Xem đầy đủ chức năng : Dành cho những ai đang 7love
kẹo_béo
15-02-2008, 06:46 AM
Hôm qua valentine,ngồi nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc,còn mình tay trong túi áo....Buồn...nhưng nghĩ chác không phải ít những người như mình....
nên viết cái này gửi các bạn như tôi
Khi bạn trao yêu thương cho ai đó, :timup:
có thể điều bạn nhận được từ họ chỉ là con số không!:timvo:
Điều này là bình thường :hug: (như cân đường hộp sữa):5: , và thậm chí là thường xuyên xảy ra!:cry:
Tôi không thể khuyên bạn đừng buồn:thatall: (vì tôi cũng đã từng như vậy):cry:
Tôi không thể ở bên cạnh bạn , rủ bạn đi loanh quanh, đi chơi game như khi xưa:cuane:
Đành thôi, vì tôi và bạn ở quá xa nhau!:nooo:
Chỉ mong rằng bạn hãy mau chóng bình phục trở lại sau sang chấn tâm lý này mà không có hậu quả gì nhiêm trọng!
:ohno:
Bởi vì bạn ạ
Trong cuộc sống luôn có
Những điều không muốn
Lúc lên lúc xuống
Đã tạo ra tình huống
Làm mình luống cuống
Nhưng mà đừng lo
Vì dù trời đang nắng
Hay trời đang mưa
Dù buổi trưa
Hay là buổi tối
Mọi chuyện rắc rối
Sẽ được bỏ qua
Và chăc chắn rằng
Đến 1 lúc nào đó (sớm thôi, đừng có bi quan như vậy: )..............
Bạn sẽ nhận lại được yêu thương(tất nhiên rồi) : .........
Và có thể còn hơn thế nữa (guest what?) ...........
Từ một người khác (ai à? tui không bít? !) ..........:
Vào một thời điểm khác (cái này lại càng không biết)
Vậy trong lúc đó hãy vui vẻ sống ,:5:
Và chờ 1 ngày nào đó, :5:
Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn !
Tin không!:hug:
Dành cho những ai đang 7love (part 2)>>>>>>http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=271761
thaingocdaly2006
15-02-2008, 06:54 AM
Và chăc chắn rằng
Đến 1 lúc nào đó (sớm thôi, đừng có bi quan như vậy: )..............
Bạn sẽ nhận lại được yêu thương(tất nhiên rồi) : .........
Và có thể còn hơn thế nữa (guest what?) ...........
Từ một người khác (ai à? tui không bít? !) ..........:
Vào một thời điểm khác (cái này lại càng không biết)
Vậy trong lúc đó hãy vui vẻ sống ,:5:
Và chờ 1 ngày nào đó, :5:
Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn !
Tin không!:hug:
hok tin :tim:
................................... k định vô top này đâu bởi vì k ai dám đối mặt với chữ 7love đâu :(
:tim: nhưng , cám ơn chủ nhà:) hạnh phúc từ ngày mai sẽ đến với đôi tay còn trong túi áo :)
†¤ Lạc Lối ¤†
15-02-2008, 07:01 AM
Vì dù trời đang nắng
Hay trời đang mưa
Dù buổi trưa
Hay là buổi tối
Mọi chuyện rắc rối
Sẽ được bỏ qua
uh - cái này là vấn đề thời gian :)
ước gì có ng cầm tay và noí như thế với Na - sẽ yêu [suốt đời] mất ><!
rimikio
15-02-2008, 07:13 AM
Hôm qua valentine,ngồi nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc,còn mình tay trong túi áo....Buồn...nhưng nghĩ chác không phải ít những người như mình....
nên viết cái này gửi các bạn như tôi
giống tui ghê.! valentine gì mà bùn thía cơ chứ!
Khi bạn trao yêu thương cho ai đó, :timup:
có thể điều bạn nhận được từ họ chỉ là con số không!:timvo:
Điều này là bình thường :hug: (như cân đường hộp sữa):5: , và thậm chí là thường xuyên xảy ra!:cry:
Tôi không thể khuyên bạn đừng buồn:thatall: (vì tôi cũng đã từng như vậy):cry:
Tôi không thể ở bên cạnh bạn , rủ bạn đi loanh quanh, đi chơi game như khi xưa:cuane:
Đành thôi, vì tôi và bạn ở quá xa nhau!:nooo:
Chỉ mong rằng bạn hãy mau chóng bình phục trở lại sau sang chấn tâm lý này mà không có hậu quả gì nhiêm trọng!
:ohno:
Bởi vì bạn ạ
Trong cuộc sống luôn có
Những điều không muốn
Lúc lên lúc xuống
Đã tạo ra tình huống
Làm mình luống cuống
Nhưng mà đừng lo
Vì dù trời đang nắng
Hay trời đang mưa
Dù buổi trưa
Hay là buổi tối
Mọi chuyện rắc rối
Sẽ được bỏ qua
Và chăc chắn rằng
Đến 1 lúc nào đó (sớm thôi, đừng có bi quan như vậy: )..............
Bạn sẽ nhận lại được yêu thương(tất nhiên rồi) : .........
Và có thể còn hơn thế nữa (guest what?) ...........
Từ một người khác (ai à? tui không bít? !) ..........:
Vào một thời điểm khác (cái này lại càng không biết)
Vậy trong lúc đó hãy vui vẻ sống ,:5:
Và chờ 1 ngày nào đó, :5:
Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn !
