Xem đầy đủ chức năng : Tôi phải làm sao
tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 12:12 PM
nếu như bạn yêu người bằng cả con tim thì bạn hãy chúc phúc cho người ta.........bạn hok cần trả thù đâu.........nếu cô ấy có lỗi với bạn.........thì cô ấy sẽ phải chịu hậu quả thôi.........hok trước thì sau.........ho sớm thì muộn........
tôi cũng chẳng bik câu chuyện của bạn ra sao nữa..........bạn kể hok rõ ràng !
vodanhh
15-02-2008, 02:28 PM
Có lẻ đó là sự phủ phàng nhất trong số những phủ phàng phải không các bạn, đó là điều cay đắng nhất trong tình yêu, sự thất vọng sẽ bao trùm những ý nghĩ tốt đẹp nhất của bạn.
Tôi đã từng nghe rất nhiều bài hát như : Chàng khờ thủy chung, chàng trai chung tình, khi người đàn ông khóc, nhưng lúc đó tôi tự nhỏ với mình rằng làm sao mình lại có thể rơi vào hoàn cảnh đó.
Nhưng không, mọi chuyện vẫn có thể sảy ra, thế gian này có mấy ai học hết chữ ngờ đâu, nhưng mà thôi có nói ra thì giờ đây cũng không thể giải quyết được điều gì. Điều tôi cần lúc này là làm sao để có một quyết định thật sáng suốt đây ?
Có thể khi các bạn đọc được những lời tâm sự mcủa tôi không ít bạn cho rằng tôi quá khờ phải không ? Nhưng không đâu các bạn ạ, những ai đã từng yêu thật sự, yêu một cách mù quáng thì có thể hiểu được những tâm sự của tôi.
Trả thù người ấy hay là để cho người ấy lựa chọn theo những gì mà trái tim người ta mách bảo ? Có phải tha thứ là cách trả thù đầy cao thượng nhất không ?
Tôi phải làm sao đây ?
ncvocuanhaque
15-02-2008, 02:36 PM
tớ chả hiểu câu chuyện của ban. đầu đuôi tai nheo nó thế nào chứ? bạn bị phản bội? nhưng trả thù thì cũng có nhiều cách ^^ phải làm sao để đứng trên cao nhìn xuống và........ cười :)) cho ngta uất chết mới thôi
bạn hãy kể từ đầu đi chứ ,tui ko hiểu người ta đối với bạn thế nào ,phản bội thì biết rùi ,nhưng phản bội ntn?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.