PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc Đi Hoang



Meoluois
19-02-2008, 04:58 AM
Chỉ 1 câu hỏi đơn giản thôi mà anh cũng ko trả lời đc nữa

" Vậy em là gì đối với anh....? "

........Anh im lặng và em biết sự im lặng đó là 1 câu trả lời chính xác nhất mà anh dành cho em....

Anh àh ! Em yêu anh bằng tất cả trái tim của em , từ trong máu trong thịt chứ ko fãi là tình thử như anh nghĩ...có lẽ sự phản bội từ những người trc đối với anh nên bây giờ anh đa nghi và luôn hằn học với em trong từng hành động phải không anh....?

Em yêu từng ánh mắt , cử chỉ...từng thứ có trong anh...yêu tâm hồn và con người anh chứ ko phải là....Tình Thử

Anh đập đổ tất cả những gì em mang đến cho anh , anh lạnh lùng phủi tay đi...

Yêu anh, em biết mình không ngủ vùi trong những thứ mình làm được, mà còn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa

Yêu anh, em biết thế nào là những người bạn thực sự (dù em cũng có bạn, có rất nhiều bạn)

Biết trân trọng, biết lắng nghe, biết mình đang là người lớn.

Em ước những giây phút yêu thương kéo dài mãi mãi!

Để chúng mình dù có giận cũng là giận vì yêu.

Để biết mình cần có những khoảng lặng khi bất chợt thấy mình chán nhau. Bởi em biết những khoảng lặng không kéo dài, chỉ một chút thôi, cần một chút để suy nghĩ về bản thân, về tình yêu và cuộc sống.

Để dù chúng ta đến với nhau nhanh quá cũng không thấy lo lắng bởi tình yêu chân thành bởi những bước đi thật chậm và chắc chắn.

Để em có thể thì thầm bên anh rằng em thật sự ko hối hận khi yêu anh...

Bởi Em Yêu Anh nhiều lắm....!

..... Anh nếu tính bằng thời gian mình quen nhau cũng khá lâu đúng ko anh...? Còn nếu chính thức mình đến với nhau thì chưa đến 2 tháng.....Tại sao đến với nhau đc mà cuối cùng mình lại xa nhau như thế này hả Honey?

Anh là người xoa dịu em mỗi khi em lên cơn wạu ,em vấp ngã thì anh lại là người đỡ em đứng dzậy , anh lắng nghe ,anh chia sẽ với em và ngược lại ...Anh kể cho em nghe về mối tình 10 năm của anh ,những đau đớn , khổ về tình..những chà đạp anh mà người con gái đó và gd her mang đến cho anh , anh có biết em đau lòng như thế nào ko?...Chính vì vậy em mới quyết tâm đến với anh , yêu anh bằng tất cả những gì em có đc để mang hạnh phúc và nụ cười đến cho anh , để anh ko còn cảm thấy lạc lỏng trong chính con người anh nữa...E cố gắng làm tất cả những gì anh mong muốn nhưng cuối cùng em như 1 con dã tràng se cát biển đông...

Anh hất tung và đánh đổ tất cả những gì em làm , e sẽ ko so đo và tính toán đâu anh...vì khi em yêu anh , em chân thành còn anh....em ko là gì giữa bộn bề cuộc sống của anh , chẳng qua em chỉ là 1 sân ga tạm dừng chân của anh mà thôi , Honey àh !

Từ nay xin hết những yêu thương , những giận hờn...E và anh lại 1 lần nữa đi 2 hướng ngược chiều nhau mặc dù em yêu anh , yêu rất nhiều....Em buông tay đánh rơi Tình Yêu Của chúng ta thành những mảnh vỡ như anh mong muốn...

Chiều nay quay lại quán cafe mình đi với nhau , ngồi ở vị trí cũ bên cửa sổ nhìn ra đường và nhớ anh , nhớ nhiều lắm biết ko honey , nc mắt chực trào ra....nhớ hết những gì bên anh ...

Honey ah! 1lần nữa em nói với anh rằng....EM RẤT YÊU ANH , YÊU CHÂN THÀNH VÀ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VÌ ĐÃ YÊU ANH

tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 12:33 PM
đúng........yaau bằng cả trái tim........đó mới là moọt tình yêu đích thực !

Rieng_minh_anh_co_don
19-02-2008, 04:57 PM
hjhj, ước j mình có đc 1 người yêu mình như bạn nhỉ, anh ấy có hạnh phúc trong tay, mà k bik nắm giữ, thì anh ấy hối hận ^^ ,bạn đúng đó, cứ yêu, = chính con tim mình ^^

tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 05:18 PM
ai cũng có hạnh phúc của riêng mình thôi........mà ta chỉ chưa bik lúc nào nó tới.......và ta có giữ được nó hok?

Jangnara9x
19-02-2008, 07:14 PM
Nhiều vết thương để lại sẹo trái gió trở trời lại khiến con người ta nhức nhối,chắc honey của bạn đã trải qua những vấp ngã đau đớn quá nên trở nên đề phòng như vậy nhưng tình yêu của bạn sẽ khiến trái tim honey của bạn dần ấm lại thôi,chúc 2 bạn happy nhé!