Tin không!:hug:
hok! tui chờ nửa năm rùi mà có thấy đâu !@
dù sao đi nữa cũng thanks vì nó rất ý nghĩa !
tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 07:58 AM
Hôm qua valentine,ngồi nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc,còn mình tay trong túi áo....Buồn...nhưng nghĩ chác không phải ít những người như mình....
nên viết cái này gửi các bạn như tôi
Khi bạn trao yêu thương cho ai đó, :timup:
có thể điều bạn nhận được từ họ chỉ là con số không!:timvo:
Điều này là bình thường :hug: (như cân đường hộp sữa):5: , và thậm chí là thường xuyên xảy ra!:cry:
Tôi không thể khuyên bạn đừng buồn:thatall: (vì tôi cũng đã từng như vậy):cry:
Tôi không thể ở bên cạnh bạn , rủ bạn đi loanh quanh, đi chơi game như khi xưa:cuane:
Đành thôi, vì tôi và bạn ở quá xa nhau!:nooo:
Chỉ mong rằng bạn hãy mau chóng bình phục trở lại sau sang chấn tâm lý này mà không có hậu quả gì nhiêm trọng!
:ohno:
Bởi vì bạn ạ
Trong cuộc sống luôn có
Những điều không muốn
Lúc lên lúc xuống
Đã tạo ra tình huống
Làm mình luống cuống
Nhưng mà đừng lo
Vì dù trời đang nắng
Hay trời đang mưa
Dù buổi trưa
Hay là buổi tối
Mọi chuyện rắc rối
Sẽ được bỏ qua
Và chăc chắn rằng
Đến 1 lúc nào đó (sớm thôi, đừng có bi quan như vậy: )..............
Bạn sẽ nhận lại được yêu thương(tất nhiên rồi) : .........
Và có thể còn hơn thế nữa (guest what?) ...........
Từ một người khác (ai à? tui không bít? !) ..........:
Vào một thời điểm khác (cái này lại càng không biết)
Vậy trong lúc đó hãy vui vẻ sống ,:5:
Và chờ 1 ngày nào đó, :5:
Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn !
Tin không!:hug:
mình tin..........hạnh phúc cũng đến bớt cợt lắm !..........quan trọng là ta có nhận ra nó hok?.......có bik nắm bắt nó hok?
yeu_anh_4ever
15-02-2008, 09:44 AM
cái wan trọng là bít đứng lên sau những thất bại đó đúng hok?
tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 09:59 AM
thất bại là mẹ thành công mà.........có thất bại mới có thành công chứ !..........cố lên !
tôi nói mọi người cố lên mà tôi có làm được đâu :khocnhe:
Giang pro
15-02-2008, 01:51 PM
Me mày kon hâm !! Hoc dê
chickchoecutduoi
15-02-2008, 01:53 PM
@Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn !
nhất chết không đội mũ bảo hiểm
Giang pro
15-02-2008, 01:53 PM
bun` a' troi` oi!
valentine bùn kinh khung
Rieng_minh_anh_co_don
15-02-2008, 03:34 PM
Hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn....1 câu rất hay ,thanks bạn nhìu ^^
mylove_bychance
15-02-2008, 04:23 PM
bùn vì mình cũng bùn vì bạn.hãy tìm cho mình niềm vui.đừng ủ rũ buồn phiền mà thay vào đó nên tìm niềm vui mới rồi bạn sẽ tìm đc nửa còn lại của mình.valentine sau chắc sẽ có thật nhiều niềm vui với bạn
tieuphi
16-02-2008, 12:26 AM
Suốt ngày cứ 7love không thì sao mà khá lên được,có nhiều việc cần làm hơn là suốt ngày cứ ủ rũ chán chường.
kẹo_béo
19-02-2008, 06:29 PM
ta có thể buồn vì em_first love à
nhưng từ h ta sẽ ko buồn vì em,vì người con gái khác nữa
ko bao giờ mùa hè đấp chăn
và ko bao giờ " trời không mưa mặc áo mưa""
vì
vì
tình yêu se đến với người thong thả nhu ta
Jangnara9x
19-02-2008, 06:59 PM
Hi hay quá,đọc xong topic này mình thấy hưng phấn hẳn,tin chứ mình tin chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và ko lâu đâu,hạnh phúc chuẩn bị đâm sầm vào chúng ta kìa....
kẹo_béo
25-03-2008, 10:05 PM
HẠnh phúC +)ếN vỚj NguỜj thOnG thẢ
angle blue
26-03-2008, 12:28 AM
bạn à, nói thì nói dễ thui chứ hix.....thất tình....hok nghĩ dc như thế đâu...
nhưng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì có cả 7 tình,tại sao lại phải bùn nhỉ...chả hỉu??????
nh0ckut3_dra
26-03-2008, 12:45 AM
cÁi nÀy đÚnG Ah` nhA. 7LOVE tHì kÓa gÌ đÁnG bÙn đÂu.
kẹo_béo
27-03-2008, 09:10 PM
Tình yêu đến với người thong thả
Rồi 1 ngày nào đó,hạnh phúc sẽ đâm sầm vào bạn
nh0ckut3_dra
28-03-2008, 12:35 AM
Me mày kon hâm !! Hoc dê
bẠn bỆnH À? DzÔ đÂy cHữi bỪa zA?:bicycle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.