BIKACHU
18-02-2008, 10:19 PM
anh ! hôm nay thật lòng em không muốn khóc vì anh một lần nào nữa. Có thể anh đã từng xem em là một con ngốc, vì đã lâu lắm rồi anh đã gạt em mà em không hề hay biết.Em thật sự hụt hẫng khi người em yêu nhất,người em tin cậy nhất lại không thành thật với em. NẾU như một ngày nào đó anh có người yêu khác thì em khuyên anh nên thành thật với người yêu của mình,em mong rằng từ nay em sẽ không còn khóc vì anh một lần nào nữa
giờ thì giọt nước mắt ko còn dành cho anh,giờ thì giọt nước mắt của em không còn linh hồn.
MONG ANH HẠNH PHÚC:fi:
giờ thì giọt nước mắt ko còn dành cho anh,giờ thì giọt nước mắt của em không còn linh hồn.
MONG ANH HẠNH PHÚC:fi: