PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa xuân về!!!!!!!!!



yeu_anh_4ever
22-02-2008, 07:23 PM
Hôm nay mùa xuân vừa chợt đến
Con nhận ra qua ánh nắng đầu tiên
Giọt sương sớm kòn long lanh trên lá
Ánh hào quang chói tỏa 1 vùng trời

Hôm nay mùa xuân vừa chợt đến
Gởi tặng cha câu đối chúc xuân
Quà của mẹ kon kòn lưỡng lự
Tng gì đây khi tuổi đã xế tà

Hôm nay mùa xuân vừa chợt đến
Bước chân con về trên bậc thềm xưa
Bàn ghế đó và cha kòn ngồi đó
Dõi trông theo mỗi bước kon về

Hôm nay mùa xuân vừa chợt đến
Giăng ngập đường tiếng pháo đón xuân
Kon lặng bước gốc si già cằn cỗi
Nhắc xuân về trên khắp nẻo yêu thương.