Xem đầy đủ chức năng : Ngày em đi lấy chồng em biết không
Gió_ấm
21-02-2008, 01:34 PM
Ba năm có lẻ tình say
Mặn nồng êm ấm tháng ngày bên nhau
Ai ngờ nhân thế bạc màu
Phù du danh lợi quên mau tình nồng
Giờ người cất bước sang sông
Xe hoa đón rước thiệp hồng gửi ta
Bao năm tưởng đã trôi qua
Trái tim đa cảm sao mà lệ rời
Xa rồi tình cũ người ơi
Ngậm ngùi ta khóc một thời đã qua
Người đi phố rộng đường xa
Mong người hạnh phúc cho ta yên lòng
Thực lòng ta chỉ cầu mong
Mong người đừng nhớ mong ta quên người
Nhưng sao ánh măt nụ cười
Và ngày hôm ấy biết người có quên
Gió_ấm
21-02-2008, 01:49 PM
Tình này tình cũ đã qua
Mong rằng ai đó đừng nhòa lệ rơi
Tuyệt tình sống ở trên đời
Chân tình xin giự trọn đời không quên
Tình kia thay áo đổi tên
Có nhân duyên mới lãng quên tình đầu
Người xưa cũng đã qua cầu
Tơ hồng đưt gánh u sầu dịu vơi
Giờ duyên tình mới người ơi
Trăm năm nguyện sẽ trọn đời thương yêu
greenlion
21-02-2008, 02:58 PM
thôi thì tình đã sang ngang
thôi thì người đã lỡ làng với ta
thôi thì thì đã thôi thì
chuyện gì rồi cũng qua đi.....thôi mà ! :D
yêu đời thôi !
lucbinhtimvn
22-02-2008, 02:49 PM
Từ lâu cứ tưởng là mình
Nên tim ta cứ để dành yêu ai
Ngờ đâu sự thật phơi bày
Tình kia là chỉ do ta ngộ nhầm...
Người yêu ai đó...xa xăm
Tình xưa nghĩa cũ...ba năm mặn nồng
Giờ đây người đó lấy chồng
Ngậm ngùi người khóc...'' đau lòng của ta''
Chẳng trách người đâu...chỉ là
Buồn cho thân phận,nhạc nhòa lệ rơi...
Tình là chi hởi người ơi !
Trái ngang...ngang trái...Tim yêu rối bời...
:timvo: :timvo: :timvo:
em chua biet yeu
22-02-2008, 03:52 PM
Người ta khôn khéo chị ơi
Bài trên ấy đó chính lời tâm tư
Khi mà tình cũ đã hư
Viết lời thơ ấy tỏ ư cõi lòng
Viết rồi thì lại sợ lòng
Người thương vừa mới nghi lòng anh đây
Nên đà viết tiếp giải bày
Tình kia tình cũ tháng ngày đã qua
Mong người yêu mới hiểu ta
Nặng tình nặng nghĩa nên là khổ đau
Nhưng rồi cũng sẽ phai mau
Quên đi tình cũ không đau không sầu
Tình kia ấy đó tình đầu
Người thương hãy hiểu cái sầu riêng ta
Lời thơ nhắn nhủ rằng rà
Giờ ta chỉ mãi yêu hoa lục bình
lucbinhtimvn
22-02-2008, 04:46 PM
:timvo:
Tình này tình cũ đã qua
Mong rằng ai đó đừng nhòa lệ rơi
Tuyệt tình sống ở trên đời
Chân tình xin giự trọn đời không quên
Tình kia thay áo đổi tên
Có nhân duyên mới lãng quên tình đầu
Người xưa cũng đã qua cầu
Tơ hồng đưt gánh u sầu dịu vơi
Giờ duyên tình mới người ơi
Trăm năm nguyện sẽ trọn đời thương yêu
Dí dầu người chẳng thương ta
thì thôi nói đại, chớ làm chi lắm điều
Dí dầu người chẳng còn yêu
Thì thôi một tiếng, chẳng yêu cho rồi
Có đâu bài chuyện lôi thôi
Có đâu gieo rắt để đơn côi sầu
Nguyên do , nguyên cớ nào đâu ?
