PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ khi yêu anh



icy_baby
21-02-2008, 03:49 PM
Từ khi yêu anh.......... em thường về trễ hơn trước đó........

Từ khi yêu anh.......... em thường nói dối bố mẹ nhiều hơn....... để chạy đến gặp anh trong những giờ đột xuất........

Từ khi yêu anh.......... em thấy mình đẹp hơn......... hay nhìn vào gương và tự mỉm cười với mình hơn..........

Từ khi yêu anh.......... em ôm lấy điện thoại nhiều hơn........ bấm tin nhắn nhanh hơn.......... và inbox lúc nào cũng đầy ăc......

Từ khi yêu anh........... em bối rối nhiều hơn mỗi khi phải bấm delete những tin nhắn......... nếu không thì không thể nhận thêm tin được nữa.........

Từ khi yêu anh........... em online nhiều hơn........ bởi vì anh là dân IT............

Từ khi yêu anh............ em vào blog anh nhiều hơn cả blog em............ dù biết anh chẳng có entry mới............. nhưng bởi vì em thấy mình gần anh hơn..........

Từ khi yêu anh............ em thấy mình sâu sắc hơn, điềm đạm hơn.......... thế mà anh vẫn bảo em háo thắng, trẻ con.........

Từ khi yêu anh........... em chăm học hơn.......... bởi vì muốn xứng đáng với anh............

Từ khi yêu anh.......... mỗi lần sang trường anh......... em lại bị nhìn ngó nhiều hơn.......... dù là sang thăm bạn em, như trước khi mình quen nhau..........

Từ khi yêu anh........... em có động lực để sống nhiều hơn......... để chăm sóc bản thân mình hơn......... để chăm chỉ dùi mài sách vở nhiều hơn...........

Và............. để yêu anh nhiều hơn.............

starfish_and_my_dream
21-02-2008, 05:12 PM
Từ khi yêu anh em nhần ra em không thể thiếu anh trong cuộc sống này ^^

chjp_boy
21-02-2008, 05:30 PM
Hok biết có người con gái nào có cảm giác như vậy với mình hok nữa :D

icy_baby
21-02-2008, 06:10 PM
Hok biết có người con gái nào có cảm giác như vậy với mình hok nữa :D

hí hí, cố lên bạn, chắc chắn sẽ có mà... :D

tieuthu_vuitinh747
21-02-2008, 07:58 PM
từ khi yêu anh...........em thấy mình trở nên chín chắn hơn
từ khi yêu anh..............em bik nói lời "xin lỗi"

..........hizhiz.....................

hoasaobien
21-02-2008, 08:53 PM
từ khi yêu anh................. là em biết thế nao la chờ đợi
từ khi yêu anh...................là mỗi lần em buôn lại co anh bên canh
từ khi yêu anh............................em cảm thấy yêu đơi hơn
^_^ *!*..............

Trang Sassy
22-02-2008, 01:29 AM
Chỉ 1 câu thôi :D từ khi yêu a e mới bik thế nào là đau khổ , là đợi chờ , là nc mắt :D

sweet cherry
22-02-2008, 03:00 AM
Từ khi yếu anh em biết đc cảm giác đau khổ là jì. thứ mà trước h tưởng chừng chỉ có em làm cho ngừi ta biết mà thôi ~.~

tienu
22-02-2008, 08:22 AM
Từ khi yêu anh........em biết thế nào là...Sở Khanh (<---- Dành cho những tên Đểu) :so_funny:

Từ khi yêu anh........em biết thế nào là Phát điên -_-''

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là Biểu Đồ đi xuống trong kết quả học tập

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là Sợ chết!!! Vì chết ----> Xử tội -----> em nói dối với pama hơi bị nhiều -------> Sợ Diêm Vương cắt lưỡi!!!

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là bị Giật Điện...

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là...cháy túi -_-''

Từ khi yêu anh.........em buộc phải nghe bài ca Bất Hủ của nhị vị phụ huynh nhiều hơn

Và vì thế......em quyết định.........Ko quen thằng nào hết!!!! :so_funny:

icy_baby
22-02-2008, 02:53 PM
Từ khi yêu anh........em biết thế nào là...Sở Khanh (<---- Dành cho những tên Đểu) :so_funny:

Từ khi yêu anh........em biết thế nào là Phát điên -_-''

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là Sợ chết!!! Vì chết ----> Xử tội -----> em nói dối với pama hơi bị nhiều -------> Sợ Diêm Vương cắt lưỡi!!!

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là bị Giật Điện...

Từ khi yêu anh.........em buộc phải nghe bài ca Bất Hủ của nhị vị phụ huynh nhiều hơn



Cái này đúng nà...:so_funny: .....


Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là Biểu Đồ đi xuống trong kết quả học tập

Từ khi yêu anh.........em biết thế nào là...cháy túi -_-''



:7: cháy túi hả???

Phải nói là Từ khi yêu em.........anh biết thế nào là...cháy túi -_-'' :so_funny:

tienu
22-02-2008, 08:33 PM
Èo....Quà tặng Sinh Nhật cho hắn, lúc hắn giận phải tốn hầu bao vuốt giận, tốn tiền thẻ Mobil, tốn tiền của nhị vị Tiền Bối để gọi cho hắn và tám la cà hết mấy tiếng...Lúc hắn ốm, phải mua đồ ăn, mua quà, qua kẹo bánh...vv....vv

Thế đấy!!! Vừa tốn công vừa tốn tiền!!! Mặc dù...lời nhiều hơn lỗ -_-''

----> Những đứa Singel như tớ vậy mà lại khoẻ!! ^^

icy_baby
22-02-2008, 10:08 PM
hì, Icy thì sướng hơn, toàn ngta gọi điện, đi ăn cũng hắn trả, Valentine mới mua cho hắn 1 tí quà gọi là valueable là hắn "gào" ầm lên là phí phạm, ko chịu tiết kiêm.......... éc.......... phải nạt nộ 1 tăng hắn mới thoai.......... hix, tại hắn đi mần ngoài giờ học, nên rủng rỉnh xiền........ ghét nhở........

*_ PHONG HẠ _*
23-02-2008, 07:51 AM
Từ khi yêu anh............ em vào blog anh nhiều hơn cả blog em............ dù biết anh chẳng có entry mới............. nhưng bởi vì em thấy mình gần anh hơn..........

Phài nói là từ khi yêu anh...em chăm vào blog hơn....vì hy vọng anh sẽ có entry mới cho em :haha: