thể do bạn định sẵn nó như thế nào, vì chính nó sẽ quyết định bạn sẽ là con người như thế nào khi yêu! ***
(Sưu tầm)