Ta không hiểu được nên đau buồn hoài
ừ thôi vậy cũng hay hay
thà người ta phụ, chớ lòng này nở đâu
thôi thì gom trọn mối sầu
gom luôn tình nhớ chôn vào án thơ....
:timvo: :timvo:
Gió_ấm
22-02-2008, 08:23 PM
Biết mà ta đoán có sai
Ghen tuông tình cũ ai ơi dại khờ
Tình này 1 dạ đợi trờ
Dửng dưng người hỡi bến bờ lạc nhau
Tình nào tình trước tình sau
Tình là cái nghĩa thương nhau thực lòng
Người đi thỏa nỗi ước mong
Tình này ta cất trong lòng riêng ta
Người đành không hiểu tình ta
Thì thôi tình ấy cho là chiêm bao
Gió_ấm
22-02-2008, 10:07 PM
Thơ có tình thơ khiến người mang tội
Em vô tình nên chẳng hiểu tình tôi
Thôi thì duyên lỡ chia đôi
Chúc người nơi ấy đẹp đôi với người
lucbinhtimvn
23-02-2008, 06:08 AM
Ta biết rồi...người cũng sẽ đổi thay
Như cuộc sống hững hờ trôi rất vội
Mưa vẫn rơi phương trời xa dịu vợi
Tím lòng ta , tím cả những cơn mơ..
Ta biết rồi tình ấy chẳng như thơ
Sẽ chẳng giống như những lời thơ người viết
Nỗi nhớ bơ vơ tưởng chừng như da diết
Phút chốc hững hờ theo năm tháng vụt bay...
Ta biết rồi tình ấy chẳng như mây
Chẳng dịu dàng , chẳng bổng bay như gió
Giấc mộng trôi xa vậy mà ta vẫn nhớ
Ta ngốc nghếch dại khờ , ngớ ngẩn quá phải không ?
Ta biết rồi...cánh tím mãi long đong
Sẽ chẳng thể níu chân ai dừng lại ...
Những gì hôm qua đã trở thành khờ dại
Ta sẽ ru lòng để sống những ngày mai ...
:timvo: :timvo: :timvo:
Gió_ấm
23-02-2008, 04:03 PM
Không phải là duyên ta nào giám ép
Chẳng vướng nợ tình em cứ đi
Thơ rõ nghĩa người không hiểu ý
Quyết giận hờn ta trả tình thơ
Người về xây lại giấc mơ
Ta đi muôn dặm bơ vơ một mình
Sống trên đời chữ tình ta giữ
Mặc ai kia chẳng muốn giữ tình ta
tinhemlabienrong17
23-02-2008, 08:27 PM
tình thơ người trả lại sao!
một thời đã gởi biết bao thắm nồng
chỉ vì một phút bão dông
mà đòi trả hết thấy lòng đau không
hay nói mà ở trong lòng
nước mắt chảy ngược hỡi ông bạn mình
cũng là hai chữ ái tình
hờn hờn giận giận cho xin giải hòa
người ta mắt ước lệ sa
cứ sao ai lại quá đà lẩy luôn
được chi đâu chỉ nỗi buồn
lắng nghe thấu hiểu luôn luôn mới nồng
nửa nào ai đó đợi mong
đâu dễ tìm được mà hòng vứt đi
bơ vơ một mối tình si
sao mà thanh thản nghi suy cho tường...!
lucbinhtimvn
24-02-2008, 01:52 PM
Không phụ bạc mà tình chia hai lối
Ta giận hờn mà chẳng trách người ơi
Chỉ trách trời tạo chi cãnh hai nơi
Không chung lối, mình ta đành nuốt lệ...
Nghìn trùng xa...nơi chân trời, góc bể
Có phút nào người dành để nhớ ta?
Có khi nào nghe tim chợt thiết tha
Chợt thức giấc trong trái tim đã lạnh...
