icy_baby
21-02-2008, 07:16 PM
(Truyện có thật,
cho đến bây giờ,
hai nhân vật chính vẫn đang sống vui vẻ bên nhau,
nếu bạn thích thú thì có thể theo dõi chuyện tình của họ qua những lời kể dưới đây)
Chapter 1:
- Viết blog đi kưng!
- Không! Tao chẳng rảnh! - nó hờ hững trước lời đề nghị của cô bạn thân...
- Thú vị lắm... Mà mày thường xuyên online vậy... không viết cũng uổng! :5: - con bạn cố gắng vớt vát chút hi vọng rủ rê nó vào cộng đồng blog... đang là một trào lưu...
Nó lắc đầu, chưa phải lúc, chẳng phải nó không muốn viết đâu... mà vì nó thật sự chưa có thời gian... nó đã từng có ý nghĩ sẽ làm blog, làm blog, chứ không đơn thuần là viết blog... nó sẽ xây một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, với những màu sắc và hình ảnh độc đáo nhất, những bài viết đậm chất written by myself... nhưng bởi lẽ nó chưa thể toàn tâm toàn ý cho việc này... Và bởi lẽ...
Rồi... nó buồn... vì một người...
---oOo---
Nó làm blog... tập tành từ entry đầu tiên, từ những dòng comment lóng ngóng, rồi cái theme thay đổi xoành xoạch vẫn chưa hài lòng...:bicycle:
- Kết quả thi thế nào? - nó hỏi con bạn...
- Tàm tạm... mà lớp tao, mắc cười lắm... rớt tùm lum tá lả...:so_funny:
- Thì lớp tao chả thế! Được cái học kì này điên lên, cày đêm suốt, nên tao không dính môn nào... - Nó nhe răng cười...:sr:
- Để kể mày nghe... Kì này lớp tao nhìu chuyện zui lém... Môn kinh tế chính trị á... có thằng kia... phát biểu quá chừng, làm thuyết trình tùm lum, năng nổ lắm... rớt cái bịch..:so_funny:.... trong khi bọn kia... cúp học dài dài... 5 đều... đậu hết...:so_funny: .. - con nhỏ vừa kể vừa cười.....
Nó phì cười.:vui:.. nhưng tâm trạng vốn không tốt... nên nó không hào hứng lắm.
---oOo---
- Mày tính học ghita hả? Ở đâu kưng? - nó tròn mắt, dù chẳng mấy ngạc nhiên.
- Ừ, tao đang nghiên cứu mấy cái nhà văn hoá gần trường tao! Bữa nào mày chở tao đi khảo sát cái!
- Để xem, ok thôi... Mà mày thật là... ghita gì chứ... mà trình độ cảm thụ âm nhạc của mày cũng như tao thôi... học làm gì... tao đầu hàng món organ lâu roài...
- Lớp tao có bạn kia, tao gọi bạn đó là admin, bạn đó là admin forum lớp tao đó, bạn đó biết chơi ghita, biết thổi harmonica nữa... bạn đó để tóc dài đó... - con nhỏ chớp chớp mắt mơ mộng...
Nó cười hờ hững... cười vì cái vẻ giả vờ ngây thơ mơ mộng của con bạn thân... cười vì... chẳng biết làm gì...
---oOo---
Nó làm blog... cái friends list cụt ngủn vài cái nick, rùi đầy dần lên, nhờ bạn từ HTT... Nó vẫn vào blog con bạn thường xuyên, vào rồi ra... nhìn vào list, nhảy vào spam vài tên bạn mà nó quen, spam rồi thôi... chán...
Nó up lên blog một loạt bài, mà nó ấp ủ từ lâu... 0 comment... hiếm hoi lắm là một vài comment của con bạn..:meo: .
Lạng qua lạng lại, phát hiện ra trong blog con bạn 1 loạt mấy đứa bạn hồi cấp 3, liền add vào... Và ngó nghiêng mấy cái blog dân tình lớp con nhỏ....:hiepsi: .. để xem dân IT lớp cử nhân tài năng làm ăn thế nào.... Cũng phình phường, mỗi điều thấy ấn tượng nhất là entry... chán kinh khủng..:ngungon:.....
Một cái nick... quen lắm... hè hè....:so_funny:..... trong tờ danh sách lớp mà hồi đầu năm nhất, con bạn giơ ra trước mặt nó... còn hỏi "Muốn lấy không? Tao cho mày!" "Lấy làm gì chứ!" "Thì giữ chơi vậy thôi!" "Chẳng làm gì, thôi kệ, đưa đây tao!"... Nó cầm, lia sơ 1 lượt, đã dừng lại ở đó... cái nick ấy... cái tên ấy..:so_funny:....
Chậc lưỡi, nhủ thầm trong bụng: "Nick gì mà sến thế không biết, nhìn thấy ghét, ghét bọn nào boy với girl lắm nhá!" :bicycle:
cho đến bây giờ,
hai nhân vật chính vẫn đang sống vui vẻ bên nhau,
nếu bạn thích thú thì có thể theo dõi chuyện tình của họ qua những lời kể dưới đây)
Chapter 1:
- Viết blog đi kưng!
- Không! Tao chẳng rảnh! - nó hờ hững trước lời đề nghị của cô bạn thân...
- Thú vị lắm... Mà mày thường xuyên online vậy... không viết cũng uổng! :5: - con bạn cố gắng vớt vát chút hi vọng rủ rê nó vào cộng đồng blog... đang là một trào lưu...
Nó lắc đầu, chưa phải lúc, chẳng phải nó không muốn viết đâu... mà vì nó thật sự chưa có thời gian... nó đã từng có ý nghĩ sẽ làm blog, làm blog, chứ không đơn thuần là viết blog... nó sẽ xây một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, với những màu sắc và hình ảnh độc đáo nhất, những bài viết đậm chất written by myself... nhưng bởi lẽ nó chưa thể toàn tâm toàn ý cho việc này... Và bởi lẽ...
Rồi... nó buồn... vì một người...
---oOo---
Nó làm blog... tập tành từ entry đầu tiên, từ những dòng comment lóng ngóng, rồi cái theme thay đổi xoành xoạch vẫn chưa hài lòng...:bicycle:
- Kết quả thi thế nào? - nó hỏi con bạn...
- Tàm tạm... mà lớp tao, mắc cười lắm... rớt tùm lum tá lả...:so_funny:
- Thì lớp tao chả thế! Được cái học kì này điên lên, cày đêm suốt, nên tao không dính môn nào... - Nó nhe răng cười...:sr:
- Để kể mày nghe... Kì này lớp tao nhìu chuyện zui lém... Môn kinh tế chính trị á... có thằng kia... phát biểu quá chừng, làm thuyết trình tùm lum, năng nổ lắm... rớt cái bịch..:so_funny:.... trong khi bọn kia... cúp học dài dài... 5 đều... đậu hết...:so_funny: .. - con nhỏ vừa kể vừa cười.....
Nó phì cười.:vui:.. nhưng tâm trạng vốn không tốt... nên nó không hào hứng lắm.
---oOo---
- Mày tính học ghita hả? Ở đâu kưng? - nó tròn mắt, dù chẳng mấy ngạc nhiên.
- Ừ, tao đang nghiên cứu mấy cái nhà văn hoá gần trường tao! Bữa nào mày chở tao đi khảo sát cái!
- Để xem, ok thôi... Mà mày thật là... ghita gì chứ... mà trình độ cảm thụ âm nhạc của mày cũng như tao thôi... học làm gì... tao đầu hàng món organ lâu roài...
- Lớp tao có bạn kia, tao gọi bạn đó là admin, bạn đó là admin forum lớp tao đó, bạn đó biết chơi ghita, biết thổi harmonica nữa... bạn đó để tóc dài đó... - con nhỏ chớp chớp mắt mơ mộng...
Nó cười hờ hững... cười vì cái vẻ giả vờ ngây thơ mơ mộng của con bạn thân... cười vì... chẳng biết làm gì...
---oOo---
Nó làm blog... cái friends list cụt ngủn vài cái nick, rùi đầy dần lên, nhờ bạn từ HTT... Nó vẫn vào blog con bạn thường xuyên, vào rồi ra... nhìn vào list, nhảy vào spam vài tên bạn mà nó quen, spam rồi thôi... chán...
Nó up lên blog một loạt bài, mà nó ấp ủ từ lâu... 0 comment... hiếm hoi lắm là một vài comment của con bạn..:meo: .
Lạng qua lạng lại, phát hiện ra trong blog con bạn 1 loạt mấy đứa bạn hồi cấp 3, liền add vào... Và ngó nghiêng mấy cái blog dân tình lớp con nhỏ....:hiepsi: .. để xem dân IT lớp cử nhân tài năng làm ăn thế nào.... Cũng phình phường, mỗi điều thấy ấn tượng nhất là entry... chán kinh khủng..:ngungon:.....
Một cái nick... quen lắm... hè hè....:so_funny:..... trong tờ danh sách lớp mà hồi đầu năm nhất, con bạn giơ ra trước mặt nó... còn hỏi "Muốn lấy không? Tao cho mày!" "Lấy làm gì chứ!" "Thì giữ chơi vậy thôi!" "Chẳng làm gì, thôi kệ, đưa đây tao!"... Nó cầm, lia sơ 1 lượt, đã dừng lại ở đó... cái nick ấy... cái tên ấy..:so_funny:....
Chậc lưỡi, nhủ thầm trong bụng: "Nick gì mà sến thế không biết, nhìn thấy ghét, ghét bọn nào boy với girl lắm nhá!" :bicycle: