Xem đầy đủ chức năng : Làm sao để quên anh?
chimennhotieuyentu
21-02-2008, 01:15 AM
Biết không anh? Đã 3 năm rồi em đơn phương trong lòng, xót xa cho cái gọi là tình yêu anh nhỉ. Đơn giản một điều, anh không yêu em, anh không muốn nghĩ tới em và anh luôn sợ em làm phiền. Vâng có lẽ đơn phương không là gì và cho dù em đơn phương anh cũng đâu có biết, tất cả chỉ có mình em nghĩ đến mà thôi. Em đã cố quên đi tất cả, quên anh, quên buổi chiều hôm ấy, nhưng mà khó quá anh à!
Em đã cho rằng tình cảm của mình chỉ là những rung động đầu đời, chỉ là tình cảm ngốc xít của tuổi mới lớn, vậy tại sao 3 năm qua trái tim em lại lạnh băng như vậy? Em không biết có phải vì mình vẫn còn đơn phương hay không, nhưng thật lòng em luôn mong cho lòng mình được nhẹ bớt đi. Em tin có một ngày em sẽ quên được anh. T à, Én xin chúc cho anh hạnh phúc, học tốt và vững bước trên con đường mình đã chọn.
đừng cố gắng để quên một người bạn ạ, mà hãy để nó tự nhiên rồi sẽ có một ngày bạn sẽ quên người ấy thôi! chúc bạn vui!
rùi 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm đc 1 người yêu bạn thật lòng , cố lên nha bạn
tatani2
21-02-2008, 04:38 PM
sao mà bạn giống mình vậy !!! lạnh băng !!!!! vẫn cứ yêu dù vẫn muốn quên !! dù có dùng biết bao nhiêu cách kể cả việc quen người bạn trai khác , nhưng tấc cả đều vô hiệu
chjp_boy
21-02-2008, 06:03 PM
Nhìn chữ ký của mình đi nha. Đó cũng là điều mà mình muốn nói vời bạn.
tmmh_1607
21-02-2008, 06:17 PM
đừng cố we^n để mà làm gì vì ng ta nói càng cố we^n thì lại càng cố nhớ mà thui... bạn hãy để nó thật tự nhiên rùi thì cũng sẽ we^n đc ng ấy mà thui... chúc bạn hạnh phúc nha
Dẫu Biết Rằng Cố Quên Là Sẽ Nhớ
Nên Dằn Lòng Cố Nhớ Để Mà Quên
chữ kí này hay nè.....
chimennhotieuyentu
21-02-2008, 06:45 PM
Đúng là biết không quên thì sẽ đau khổ, nhưng làm sao để quên được người ấy bây giờ, mình buồn quá! Đúng là mình đơn phương, và mình chỉ mong có một lối thoát duy nhất là không phải nghe ai đó nhắc đến tên người ấy. Biết rằng đơn phương thì sẽ chỉ đau khổ cho riêng mình vậy mà mình lại chỉ có thể đơn phương.
tuấn nát
21-02-2008, 07:07 PM
:).
những lúc nhớ về anh ấy bạn có hay tưởng tượng ra 1 viễn cảnh nào đó thật là đẹp của 2 người không?
đừng làm vậy nhé. sẽ quên nhanh thôi........
chimennhotieuyentu
21-02-2008, 07:23 PM
:).
những lúc nhớ về anh ấy bạn có hay tưởng tượng ra 1 viễn cảnh nào đó thật là đẹp của 2 người không?
đừng làm vậy nhé. sẽ quên nhanh thôi........
Mình không bao giờ mơ mộng gì về chuyện tình cảm với anh ấy, khi mình viết thư nhờ người đưa hộ), anh ấy gọi điện xuống nói với mình rằng anh ấy chỉ coi mình là 1 cô em gái, khuyên mình nên tập trung vào học hành, mình hiểu nên mình cũng cố gắng quên anh ấy, nhưng rồi miệng thì bảo quên mà trái tim đâu có quên được.
Theo bạn mình nên làm gì, nếu như mình gặp lại anh ấy mình nên nói gì với anh ấy bây giờ?
tieuthu_vuitinh747
21-02-2008, 08:32 PM
hãy để nó tự nhiên đi.........bạn càng cố quên bao nhiu thì lại càng nhớ bấy nhiêu đó........tự hỏi thế gian tình ái là chi? mà lại khiến cho người ta đau khổ thế chứ?..............
rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi - một hạnh phúc thật sự.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.