Xem đầy đủ chức năng : ––––•(-• (_Gạt_Bỏ_Cái_Gọi_Là_Quá_Khứ_ ) •-)•––––
công chúa bmt
22-02-2008, 01:17 PM
Anh ! Giờ chúng ta đã chia 2 con đường rồi .Mọi chuyện cứ ngơ chẳng bao giờ xảy ra thế mà cuối cũng cũng xa nhau .Ngày bé biết anh có người yêu mới , bé rất buồn ,nhưng bé con nít quá phải ko anh .So với 1 người lớn như anh , bé ko phải là mục tiêu . Bé đã rất buồn , nhưng bé cảm ơn anh đã mang lại cho bé hạnh phúc khi nhận ra bé vẫn còn 1 người luôn bên cạnh bé . Người ấy ko như anh đối với bé , nhưng rất chân thành , rất hiểu bé . Rất rụt rè, rất đáng yêu . Bé xa anh rồi , bé vẫn đi tiếp được con đường bé chọn . Bé vẫn sống , vẫn học tập và vẫn bỏ ngoài tai những lời nói sau lưng .Luôn cố gắng mà hok cần anh bên cạnh nữa . Bởi bé ko muốn cản bước tương lai của anh . Dù bé rất buồn khi xa anh . Nhưng thôi là quá khứ đúng ko anh .Chúng ta phải gạt bỏ nhau ra kí ức .Bé đã xóa ảnh của anh trên blog trong tâm trí và tất cả nhưng nơi có hình ảnh anh . Thế nhé chúng ta quên nhau nhé , quên luôn cả lời hứa hôm ấy nhé .Anh hãy trọn vẹn bên người mang lại tương lai cho anh , và bé cũng sẽ yêu người yêu bé thật nhiều . Tạm biệt anh . Kí ức xa xưa của bé .
yeu_anh_4ever
22-02-2008, 06:14 PM
bạn suy nghĩ thật tích cực.chúc mừng bạn đã dũng cảm chia tay quá khứ chia tay những gì lamg bạn thấy bùn.
chickchoecutduoi
22-02-2008, 09:31 PM
kô pe' học lớp mấy òi, iu it thui, rùi sẽ lại iu mà, hoc tốt nhé!
mưa_buồn
22-02-2008, 10:28 PM
bạn mạnh mẽ lắm !
có nhìu người sau khi bị như thế thì bi quan và suy nghĩ cạn hẹp nhưng bạn nghĩ sâu sắc lắm , sau này....nhất định....sẽ.....có một người hơn anh ta....đến bên cạnh bạn !
thaingocdaly2006
22-02-2008, 10:32 PM
tạm biệt bé , kí ức xa xưa của anh :)
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-02-2008, 10:43 AM
Phải đấy...... nếu có thể we^n dc anh và làm lại từ đầu..... nếu có thể để anh ra khỏi cuộc sống và sống típ tục.... thì tin chắc rằng 1 ngày hạnh phúc típ tục đến với bé mà thôi......
Thôi thì we^n dc cứ we^n... bé ko muốn bé fai~ là người thay đổi, hay bươc trên con đường cũa anh..... bé chỉ muốn hp cho anh, và cho cả bé, thôi thì cứ coi như nó đã wa, 1 giấc mơ đẹp phải ko anh???
Tạm biệt anh wa' khứ đó......
Chúc bé luôn hạnh phúc nhé !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.