Rồi tình yêu chấp hồn mình đôi cánh
Đến bên nhau, xua cô quạnh trong ta
Để mình cùng tìm lại những thiết tha
Mà năm tháng ngỡ xóa nhòa, quên lãng....
Ta sẽ chờ một bình minh rực sáng
Chờ một ngày lãng mạn trở về tim
Khi mùa xuân chợt thức giấc bên thềm
Ta sẽ về, xua tan niềm khắc khoải
Ta sẽ nhớ, và sẽ chờ ...mãi mãi ...
Dù có làm hoang dại cỏi lòng ta !!!
Gió_ấm
24-02-2008, 03:18 PM
Yêu nhau chẳng chút niềm tin
Hỏi ràng có đáng giữ dìn hay không
Phải chăng chỉ giấc mộng hồng
Say sưa thanh sắc nào say tình người
Đừng nói nhớ đừng nói thương người hỡi
Trái tim người nào hiểu được tình ta
Người yêu chăng chỉ những giấc mơ hoa
Trong ảo tưởng ta là chàng bạch mã
Người nào biết dòng đời luôn nghiệt ngã
Thiên thần hay ác quỷ cũng là ta
Trót sinh ra chỉ là thân cát bụi
Giữa dòng đời đâu giám vướng chân ai
WhiteOrBlack
25-02-2008, 09:19 AM
Thôi thì : Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng,
Anh về anh ngủ thế là xong
Vậy là thôi tình ta chia ly.
lucbinhtimvn
25-02-2008, 11:01 AM
Không phải là duyên ta nào giám ép
Chẳng vướng nợ tình em cứ đi
Thơ rõ nghĩa người không hiểu ý
Quyết giận hờn ta trả tình thơ
Người về xây lại giấc mơ
Ta đi muôn dặm bơ vơ một mình
Sống trên đời chữ tình ta giữ
Mặc ai kia chẳng muốn giữ tình ta
Trả cho người chút tình xưa đã củ
Rớt rơi hoài, cho hai kẻ hai nơi
Trả cho người nhửng câu nói lả lơi
Mà tháng ngày ta hằng luôn ấp ủ...
Trả cho người lời yêu thương nhắn nhủ
Dối gian đầy, làm ta tưởng thật ghê
Trả cho người lời thơ quá đê mê
Đã một thời làm tim ta say đắm...
Trả lại người chút tình còn chưa ấm
Đả lạnh lùng phai lạt lúc đông sang
Trả lại người trái tim hồng thổn thức
Đã cùng người dệt những giấc mơ hoang...
Trả hết đó, trả luôn nổi bàng hoàng
Không giử lại dù ngàn vàn cay đắng
Dù trong ta có muôn vàng trống vắng
Nhưng trả cho người tim ta khỏi sầu bi
em chua biet yeu
25-02-2008, 01:51 PM
trả thật sao không lời nào nuối tiếc
sao lại thế chỉ việc ấy trả sao
thật không hiểu không lời nào để nói
tình nghe như giờ tan thành mây khói
chẳng còn gì để lại chút dư âm
sao lại thế để mình lại khóc thầm
khi tình yêu còn bao nhiêu nồng thắm
ngày hôm kia còn bao lời đằm thắm
mà hôm nay người trả hết thật sao
thơ kia đó chỉ là tình hôm nao
mà sao lại xuyến xao người đến thế
sao lại để hờn ghen làm đổ bể
tình yêu nào có dễ kiếm tìm đâu
cuộc đời nào cũng có lắm bể dâu
người cũng hiểu..vì đâu mà làm thế ?
