thienthan321
19-02-2008, 05:54 AM
Cũng là một bức thư tình chưa gửi! Nhưng không co nghĩa là sẽ không gửi!
Hiện giờ khi viet những dòng này tôi đã dự tinh là sẽ gửi cho cô ây vao 14/02 năm sau!!!
Quen nhau qua mạng đã rất lâu rồi! Cũng thấy mến cô ấy và thấy cô ấy là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm! Cảm giác khi chat với cô rất thích! Đó vẫn chưa phải tình yêu! Nhung khi lần đầu tiên gặp cô ấy thì... Dù biết co đen 99% cô ấy sẽ từ chối ! Một thằng vừa mới gặp mặt mấy hôm mà đã ngỏ lời rồi thì sao chấp nhận được! Mặc kệ cô ấy nghĩ về mình thế nào! Giờ đây khi nỗi nhớ nhung ngày cang da diết ,tôi đã quyết định viết một bức thu cho cô ấy gui cho chính mình.Và sẽ thế nào nếu một năm sau tôi lại dùng bức thư đó gửi cho cô ấy qua đường bưu điẹn nhỉ. Ngày 14/02 năm sau , còn 360 ngày nua thôi!!!
Hiện giờ khi viet những dòng này tôi đã dự tinh là sẽ gửi cho cô ây vao 14/02 năm sau!!!
Quen nhau qua mạng đã rất lâu rồi! Cũng thấy mến cô ấy và thấy cô ấy là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm! Cảm giác khi chat với cô rất thích! Đó vẫn chưa phải tình yêu! Nhung khi lần đầu tiên gặp cô ấy thì... Dù biết co đen 99% cô ấy sẽ từ chối ! Một thằng vừa mới gặp mặt mấy hôm mà đã ngỏ lời rồi thì sao chấp nhận được! Mặc kệ cô ấy nghĩ về mình thế nào! Giờ đây khi nỗi nhớ nhung ngày cang da diết ,tôi đã quyết định viết một bức thu cho cô ấy gui cho chính mình.Và sẽ thế nào nếu một năm sau tôi lại dùng bức thư đó gửi cho cô ấy qua đường bưu điẹn nhỉ. Ngày 14/02 năm sau , còn 360 ngày nua thôi!!!