sunoi
20-02-2008, 05:25 AM
huhuuhu làm sao đây sún đang yêu ngay đứa bạn thân của mình,mọi người giúp sún nha nhất là mấy bà ý thanks nhiều trước.Minh cả bạn ý thân nhau đc quen nhau đc 6 năm rồi từ năm cấp 3,kể lại vui lắm tình yêu học trò đó hihihi bạn ý xinh dễ thương,vui tính lém,sún thì bình thường học cho qua,bị nói lắp nên chả quen đc đứa con gái nào trong lớp,chả hiểu jì thê mà người ấy nói thích mình đòi tặng quà cho mình,hihihi lần đầu tiên có 1 đứa con gái đòi quà của minh mà đúng ngaỳ 20-10-2004 mới chết chứ vần phải tặng,à quên nhiều cái hay lắm nhớ như in chả bao giờ quên cả,bạn ý nhảy vào nick mình giám chêu mình chứ:
-"sao ko thich mình mà thich trang tre hả"
trời ơi biết ai đâu
-"mày là đứa nào hả"
-"trời ơi điều nói bậy bạ thế hả"(điều là tên minh ngen)
-"hương đây"(tên bạn ý)
-"xin lỗi nhá-yêu sao đc-hương xinh bỏ mẹ"
tù lúc đó bọn mình thân nhau nhiều hơn,từ bé đến hết hoc kì 1 lớp11 mình ko chơi 1 đúa con gái nào cả từ luc quen người ấy mình lại chơi thân với con gái trong nhóm có 7 đứa thì mình sún là con trai và cũng hết cả tật nói lắp cũng chút ít cách tán gái,đến nỗi khi nhóm về nhà bà già cũng hét lên sao mày toàn chơi với con gaí gả hihihiih ^^!!!.Mình và bạn ý chỉ cần nhìn nhau la thấy vui rùi,luôn kể sún cho những bạn thân cả chị gái bạn ý nữa,cả ba mẹ người ấy đều quen sún cũng quý sún lém(lên chơi suốt mà).Sún bảy tỏ mấy lần rồi nhưng toàn từ chối thôi~~~>vẫn thân hihi
Con gái hay nhờ từ chối khóe lém nha toàn kêu là bạn thân đẻ tránh tình yêu của người khác,mà nghĩ cùng ghê thân nhau rồi thì khó mà có thể yêu nhau đc,mà cũng lạ thân kiểu gì vây thằng con trai nào cũng vây thôi sún cũng vây khi thân như thế chuyên đi chơi,gọi điện thoại,lên nha chơi thân như thế con trai chỉ muốn lam người yêu luôn thôi,mà khi thằng con trai nói ra rồi thì lại lấy
tình bạn thân ra để từ chối,khéo lém mấy bà ạ, thảm hại hơn là cả 2 đều mất đi 1 người cái này thì nhiều lém đó====>>> các bà nên sem sét lại nhá
hihiih sún nói mấy lần nhưng đều ko sao cả,suyt chêt thôi,ko yêu nhưng sún biết đó là 1 tình cảm đẹp,lãng mạn lém có lẽ it người có lém.Mỗi tết năm nay ko đc đi chơi cùng người ấy,2 năm trươc đều đi cả,năm 2006 vẫn còn đang học kém cỏi quá 2 đứa đi bộ chả nắm đc cái tay jì cả mỏi dù cả chân đến hơn 11 h mới về,về bảo đến khi nào 12 h thì gọi điện chúc tết nhau nhé,năm nào cũng đi thế này nhá hahahah 2 đứa mỏi dừ cả chân ngủ say như chết ko ai gọi cả,àh còn hôm chia tay lớp 12 chời ơi sướt mướt cầm chặt tay mình bảo :"ko bao giờ đc quên hương đâu nhá"hihiihih lần đâu tiên đc cầm tay bạn ý đó:"uh,quên sao đc nhà điêù nhà hương đi xe đạp vài phút là tới mà",đc 1 lúc thì chị gái bạn ý vào bắt đi về hihihiih
tết năm 2007 ko đc đi phải ở trông nhà ba má đi đánh bạc hết 2 đứa ngồi ở nhà gián banh trưng ăn no hahahaha,nghĩ lại mà yêu thế,năm 2008 ko đc òy năm đen ốm,làm jì cũng bị tai nạn,năm hạn sem bói đang có hạn nên ba má ko cho đi đâu hết mà 2 đứa đã bảo năm nay đi bộ tiếp cách tết truơc 1 tháng.Yêu lém ko có chuyện gì là tâm sự kể cho mình hết bạn bè,gia đình tất cả mọi thứ cả những ngươi tán bạn ý,thân kiểu gì ko biết hôm tiễn chị gái bạn ý lấy chồng bữa cơm cuối cùng chị gái nói:"điều à chị thích mày làm em dể chị" 2 đứa nhìn nhau cười bó tay luôn nhà hay có chuyện jì là ba má bảo gọi thằng điều lên giúp,hôm trươc tết vừa ộc phở sơn lại cho nhà nó.