còn ai kia sao lại không... không thể
dịu dàng hơn và chịu dỗ chút sao
người con gái cần ở sự ngọt ngào
chút hờn dỗi vì yêu người quá đỗi
vì yêu người nên người ta giận dỗi
sao người không hối lỗi chút chút đi
ai cũng thế cũng một thời tình si
sao lại để chuyện ni làm đổ vỡ
người con gái cũng chỉ là lầm lỡ
nói lời kia mong người hiểu tình thôi
để mong người có thể hiểu tình tôi
để mong người yêu tôi và thử đó
người cũng biết và chắc người cũng rõ
bởi vì người tâm lý rõ hơn ai
ta vẫn biết người là 1 chàng trai
đã nếm trải những gì là cay đắng
nên cũng hiểu một phần nào sâu lắng
khi ai đó giả lặng tiếng thở than
nhưng đừng vội rồi lại để mất nàng
để mai đây rồi chàng lại trách than
thôi đi nhé cả hai bớt thơ bàn
đừng gieo nhau những vần thơ ai oán
tinhemlabienrong17
25-02-2008, 02:56 PM
tôi...kẻ ngoài..khuyên hoài mà hổng được
không ai chịu lùi....cứ tiến bước là sao!
nàng bên kia muốn trả lại... tình nào !
còn một kẻ buồn đau... mà vẫn bướng!
uh! nếu chia tay....hai người đều vui sướng
cứ việc làm..sao lại mãi vấn vương
yêu xa phương...chấp nhận vắng đêm trường
không tin tưởng nên thiên đường gãy đổ
rồi không biết hai người ai sẽ khổ...?
con gái thì..à chắc chịu lỗ nhiều hơn
ân tình người...nàng nghĩ chẳng thật chơn
thì chấm dứt tốt hơn...là níu kéo
à ! mà quên nếu mùa đông lạnh lẽo
chớ trách hờn tim khô héo nữa nha
nàng tự cho tình ái đó xót xa
nói chấm dứt trả người ta.....đừng oán!
cũng đừng nên thốt lời thơ than vãn
nghe não nùng làm chán cả tâm tư
nàng trả chang.. trả người hết rồi ư!?
vậy chấm dứt coi như là tình bạn
cũng cần giữ cho nhau...những ngày nào lãng mạn!
không chung đường ta là bạn cũng vui
cứ nghĩ thế đi nàng sẽ bớt ngậm ngùi
hình bóng khác sẽ đẩy lùi..thành vui mới
hãy thôi đi chớ âu sầu và nghĩ ngợi
quyết trả rồi thì đừng buồn nàng ơi!
chuyện tình duyên như con sóng giữa trùng khơi
nàng như thế..cứ yên bề tư lự
sao thấy tâm tư của nàng còn do dự..!
có đều gì thì cứ nói hết ra
tình không gần nên người muốn cách xa!
không muốn giữ người ta ...nàng không hiểu...!!!
....ôi muôn đời chuyện tình yêu rắc rối
con gái mà thử hỏi chẳng hờn ghen!
chắc là chàng chịu cảnh ấy chưa quen
nên mới giận đã hăm hen....đòi ly biệt..
haha!...nhưng đâu biết..trong lòng người nuối tiếc...
chẳng hiều cho nàng tình thắm thiết mới thế kia...
vậy đành lòng chàng nói tiếng chia lìa...
nói hãy nhớ...đêm khuya đừng có khóc....!
thì cũng khác chi đâu... bên này ai tạo dòng nước lốc...
họp phong ba đẩy tình đó ra xa....!
thế là xong một cái thuở mặn mà
vì đâu nỗi chia xa... tình tan vỡ
trả lại cho nhau... rồi thì... người đi kẻ ở
đừng ai mong chờ.. đừng ai nức nở nữa nghe chưa !
một câu thôi..dứt khoát.. hết cho vừa..
cho thỏa dạ..cho chừa niềm kiêu hãnh !!!
canhthuyenxaxua
25-02-2008, 05:08 PM
Vì lời chúc , Thuyền trôi vào vườn thơ
Mong được ngắm mặt người xưa bạn cũ
Mong được thấy bạn vẫn vui vầy
Mà sao tình cảnh lại bùn thiu
Tình đắp xây muôn ngày muôn ngả
Vì hỉu lầm mà nên cớ sự này
Chẳng hiểu vì ai mà ra thế
Chỉ thấy lòng lại xót xa thêm
Sao chẳng ai chịu nhường ai một tiếng
Chỉ một câu là đã có thể vui
Chẳng lẽ chê hạnh phúc quá ít ỏi
Nên thà đau khổ còn tốt hơn
Lời thơ thuở nào còn muôn sắc
Sao giờ đây nhuộm một màu buồn thương
Phải chăng người chẳng hề yêu thơ
Để thơ héo cùng tâm trạng người
Chẳng biết nói lời nào cho phải cách
Thôi thì mong hai bạn đừng cãi nhau
Mong lời thơ không còn cảnh sầu đau...
