nh0c_l0v3m
15-02-2008, 08:55 AM
1 năm........ 14-2 ùhm !! đúng
1 năm........e, và anh biết nhau vào đúng ngày valentine. thik anh từ lần đầu gặp nhưng 1 con bé như em thì làm sao dám nói tiếng yêu anh. đối với em
1 năm ............ 1 khoảng time khá dài cho 1 cuộc tình có thể là lâu nhất từ trước tới h.
1 năm.............. có rất nhiều chuyện sảy ra trong cuộc sống mà em luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy bình yên. yêu anh yeu6 rất nhiều nhưng xa wa' làm sao mình có thể
1 năm......................2 người liên lạc = điện thoại và chat, anh nói như vậy anh không thík. ùhm em cũng đâu có muốn vậy !!!
1 năm.................... nếu kể hết những giấc mơ của em thì giấc mơ được gần bên anh là nhìu nhất
1 năm................ xa........ em nhớ anh rất nhiều nhưng em luôn là một đứa con gái kiêu hãnh và gan lỳ chẳng bao h em muốn ai biết dc tình cảm thật của mình
1 năm.............. em thay đổi rất nhiều già dặn hơn chai lỳ hơn trong suy nghĩ trong trái tim của 1 đứa con gái 17 tuổi
1 năm........... gặp lại anh... vẫn là 1 tảng băng như 1 năm trước. vẫn luôn chê em xấu xí vô duyên
1 năm................... sau ngày gặp lai em và anh đã cãi nhau chỉ vì nhưng cái tôi rất ích kỷ dể rồi cả 2 hưởng 1 cái tết hok như ý muốn. em những tưởng sau hôm đó mình sẽ xa nhau mãi mãi chảng còn cái gì để níu giữ tình cảm của anh
Anh ghen. anh biết ghen. phải chăng anh đã yêu em. em vui lắm chẳng biết phải nói gì.
Hà Nội nam nay lạnh lắm nhưng ngày hôm đó thì em chẳng cam thấy lanh chút nào. em tu hiểu dc rằng đã có 1 thứ sưởi ấm em.
1 năm........e, và anh biết nhau vào đúng ngày valentine. thik anh từ lần đầu gặp nhưng 1 con bé như em thì làm sao dám nói tiếng yêu anh. đối với em
1 năm ............ 1 khoảng time khá dài cho 1 cuộc tình có thể là lâu nhất từ trước tới h.
1 năm.............. có rất nhiều chuyện sảy ra trong cuộc sống mà em luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy bình yên. yêu anh yeu6 rất nhiều nhưng xa wa' làm sao mình có thể
1 năm......................2 người liên lạc = điện thoại và chat, anh nói như vậy anh không thík. ùhm em cũng đâu có muốn vậy !!!
1 năm.................... nếu kể hết những giấc mơ của em thì giấc mơ được gần bên anh là nhìu nhất
1 năm................ xa........ em nhớ anh rất nhiều nhưng em luôn là một đứa con gái kiêu hãnh và gan lỳ chẳng bao h em muốn ai biết dc tình cảm thật của mình
1 năm.............. em thay đổi rất nhiều già dặn hơn chai lỳ hơn trong suy nghĩ trong trái tim của 1 đứa con gái 17 tuổi
1 năm........... gặp lại anh... vẫn là 1 tảng băng như 1 năm trước. vẫn luôn chê em xấu xí vô duyên
1 năm................... sau ngày gặp lai em và anh đã cãi nhau chỉ vì nhưng cái tôi rất ích kỷ dể rồi cả 2 hưởng 1 cái tết hok như ý muốn. em những tưởng sau hôm đó mình sẽ xa nhau mãi mãi chảng còn cái gì để níu giữ tình cảm của anh
Anh ghen. anh biết ghen. phải chăng anh đã yêu em. em vui lắm chẳng biết phải nói gì.
Hà Nội nam nay lạnh lắm nhưng ngày hôm đó thì em chẳng cam thấy lanh chút nào. em tu hiểu dc rằng đã có 1 thứ sưởi ấm em.