Oài yêu thê đấy nhiêu lần đi liên hoan cùng bọn cấp 3 bon nó cứ tung tinh bạn ý có người yêu hihihi xinh nhất khóa đấy mà ko hiêu sao lại khó chịu lại ko chơi với bạn ý dù trong lòng biết và cưc sợ bạn ý buồn nếu ko có mình bên cạnh quan tâm,nhất là hiểu lầm bà ý sợ lém dù chuyện này bạn ý đã nói với minh rồi,nhưng cũng ghê càng bên cạnh thì mình càng yêu ma thôi,chời ơi đc gần 1 tháng bà ý phone lên :"ghét hương rồi hay sao ma ko liên lạc" trời ơi pó tay ko thể đỡ nổi
xa thì ko đc mà gần thì mình lai yêu mà yêu ko đc bày tỏ trời ơi ~~>chết thôi song vẫn kìm nén đc
Ko yêu đc nhưng bên cạnh vui lém,hôm nọ ba má cãi nhau ba đuổi má ra khỏi nhà cũng gọi lên hỏi làm sao thế nói rứt câu khóc luôn.bà ý khóc luôn,có lần nói lúc nào hương ốm hay buồn điều là người đầu tiên hương nghĩ đến cũng hay kể những người đang tán bạn ý hahahha có cả ông thầy dậy nó,hhahaha con gái giỏi lém biết mình yêu toàn làm ngơ và nói ý:"nhưng ai bảo yêu hương mà hương ko iu hương nói thẳng hương ko iu ko muốn làm bạn nữa thì nghỉ" chời ơi nói câu này với điều bao nhiều lần nhập tâm luôn y như nói mình, ức chế khó chịu yêu thích ai ko đc nói khổ lém đêm về ngủ nhớ ko chịu nổi ngủ ko ngon bao nhiêu điều minh đã nghĩ ra nói trươc khi gặp lai quên tịt luôn lại đúng lúc bị nói lắp nữa chứ càng úc chế,nghĩ nhiều quá nên hôm valentine có xích mích.Cũng yêu qua thôi nên mới gọi điện bảo
"điều ko bao giờ gặp hương nữa,hương đùng gặp điều,gọi điện cho điều nưa"(^_^ điệu quá)
cả 2 đứa ko nói jì nữa cúp máy.Khi mình nghĩ lại thật sự minh có lỗi thật ko nên làm thế mà cũng
ko dc làm thế,may giưa 2 đứa có thêm 1 người thân nữa trung gian mà hiểu đc cả 2 đúa giúp.Khi gọi lại xin lỗi hihihihi bà ý đang khóc bảo"đầu năm kiểu ji vậy tự dưng lại bảo ko chơi nữa,bạn bè đc nhiều năm,điều coi hương la trò chơi à muốn đi là đi muốn quay lai là quay lại",xin lỗi mãi mới tha nhớ quá nhưng hương ko cho điều nó,i cả 2 vùa nói vùa rớm nước mắt sùy siỵt bạn ý bảo
"thế đc bao lâu,lần sau có ji thì cố nín trong lòng"hiihihi nín lắm rồi ko nín đc,hôm đó nói đc nhiều hơn,hihihihiih 2 đứa cũng lại trở lai bình thương,vui hơn hồi trước nhiều và dễ bày tỏ cảm súc hơn
khi nào mình nhớ thì minh đc nói rồi,dù vẫn chưa yêu nhưng trong lòng nghĩ thật sự bạn ý thích tôi nhiêu lém nhiều hơn cả mình thích bạn ý nữa giờ minh mới biết,may cũng có hôm đó mà mình biết
tình cảm bạn ý dành cho mình.Nhiều đúa bạn thân hỏi mày chờ nó đến bao giơ nữa ihihiihiihi giờ mới biết.........