Thơ có tình thơ khiến người mang tội
Em vô tình nên chẳng hiểu tình tôi
Thôi thì duyên lỡ chia đôi
Chúc người nơi ấy đẹp đôi với người
thơ có tình nhưng người lại vô tình
cắt đứt nguồn mạch sống của tình ta
em đã đi đi về nơi hạnh phúc
một mình ta với nỗi cô đơn
thi hữu tình nhưng nhân lại vô tình....!
HIẾU TỬ
26-02-2008, 04:09 AM
CẢ HAI THẬT LÀ CỨNG ĐẦU
TUYỆN TÌNH CỨNG CỔ LỤC BÌNH NỔI TRÔI
SAO LẠI CÓ CỚ SỰ NÀY
HAI NGƯỜI VỐN ĐÃ MỘT ĐÔI RỒI MÀ
CACA TUYỆT TÌNH NHỚ AI ĐÂY KHÔNG???
THIÊN TỬ HUYNH ĐỆ CỦA CACA TRONG LÒNG
LỤC BÌNH ƠI ĐỪNG SINH LÒNG GHEN TỊ
HIỂU CHO LÒNG CACA CỦA TỚ ĐI
ANH ẤY CHẮC CŨNG RẤT BUỒN PHÂN LI
ĐỪNG VÌ NHƯ THẾ MÀ GIỮA ĐƯỜNG GÃY GÁNH
TÌNH ẤY CHỈ LÀ KÍ ỨC XA XƯA
THÌ CHẤP TRÁCH GÌ KÍ ỨC HOÀI NIỆM CŨ
CACA CHỈ VIẾT LÊN LỜI CHO ĐỠ NHỚ
VÀ ẢNH ĐÃ NGUYỆN MỘT ĐỜI CHỜ BẠN KÌA:battay:
Gió_ấm
26-02-2008, 09:27 PM
Ngày xưa có nghe 1 ca khúc mà quên mất tên ai biêt tim lại hộ mình nhé
lời bài hát là
Cuộc tình mình con nhiều oan trái lắm em
Đừng cho trái ngang che mất tia hy vọng
Dòng đời này còn nhiều ngăn cách tối tăm
Ta hãy cứ tin tinh yêu của nhau
Trong đêm đen anh biết không bao giọt lệ
Thầm yêu anh nên em cố quên
Trong tim em bao xót xa thang ngày dai
Vi yêu anh nên em đã quên
........... không nhớ ^^!
ca sĩ thể hiện
Đang Khôi & quach An An
meocon11
01-03-2008, 09:09 PM
tình không thành chắc tại do duyên
duyên không thành ta đành xa nàng
Gió_ấm
18-04-2010, 07:31 AM
Trót sinh phải kiếp cô đơn
Trăm năm chỉ biết giận hờn vu vơ
Ấm nồng trong những vần thơ
Lạnh lùng chăn gối ngẩn ngơ ra vào
Ngắm trăng ngấn lệ nghẹn ngào
Đếm sao lẻ chiếc làm sao ghép vần
hamy905
18-04-2010, 03:45 PM
Gởi người với những bâng khuâng
Bao nhiêu luyến nhớ ân cần còn đâu
Tình kia chẳng đậm chẳng sâu
Thì thôi quên hết qua cầu gió bay!
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 06:44 AM
Gió đưa gió đập cành cây
Gió buồn lay lắt, một ngày không em
Gió buông nỗi nhớ êm đềm
Gió mang xác pháo bên thềm vấn vương
Gió ơi! Em ấy còn thương???
