PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vũ điệu mùa thi



icy_baby
21-02-2008, 03:04 PM
(Tặng mùa thi tốt nghiệp và đại học _ 2006)

- Nài, gì đấy! - Quỳnh chồm chồm lên bàn cái Thuý, léo nhéo.

- Ôi (xôi)! - Thuý quay lại, nhăn nhăn.

- Đen hay đỏ? - Quỳnh nhíu mày, háo hức, bụng nó sôi ùng ục rồi.

- Đen! - cái Vân ngồi cạnh Thuý tranh thủ trả lời thay cho bạn, tay nó vẫn hí hoáy ghi ghi chép chép. Ôi, lưu bút mùa thi đấy!

- Lại đen à? Thi cử mà đen hoài thế? Thây kệ, cho tao tí nào, đói chết rồi! - Quỳnh thò tay vào hộc bàn Thuý, bấu một phát, đút tọt vào miệng, nhai ngồm ngoàm.

Xong, nó mãn nguyện quay trở lại với 1 bên là xấp Sử dày cộp, 1 bên là chồng giấy... lưu bút cũng dày cộp. Năm nay cái Nga ngồi cạnh nó, đau đớn rồi, con pé mua hẳn 1 cuốn sổ to, đẹp, nhưng mừ, nó đang đau xót đây, con ép loay hoay nhắc

"Ông ghi cho tôi đi chứ, ngâm lâu thế, chua lắm"
"ừ, mai có, yên tâm đi, mệt mấy bà quá"
" còn bao nhiêu đứa nữa, ông làm sao thi xong mà ko có đủ mặt lớp mình trong đấy là tôi xé cái xác còm của ông ra 6 mảnh đấy nhá".

Thế đấy, còn Quỳnh, nó nhìn chồng giấy của 1 lô sổ lò xo đủ loại mà bứt rứt. Hừ, viết lưu bút mà cứ như là bị đòi nợ ấy, còn hơn hạch toán thu chi nữa.

Nghĩ vậy, nhưng nó cũng bắt tay vào viết, tô tô, vẽ vẽ, chăm chút cho từng câu chữ, đơn giản vì, đâu phải lúc nào cũng là lúc nói thật, nói thương nhau đâu.

Ngoài trời, mưa hạ vẫn lắc rắc, trong lớp, ôi... mới là một cảnh đáng nhớ làm sao? Nhìn lên trên bảng, 4 thằng con trai đang lóng ngóng, vừa viết, vừa ngoái xuống, dỏng tai, căng mắt xem xem mấy đứa bàn đầu nói gì. Trả bài tập thể đấy ạ.

Trên bàn cô, cái Phi lớp phó học tập đang bắn liên thanh hiệp định Giơnevơ. Cô gật gù, ra vẻ hài lòng lắm. Nhìn sang trái, thằng Hùng béo thì lẩm bẩm lầm bầm học bài Văn, nào là "con sông Đà tuôn dài tuôn dài như 1 áng tóc trữ tình..." với cả "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi", bên cạnh nó là thằng Tâm, lụi cụi chép phạt bài giảng văn, lại văn, bọn con trai luôn khổ vì văn và sử.

Bên dãy phải là một loạt cảnh còn "hoành tráng lẫn ảm đạm" hơn thế, bàn đầu, thằng Phùng "su" (nó có con Suzuki kinh thật), quyển sách văn dày cộp, dựng đứng lên, nó nằm dài, khò khò, nước dãi còn nhễ ra bàn, gớm, thể nào hôm qua thằng pé cũng thức đến 3h sáng để luyện Phong thần đấy mà. Bàn dưới, tiểu thư Nhã mắt cần cù bấm tin nhắn nhanh như máy, lại chăm chỉ "công nghệ thông tin" với anh pò roài. Thiệt là!

Quỳnh bất giác phì cười khi nhìn xuống bàn cuối, Thắng "kỉ luật" ngồi đơ như tượng, trên tay lăm lăm xấp Sử, cậu này có chiêu vừa "thiền" vừa học bài ghê lém, chắc phải học tập mới được.

Quỳnh mỉm cười, ôi, cái lớp quỷ sứ này, đã bao phen dở khóc dở cười cùng nhau, đến giờ phút này, chợt thương đến lạ, từng gương mặt, từng đôi mắt, rồi sẽ xa nhau. Quỳnh thẫn người, nín lặng, 12 năm sắp kết thúc thật rồi...

Cái Nga vừa lẩm nhẩm học bài, vừa gật gù theo nhịp nhạc. Quỳnh giật lấy 1 bên tai nghe, nhét vào tai mình.

Đang phiêu theo cảm xúc những ngày cuối năm,

chợt "Bộp"...

Mắt Quỳnh sa sầm, choáng toàn tập. Làm như có oanh tạc ấy! Đau:

- Đứa nào! Đứa nào ném cái đồ quỷ vào đầu bà, tính ám sát mỹ nhân đấy à!

Quỳnh cầm quyển từ điển dày cộp, to đùng, ngoái lại phía sau, 10s định thần, có vẫn còn có thể nhận ra thủ phạn đáng ghét, tên Thái.

Thái nhe hàm răng cá sấu ra, cười nhăn nhở:

- Sori chị Hai, em hổng cố ý! Ấy là em muốn gửi trả thằng Phong, chỉ tại em lỡ tay...

- Grừ, nhớ đấy!

Hết tập 1: nếu hứng thú, chờ tập 2 các bạn nhé! Oánh 1 hơi, mỏi tay wúa, nhức mắt nữa...

ShiningSakhalin
21-02-2008, 05:40 PM
tem !
hứng thú lên nhé tg !

icy_baby
21-02-2008, 06:07 PM
thax Shin nhá, viết gần 2 năm roài, thía mà chưa đánh máy được, hihi

live_to_love117
21-02-2008, 06:33 PM
Truyện cũng hay hay, lúc nào rảnh post tip nha bạn.

icy_baby
21-02-2008, 06:34 PM
uh, mình sẽ cố gắng, để lục lại bản thảo cũ rùi đánh máy lên đã :D
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nghen...