ntc2511
21-02-2008, 05:27 PM
câu hỏi mà mỗi lần nhớ về em anh đề đặt ra đó nhóc.ngày chưa biết em anh nghĩ rằng khi hết quen nhau thì có thể làm bạn nhưng có lẽ bây giờ thì có lẽ không thể nữa rồi.1 tiếng chuông tin nhắn cũng có thể làm anh nhớ dến em ,1 con dường cũng làm cho anh gợi nhớ ,em biết không mỗi khi nhớ dến em anh chỉ có thể tìm quên vào những bài học của anh mà thôi. có lẽ em sẽ trách anh đấy.nhưng đành thôi anh không thể ích kỷ để giữ em bên cạnh mà cướp đi nụ cười của em ,anh biết em dã giận anh rồi vì anh đã nhắn tin mà không có tin hồi âm của em,
có nhiều khi thật buồn cười đó em trước kia khi tụi bạn anh chia tay anh điều khuyên tụi nó hãy dứt khoát rõ ràng mà bây giờ anh lại như thế ,cũng đúng thôi đó là tính cách của anh mà anh bảo thế giới có muôn ngàn niềm vui thì sao ta lại buồn nhưng bây giờ anh lại buồn ,mọi người xung quanh anh diều không thể nhận ra vì lúc nào anh củng cười và chọc người ta cười.nhưng khi không có ai bên cạnh anh không thể dối lòng mình là anh buồn vì nhớ em.em giận anh có thể cũng tốt hãy để cho em nghĩ rằng anh hết thương em. không biết tai sao khi anh chia sẽ với mọi người khi họ buồn nhưng khi anh buồn thì phải tự làm cho mình hết buồn thôi. nhưng mà em có thể yên tâm anh nghĩ thời gian rất nhiệm màu nó có thể làm mọi người lớn lên và anh nghĩ chắc nó cũng làm cho chúng ta quên nhau. có những cuộc tình chia tay là niềm đau ,có những cuộc tình chia tay là do ngăn cách nhưng cũng có những cuộc tình chia tay là để khỏi đau khổ về sao.anh tin rằng em sẽ có 1 người tốt hơn anh gắp trăm lần lo lắng cho em nhiều hơn anh nhiều lần và anh tin rằng khi em gặp người như thế em sẽ yêu người đó bằng trái tim của mình
tam biệt em người bạn gái anh sẽ cối quên
chúc em tìm được người em yêu em yêu bằng con tim của mình
http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/icon7.gif
Smile
có nhiều khi thật buồn cười đó em trước kia khi tụi bạn anh chia tay anh điều khuyên tụi nó hãy dứt khoát rõ ràng mà bây giờ anh lại như thế ,cũng đúng thôi đó là tính cách của anh mà anh bảo thế giới có muôn ngàn niềm vui thì sao ta lại buồn nhưng bây giờ anh lại buồn ,mọi người xung quanh anh diều không thể nhận ra vì lúc nào anh củng cười và chọc người ta cười.nhưng khi không có ai bên cạnh anh không thể dối lòng mình là anh buồn vì nhớ em.em giận anh có thể cũng tốt hãy để cho em nghĩ rằng anh hết thương em. không biết tai sao khi anh chia sẽ với mọi người khi họ buồn nhưng khi anh buồn thì phải tự làm cho mình hết buồn thôi. nhưng mà em có thể yên tâm anh nghĩ thời gian rất nhiệm màu nó có thể làm mọi người lớn lên và anh nghĩ chắc nó cũng làm cho chúng ta quên nhau. có những cuộc tình chia tay là niềm đau ,có những cuộc tình chia tay là do ngăn cách nhưng cũng có những cuộc tình chia tay là để khỏi đau khổ về sao.anh tin rằng em sẽ có 1 người tốt hơn anh gắp trăm lần lo lắng cho em nhiều hơn anh nhiều lần và anh tin rằng khi em gặp người như thế em sẽ yêu người đó bằng trái tim của mình
tam biệt em người bạn gái anh sẽ cối quên
chúc em tìm được người em yêu em yêu bằng con tim của mình
http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/icon7.gif
Smile