tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 12:21 PM
tình yêu là thế......có ai bik trước được điều gì đâu..........hok phải cái gì cũng như ta mong muốn........vui lên L nhá !.......hãy quên những kỉ niệm đó đi........để tìm đến hạnh phúc mới........ta hok thể nào sống mãi với quá khứ được.........có lẽ chỉ có mình sống mãi dc với quá khứ đau buồn của mình thôi !
chúc vui vẻ , hạnh phúc mãi mãi !
phutyeutham178
15-02-2008, 01:39 PM
mệt về kỉ niệm...hãy kéo đầu nó ra và cho nó 1 đá , bợp nó một tai, tôi thích sống trong hiện tại , bạn hãy kiếm 1 cái gương và nhìn vào đó , banjchinhs là bạn , bạn ở hiện tại....chấm ba chấm
Rieng_minh_anh_co_don
15-02-2008, 04:02 PM
Kỉ niệm ơi, sao mi ác thế , ng đã ra đi, sao mi vẫn mãi quẩn quanh bên ta, sao thế , đi.... đi đi mà......^^ hjhj, điên thật, có lẽ những kỉ niệm của em và anh, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh , 1 năm, thời gian cũng hok dài , nhưng cũng hok hẳn là ngắn, anh đếm , đếm từng ngày.......
Lần đầu tiên gặp em, em xinh tươi, hồn nhiên ,1 chút lãng mạn o khuôn mặt em, 1 chút thơ ngây, 1 chút buồn ^^.....Rồi anh bik nhớ, mong chờ từng ngày ,từng giờ, để lại đặt chân đến trường , nhìn em cười, rồi đi vô lớp....Rồi anh bik ghen ( có lẽ thế ) khi em vui cười với những bạn trai kia, khi thấy em bị những người kia chọc....Anh yêu em rồi ư, ngốc quá ,làm sao có chuyện đó ^^......Rồi anh bik ,bik mình đã thay đổi nhìu lắm, từ khi em đến.....Anh yêu em rồi ư, làm sao có chuyện đó....nhưng anh nhát quá, chẳng dám tỏ tình, nhưng anh nhát quá, chẳng dám làm quen, nhưng anh nhát quá, chỉ đứng đó nhìn em cười ,rồi vô lớp.....Anh yêu em rồi ư, làm sao có chuyện đó....nhưng thật sự, anh đã yêu, đã yêu em, từ cái nhìn đầu tiên
Tình yêu chân thật sẽ tìm thấy nhau, hjhj, lúc trc mà nói với anh câu đó, hẳn anh sẽ cười lớn và nói rằng, nhảm nhí ^^.....nhưng rồi, em đã đến bên anh...em ngỏ lời yêu anh....bất ngờ , anh tệ lắm em nhỉ ^^, nhát quá, đến lời yêu cũng để em phải nói ,....
Lần đầu ngồi bên em, thinh lặng, nhìn em , anh nhát quá, chẳng bik nói j, nhìn em, cười, nhìn em.....
Lần đầu nắm tay em, nó ấm áp, bik bao, trời lạnh lắm, nhưng tâm hồn anh đc sưởi ấm, bởi em, chính em đó , anh muốn,muốn nắm thật chặc , để em đừng bao giờ xa anh nữa, nhưng anh sợ em đau.....nắm nhẹ.......nhát quá ^^!
Lần đầu ôm em, nhẹ nhàng , ấm áp ^^!.....rồi anh ôm em, thật chặc, em lại đẩy anh ra......ngốc, nếu lúc đó, em chịu đứng yên cho anh ôm, thì giờ, mình đâu có xa nhau , ngốc , em ngốc quá, hay là vì, em k muốn ở bên anh........
Lần đầu tiên thì thầm vào tai em, " anh yêu em nhìu lắm " , ^^ em cười, nắm lấy tay anh, k nói j, em k yêu anh sao....^^
Lần đầu tiên, lần cuối cùng, anh thấy em khóc, khóc vì anh......anh đau lắm, nhưng bik làm sao đây.....anh đã quyết định rồi, ở bên anh, hạnh phúc đâu em , k ở bên anh, k phải khóc , k ở em anh, k phải bùn, k ở bên anh, k còn kể về 1 người khác......1 người, thật sự tốt với em hơn.....dù sao, anh cũng yêu em, yêu em nhìu lắm, em bik k......
Anh mới là thằng ngốc , có ngốc mới để mất em......anh muốn gọi điện cho em, anh muốn đến trc nhà em, nói rằng, anh nhớ em nhìu lắm....nhưng có lẽ anh quá nhát, nhưng có lẽ , người ấy tốt với em quá, nhưng có lẽ ,.....anh mất em thật rồi......
Kỉ niệm , đừng đi nữa nhé, lúc nãy ta giận thôi, chứ thiếu vắng mi rồi, ta sẽ ở với ai, ta k thix thằng cô đơn, cũng chẳng thix thằng hiu quạnh , ta k thix ở 1 mình , chỉ có mi, là bạn của ta thôi, chỉ có mình mới là tấm gương , cho ta ghi nhớ 1 mối tình, mãi k quên , cho ta nhớ rằng, trái tim ta, đã tan nát rồi, nhưng vẫn còn đâu đó , hình bóng em, cho ta nhớ rằng, ta đã yêu, và mãi yêu 1 mình, 1 mình em mà thôi......ở bên ta, nhé, đừng đi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.