PDA

Xem đầy đủ chức năng : cảm giác làm 1 thứ đồ vật trưng bày !



thaingocdaly2006
15-02-2008, 06:40 AM
em hiểu , hiểu rằng anh k yêu bất cứ cô gái nào khác , nhưng...... anh cũng k yêu em !!!!
anh chỉ để em như 1 thứ đồ vật , giữ đấy , khi nào anh tìm dc cô gái mà anh thực sự yêu , thì em sẽ trở thành phế thải. Đúng k?

em yêu anh thật sự , 1 tình yêu của 1 con bé ngốc nghếch , còn anh , với tư cách là bạn trai em , nhưng con tim anh k hề ở bên em ,.......... :(
Có lần em lấy hết can đảm để nói với anh rằng chúng ta chia tay đi ,...... mặc dù em bik , em sẽ đau nhưng mà...... em lại k có lý do để chia tay anh ạ :( , và em sợ anh có chuyện gì :(
em chia tay anh k phải vì em k yêu anh:( , anh hiểu mà...... !
Em k bik có hiểu đúng về anh hay k !! hay là thực sự anh cũng có dành tình cảm cho em , 1 tình cảm nhợt nhạt , còn tất cả thì anh dành cho công việc ,......... trước đến giờ có khi nào anh chợt nhớ đến em k hả anh............:rain: còn em lúc nào trước khi chìm vào giấc ngủ , em cũng nhớ đến anh , hôm qua 1h khuya giật mình thức giấc vẫn tự hỏi mình có phải là con ngốc hay k.........
tại sao k thể hả anh , anh nói cho em bik 1 câu thôi , nếu yêu thì hãy yêu hết mình , còn k thì hãy thả em ra.......... em mệt mỏi rồi ! dù sau đi nữa , em vẫn yêu anh !

†¤ Lạc Lối ¤†
15-02-2008, 06:57 AM
bik là mình ngốc nghếch lắm phải ko ? bik là vậy nhưng vẫn ko thể bắt trái tim làm khác đi phải ko ??....
như thế nó sẽ đau - đau lắm .........
...vậy có từng nghĩ khi con ngươì ta tìm được 1 người chuyên nghiệp thay thế cho 1 con manơcanh trưng bày thì người ta sẽ làm gì với nó ko ???
.......
Hãy suy nghĩ .....
[thật tỉnh táo] và [sáng suốt]
giữa cái gọi là [yêu và dâng hiến] với việc chấp nhận như 1 lẽ [đương nhiên và cần thiết]

Thà để [ĐAU] ....1 lần
[Khóc] .....thật nhiều .... 1lần
......rồi nó sẽ [LÀNH].......

Đừng [Lún sâu]
...nó sẽ [ĐAU] ....cả 1 đời

thaingocdaly2006
15-02-2008, 07:02 AM
dê công tử :)
N đã quyết định đi vào con đường này , N lún sâu vào nó trong 4 năm nữa :)
đau cả đời vì 1 ng mà mình yêu , xứng đáng k?...............
nhưng mà chủ yếu là N k thể tìm ra 1 lý do hợp lý để chia tay , và N k muốn làm ng bội bạc , N chỉ muốn cho mình 1 lối thoát vì có lẽ sau 1 tg nữa , anh ấy sẽ yêu N thì sao , hoặc anh ấy bỏ N cũng nên , N chấp nhận mọi tình huống !

†¤ Lạc Lối ¤†
15-02-2008, 07:08 AM
nêú đã nói vậy thì còn gì hơn nữa bây giờ ??
chỉ mong những cái gì tốt đẹp nhất đến với N thôi :)
người ta nói con gái khi yêu thường hay mơ mộng và yếu lòng - Na còn nghĩ phải thêm ngu ngốc nưã .......hyzzz
thôi thì cứ yêu đi - để bik ngọt bùi đắng cay với thói đời đen bạc :)
lucky nhá bạn

thaingocdaly2006
15-02-2008, 07:36 AM
thanks dê công tử :) :tim:
chúc cậu cũng thía :huglove:

tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 07:53 AM
sao chị hok lấy hết can đảm để hỏi anh ấy điều này cơ chứ?..........cũng còn hơn là một mình chị chịu...........
chị hãy sống tốt hơn chị nhé ! chúc chị hạnh phúc !
khi yêu ai mà chả đau khổ chị àh !

thaingocdaly2006
16-02-2008, 03:01 AM
hỏi thì anh ấy cũng nói là có yêu có yêu thôi :(
ai cũng nói vậy thôi

***Loveless***
16-02-2008, 01:14 PM
ko hỉu nổi , chia tay lâu ròi mà , hay lại có anh khác :so_funny:

chjpxjnh37
16-02-2008, 02:42 PM
vật trưng bày... :( tình yêu là gì mà con người ta đã bao lần hy sinh cho người mình yêu

tien
17-02-2008, 12:07 AM
người đàn ông tham lam đó mà,có người ta thì ko tôn trọng,nhưng cũng ko để người ta ra đi

thaingocdaly2006
17-02-2008, 01:03 AM
vậy mình làm sao giờ hả tien?????
bạn là nam :D cho thử ý kiến đi :(

kyoshiro2008
17-02-2008, 08:37 AM
Ước gì mình đc như cậu ấy tiếc là ko ai iu mình :-s

nữhiệpnáothiênquân
17-02-2008, 11:39 AM
khi iu là như vậy đó.. ngốc nghếch vậy thôi nhưng sẽ có lúc đc hạnh phúc.... chúc bạn và anh ấy sẽ tốt hơn nhé

†¤ Lạc Lối ¤†
17-02-2008, 01:42 PM
:)

lucky nhá - chỉ còn có thể chúc Ngọc được như vậy - hãy sống tốt nào :)

tien
17-02-2008, 09:00 PM
vậy mình làm sao giờ hả tien?????
bạn là nam :D cho thử ý kiến đi :(

hix,bạn hỏi sao mà khó trả lời quá ,mình là con nam nhưng đâu có như vậy nên biết rõ dc,bây giờ bạn nói chia tay và ko muốn gặp anh ấy ,nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì anh ấy làm gì bạn cũng hiểu,còn nếu anh ấy ko tỏ ra nuối tiếc điều j,hoặc chỉ là như mọi khi,nói 1 điều đơn giản lả yêu bạn,thì mình nghĩ bạn đã biết mình phải làm j rùi,1 mình bạn cố gắng là ko đủ hơn nữa nếu đó thật sự là con người anh ấy,bạn đừng hối tiếc,chúc bạn có ty mới

huhu_haha
29-03-2008, 08:47 PM
ai cũng vậy thôi sao? (có yêu có yêu thôi)
vậy thủ hỏi H4 xem H4 trả lời thế nào
đồng cảm với Honey là 1 chuyện còn hốt 1 đống dzô đó H4 thấy không ổn chúc nào
.......... để xuy nghĩ trả lời câu của Honey xem sao hen :D

yeu_anh_4ever
30-03-2008, 02:52 AM
tại sao bạn để người ta quyết định tự do của mình như thế
nếu bạn yêu và có thể chấp nhận tất kả thì đừng tự hỏi mình như thế
kòn hok đủ bao dung thì chấm dứt đi

kokoro
30-03-2008, 04:59 AM
Sao mà hoàn cảnh của bạn lại giống mình vậy? Mình cũng không biết phải làm sao cả. Nếu bạn đã giải thoát được rồi thì hãy chỉ mình với, mình đang bế tắc đây.