Xem đầy đủ chức năng : HẠnh PhÚc LÀ GÌ?
Hạnh phúc là gì? đối với tôi hạnh phúc thật đơn giản đó là sống với người mình yêu, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em, được ôm em vào lòng và được cùng em ăn sáng bên nhau. Hạnh phúc là gì? hạnh phúc là những lúc tôi gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống thì có em ngay bên cạnh để chia sẽ hay đơn giản là một lời an ủi thì cũng đã tiếp thêm cho tôi được thêm nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn! Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lúc tôi được nhìn thấy em vui tươi không lo phiền, được nhìn thấy em nuôi dạy con ngoan và được nhìn thấy em cùng tôi chung tay xây đắp một gia đình hạnh phúc! Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lúc tôi và em cùng chung tay vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, tuy phía trước chúng tôi còn biết bao nhiêu là thử thách nhưng em vẫn mãi ở bên tôi, cùng tôi tay trong tay vượt qua những khó khăn thử thách đó và cuối cùng chúng tôi tìm được bến bờ hạnh phúc! Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tôi được sống cùng với người tôi yêu mến! :tim:
Tình yêu là thương là nhớ!
Là mong được gần bên em
Là mong được sống cùng em
Là mong được cùng em đi đến trọn đời!
tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 02:12 PM
đó là hạnh phúc..........nhưng liệu nó có trọn vẹn hok?.........vẫn là một "dấu chấm hỏi "............nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết mà..........chưa có thể dám chắc được điều gì cả..............
sweet cherry
17-02-2008, 02:46 PM
Ko thể chắc chắn đc ngày mai, nhưng có thể chắc chắn hum wa và hum nay ngừi ta đang hạnh phúc mừ, cố mà gìn giữ cho ngày mai bạn nhá
tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 03:02 PM
dù hôm nay thì cũng vẫn chưa bik đìu gì xảy ra mà...........hạnh phúc trong tàm tay bạn.........thì bạn hãy cố nắm giữ nó ih...........chúc bạn mãi mãi hạnh phúc !
tất nhiên là hạnh phúc trong tầm tay chúng ta, và chính vì thế mà mình sẽ mãi mãi nắm giữ cái hạnh phúc ấy, nắm giữ và thương yêu người mình đã yêu thật lòng - linh hồn của mình. Mình sẽ trân trọng và thương yêu người ấy mãi mãi vì hạnh phúc ở trong tay mỗi chúng ta!
*_ PHONG HẠ _*
20-02-2008, 09:51 AM
hạnh phúc như thế thì tớ cũng muốn :hum:
ZzGintazZ
20-02-2008, 10:45 AM
Wow hạnh phúc ghê nhỉ :D nhung theo tớ thì cũng chưa hạnh phúc lám đâu khì mà con thiếu - Ông- Bà - Cha - Mẹ - Anh - Chị - Bạn Bè :fi:
nữhiệpnáothiênquân
20-02-2008, 12:47 PM
uhm nhưng cũng phải trải wa bao nhiu khó khăn mới có đc nó... chán ghê :(
đúng rồi để có được hạnh phúc cho riêng mình chúng ta phải trãi qua bao nhiêu khó khăn thử thách với lòng tin vững vàng thì mới tìm thấy hạnh phúc chứ vì hạnh phúc là ở trong tay của chúng ta nếu chúng ta quyết tâm thì nó sẽ đến với chúng ta thôi!
starfish_and_my_dream
21-02-2008, 10:10 AM
Hạnh phúc không cần tìm kiếm đâu xa, nó ở ngay bên cạnh mình và cùng mình chuyển động từng h từng phút ^^
hạnh phúc là khi ta ở bên người ấy!
chihai
24-02-2008, 12:46 AM
hạnh phúc là sáng thì muốn đi làm. tối thì muốn về nhà keke Spam
sangsang
26-02-2008, 02:41 PM
Hạnh phúc là phải biết hy sinh vì người mình yêu mến
heomo_dethuong_86
26-02-2008, 02:56 PM
toi hok thẻ nam bat dươc hanh phúc của minh!
bachhaiduong
26-02-2008, 06:29 PM
Ước j ai cũng hạnh phúc như thế nhỉ ^^
chjpxjnh37
26-02-2008, 10:39 PM
Hạnh fúc vs em là chỷ cần được nhìn thấy mọi người bên mình được cười.... Chả cần fải ở bên người mình yêu chỷ cần người mình yêu vui là đủ rùi...
d0_t0j_sh0ck
26-02-2008, 11:25 PM
hạnh phúc là một cái gì đó nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.