PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều anh muốn nói từ lâu.........?



tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 12:05 PM
đâu chỉ có bnaj buồn đâu.........cũng còn rất nhìu người như bạn mà !........thôi hãy vui lên bạn nhá ! mình cũng chúc bnaj tìm được hạnh phúc mới !..........vui vẻ nhá !

tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 12:06 PM
đâu chỉ có bnaj buồn đâu.........cũng còn rất nhìu người như bạn mà !........thôi hãy vui lên bạn nhá ! mình cũng chúc bạn tìm được hạnh phúc mới !..........vui vẻ nhá !

trieuhai_dn
15-02-2008, 02:15 PM
( Muốn trái tim em luôn thuộc về anh , muốn chúng ta sẽ hok rời xa nữa , muốn những đêm cô đơn chờ anh sẽ hết , mỗi lúc đêm đêm anh đành câm nín , đến lúc xa em anh lại rất buồn , biết nói sao đây cho thật lòng với chính anh.
Muốn chúng ta bước wa ngàn dông tố , muốn chính anh sẽ mang niềm vui đến , để thấy em luôn tươi cười như lúc trước , mỗi lúc bên anh em thường hay khóc , nói với anh hãy ỡ bên em hoài ôm em ôm thật lâu.........nhưng vì sao mình chia tay.?
Ngày đó có nhau đâu ngờ ta có lúc phải luôn xa nhau đến thế này , xa em bao nhiêu ngày anh yêu em thêm bấy nhiêu lần , dù biết mất nhau bao ngày sau chỉ có mỗi anh với đêm dài , dù cho có ra sao thì anh vẫn yêu em , hạnh phúc mãi mãi là điều anh ước muốn , anh mong em hãy hiểu rằng xa em bao nhiêu ngày , anh hok mong luôn thấy em buồn.)
An àh ! hôm wa là valentine Hãi nhớ An lắm , hok biết An ở phương trời xa đó có còn nhớ đến Hãi hok nữa , lúc trước An nói rằng sẽ hok bao giờ xa Hãi nữa mà , Hãi còn nhớ mỗi khi gặp H , A nói Hãi đã là người làm cho An biết vui , biết buồn , biết đến sự đợi chờ , nhưng sao giờ An lại cho Hãi 1 sự chờ đợi mà Hãi nghỉ chắc cả cuộc đời này An sẽ hok trỡ lại , Hãi thừa nhận Hãi đã có lỗi là hok wan tâm đến An , nhưng An phãi hiểu cho Hãi mà An , mình cũng từng là bạn thân của nhau rồi mà , giờ Hãi đau khổ , và tiếc nuối lắm An ah. Hãi đã tiếc rằng hok giữ người con gái mà Hãi yêu , đau khổ vì chẳng làm được j` cho An cả , hôm wa là 1 ngày mà chắc hẳn Hãi đau khổ lắm , đối với Hãi 1 ngày đó cũng như bao ngày khác , mỗi ngày là 1 nổi nhớ về hình ảnh của An , Hãi phải làm sao để quên được An đây , Hãi còn nhớ rất rỏ có 1 lần An hỏi Hải " Hải vẩn yêu An từ giờ cho đến mãi mãi chứ , hay chỉ xem An như 1 người bạn thân của Hải cũng được " , và đó cũng là câu hỏi cuối cùng mà An hỏi Hải đó , An ra đi mãi mãi rồi , mãi....mãi..........mãi !
thôi thì Hải cũng cầu chúc cho An tìm được người yêu An hơn Hãi , còn Hải sẽ giử mãi những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có , An nhé... thật là 1 valentien buồn....?