.........Ko yêu mà thế à hả mấy bà các bà có cách nào để bạn ý nói yêu sún ko rõ ràng bạn ý yêu sún nhưng ko nói,hay là giữ trong lòng ko cần nói.viết mệt quá mọi người giup mình nhá mất công minh tâm sự
-"sao ko thich mình mà thich trang tre hả"
trời ơi biết ai đâu
-"mày là đứa nào hả"
-"trời ơi điều nói bậy bạ thế hả"(điều là tên minh ngen)
-"hương đây"(tên bạn ý)
-"xin lỗi nhá-yêu sao đc-hương xinh bỏ mẹ"
tù lúc đó bọn mình thân nhau nhiều hơn,từ bé đến hết hoc kì 1 lớp11 mình ko chơi 1 đúa con gái nào cả từ luc quen người ấy mình lại chơi thân với con gái trong nhóm có 7 đứa thì mình sún là con trai và cũng hết cả tật nói lắp cũng chút ít cách tán gái,đến nỗi khi nhóm về nhà bà già cũng hét lên sao mày toàn chơi với con gaí gả hihihiih ^^!!!.Mình và bạn ý chỉ cần nhìn nhau la thấy vui rùi,luôn kể sún cho những bạn thân cả chị gái bạn ý nữa,cả ba mẹ người ấy đều quen sún cũng quý sún lém(lên chơi suốt mà).Sún bảy tỏ mấy lần rồi nhưng toàn từ chối thôi~~~>vẫn thân hihi
Con gái hay nhờ từ chối khóe lém nha toàn kêu là bạn thân đẻ tránh tình yêu của người khác,mà nghĩ cùng ghê thân nhau rồi thì khó mà có thể yêu nhau đc,mà cũng lạ thân kiểu gì vây thằng con trai nào cũng vây thôi sún cũng vây khi thân như thế chuyên đi chơi,gọi điện thoại,lên nha chơi thân như thế con trai chỉ muốn lam người yêu luôn thôi,mà khi thằng con trai nói ra rồi thì lại lấy
tình bạn thân ra để từ chối,khéo lém mấy bà ạ, thảm hại hơn là cả 2 đều mất đi 1 người cái này thì nhiều lém đó====>>> các bà nên sem sét lại nhá
hihiih sún nói mấy lần nhưng đều ko sao cả,suyt chêt thôi,ko yêu nhưng sún biết đó là 1 tình cảm đẹp,lãng mạn lém có lẽ it người có lém.Mỗi tết năm nay ko đc đi chơi cùng người ấy,2 năm trươc đều đi cả,năm 2006 vẫn còn đang học kém cỏi quá 2 đứa đi bộ chả nắm đc cái tay jì cả mỏi dù cả chân đến hơn 11 h mới về,về bảo đến khi nào 12 h thì gọi điện chúc tết nhau nhé,năm nào cũng đi thế này nhá hahahah 2 đứa mỏi dừ cả chân ngủ say như chết ko ai gọi cả,àh còn hôm chia tay lớp 12 chời ơi sướt mướt cầm chặt tay mình bảo :"ko bao giờ đc quên hương đâu nhá"hihiihih lần đâu tiên đc cầm tay bạn ý đó:"uh,quên sao đc nhà điêù nhà hương đi xe đạp vài phút là tới mà",đc 1 lúc thì chị gái bạn ý vào bắt đi về hihihiih
tết năm 2007 ko đc đi phải ở trông nhà ba má đi đánh bạc hết 2 đứa ngồi ở nhà gián banh trưng ăn no hahahaha,nghĩ lại mà yêu thế,năm 2008 ko đc òy năm đen ốm,làm jì cũng bị tai nạn,năm hạn sem bói đang có hạn nên ba má ko cho đi đâu hết mà 2 đứa đã bảo năm nay đi bộ tiếp cách tết truơc 1 tháng.Yêu lém ko có chuyện gì là tâm sự kể cho mình hết bạn bè,gia đình tất cả mọi thứ cả những ngươi tán bạn ý,thân kiểu gì ko biết hôm tiễn chị gái bạn ý lấy chồng bữa cơm cuối cùng chị gái nói:"điều à chị thích mày làm em dể chị" 2 đứa nhìn nhau cười bó tay luôn nhà hay có chuyện jì là ba má bảo gọi thằng điều lên giúp,hôm trươc tết vừa ộc phở sơn lại cho nhà nó.
Oài yêu thê đấy nhiêu lần đi liên hoan cùng bọn cấp 3 bon nó cứ tung tinh bạn ý có người yêu hihihi xinh nhất khóa đấy mà ko hiêu sao lại khó chịu lại ko chơi với bạn ý dù trong lòng biết và cưc sợ bạn ý buồn nếu ko có mình bên cạnh quan tâm,nhất là hiểu lầm bà ý sợ lém dù chuyện này bạn ý đã nói với minh rồi,nhưng cũng ghê càng bên cạnh thì mình càng yêu ma thôi,chời ơi đc gần 1 tháng bà ý phone lên :"ghét hương rồi hay sao ma ko liên lạc" trời ơi pó tay ko thể đỡ nổi
xa thì ko đc mà gần thì mình lai yêu mà yêu ko đc bày tỏ trời ơi ~~>chết thôi song vẫn kìm nén đc
Ko yêu đc nhưng bên cạnh vui lém,hôm nọ ba má cãi nhau ba đuổi má ra khỏi nhà cũng gọi lên hỏi làm sao thế nói rứt câu khóc luôn.bà ý khóc luôn,có lần nói lúc nào hương ốm hay buồn điều là người đầu tiên hương nghĩ đến cũng hay kể những người đang tán bạn ý hahahha có cả ông thầy dậy nó,hhahaha con gái giỏi lém biết mình yêu toàn làm ngơ và nói ý:"nhưng ai bảo yêu hương mà hương ko iu hương nói thẳng hương ko iu ko muốn làm bạn nữa thì nghỉ" chời ơi nói câu này với điều bao nhiều lần nhập tâm luôn y như nói mình, ức chế khó chịu yêu thích ai ko đc nói khổ lém đêm về ngủ nhớ ko chịu nổi ngủ ko ngon bao nhiêu điều minh đã nghĩ ra nói trươc khi gặp lai quên tịt luôn lại đúng lúc bị nói lắp nữa chứ càng úc chế,nghĩ nhiều quá nên hôm valentine có xích mích.Cũng yêu qua thôi nên mới gọi điện bảo
"điều ko bao giờ gặp hương nữa,hương đùng gặp điều,gọi điện cho điều nưa"(^_^ điệu quá)
cả 2 đứa ko nói jì nữa cúp máy.Khi mình nghĩ lại thật sự minh có lỗi thật ko nên làm thế mà cũng
ko dc làm thế,may giưa 2 đứa có thêm 1 người thân nữa trung gian mà hiểu đc cả 2 đúa giúp.Khi gọi lại xin lỗi hihihihi bà ý đang khóc bảo"đầu năm kiểu ji vậy tự dưng lại bảo ko chơi nữa,bạn bè đc nhiều năm,điều coi hương la trò chơi à muốn đi là đi muốn quay lai là quay lại",xin lỗi mãi mới tha nhớ quá nhưng hương ko cho điều nó,i cả 2 vùa nói vùa rớm nước mắt sùy siỵt bạn ý bảo
"thế đc bao lâu,lần sau có ji thì cố nín trong lòng"hiihihi nín lắm rồi ko nín đc,hôm đó nói đc nhiều hơn,hihihihiih 2 đứa cũng lại trở lai bình thương,vui hơn hồi trước nhiều và dễ bày tỏ cảm súc hơn
khi nào mình nhớ thì minh đc nói rồi,dù vẫn chưa yêu nhưng trong lòng nghĩ thật sự bạn ý thích tôi nhiêu lém nhiều hơn cả mình thích bạn ý nữa giờ minh mới biết,may cũng có hôm đó mà mình biết
tình cảm bạn ý dành cho mình.Nhiều đúa bạn thân hỏi mày chờ nó đến bao giơ nữa ihihiihiihi giờ mới biết.........
.........Ko yêu mà thế à hả mấy bà các bà có cách nào để bạn ý nói yêu sún ko rõ ràng bạn ý yêu sún nhưng ko nói,hay là giữ trong lòng ko cần nói.viết mệt quá mọi người giup mình nhá mất công minh tâm sự