Một tên ngốc đứng bên đường vẫn vơ....
Gió_ấm
17-05-2010, 07:56 AM
Trả lại hết những gì là vội vã
Nhắm mắt nhìn quá khứ lặng lễ qua
Thinh không 1 chút gọi là
Sầu gieo nhân thế ta gieo ta buồn
kelly_kelly_ngoc
17-05-2010, 09:57 PM
tình buồn lặng lẽ trôi xa...
mà sao mặn đắng giọt sầu trên môi!!!
nơi đây giờ mỗi mình tôi
buồn ôi thôi quá, buồn ơi là buồn....!!!!
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:01 AM
Dẳn lòng. Nước mắt cứ tuôn
Phải chăng quá muộn , ngông cồng cơn say
Hững hờ chi để giờ đây
Nhìn theo bóng chếc xe Tây xa dần
Chiếc xe thì chở tình xuân
Lòng tôi thì gánh gian truân một mình...
kaly_love
19-05-2010, 03:20 PM
Còn đâu lời hứa chung tình
Người vui duyên mới riêng mình cô đơn
Lòng này đau nhói từng cơn
Lá rơi xào xạc như hờn như than
tieuthukhocnhe
19-05-2010, 09:04 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
người ơi nơi ấy có buồn không
Hàng cau đang trái trầu đang lá
Xa nhau còn ai nữa mà trông
pentylovely
19-05-2010, 10:08 PM
Không ai trồng hàng cau giờ xơ xác
Khẽ thì thầm bao nỗi buồn man mác
Chợt lệ nhoè trên hàng mi ướt át
Bao mộng đẹp giờ đây vỡ tan rồi
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:16 PM
tan rồi tình đã phai phôi
mình tôi ôm nỗi đơn côi một mình
bây giờ mình đã xa mình
còn tôi chết lặng làm thinh hàng giờ !!!
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:02 AM
Lòng buồn, khúc nhạc vẫn vơ
Ta nghe chát đắng, vần thơ còn đầy
Thơ học trò nào dám trao tay
Để giờ đây ta thả tình thơ trôi mất!
kaly_love
20-05-2010, 03:25 PM
Ngày mai lấy chồng em biết không?
Anh nơi chốn này vẫn ngóng trông
Tay cầm chiếc lá diêu bông
Hai dòng nước mắt tình không vẹn rồi
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 02:48 AM
Tay anh bóp nát mảnh tình
Em vui duyên mới, chuyện mình vỡ tan
Sao em cất bước sang ngang
Không chờ anh đã vội vàng vu quy
kaly_love
21-05-2010, 02:55 AM
Giờ đây ngồi khóc biệt ly
Em vui duyên mới còn gì ngóng trông
Lục bình trôi kín bến sông
Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:26 AM
Em còn về nữa mà chi
Mẹ cha già yếu,có gì anh chăm!
Duyên đà lỡ nhịp trăng rằm
Chúc em hạnh phúc, lặng thầm riêng anh
kaly_love
21-05-2010, 04:36 AM
Trách tình sao quá mong manh
Mong manh như thể hoa chanh trên cành
Mong em không gặp sở khanh
Luôn luôn hạnh phúc tình xanh trọn đời
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:20 AM
Đời anh như giọt mưa rơi
Xanh trời, xanh đất, xanh nơi anh nằm
Để khi nắng ấm lặng thầm
Anh lại cùng gió âm thầm đắp xây
Em đi một bước xa ngàn khơi
Thu đem nhung nhớ dệt bên trời
Từ ấy xuân sao không còn tới
Vùi anh trong nổi nhớ tơi bời
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 03:53 AM
giận trời thoắt nắng lại mưa
đường trơn bến vắng lại thưa tiếng hò
dòng sông ướt 1 chuyến đò
lời ru ướt một cánh cò lẻ đôi
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 09:13 PM
Em lấy chồng - tôi lẻ loi
Em ơi có biết mình tôi ngỡ ngàng
Sông sâu cách trở đò giang
Tình ta cách trở muôn vàn xót xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.