Xem đầy đủ chức năng : lonely
angle blue
15-02-2008, 01:42 AM
Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn???
Tôi....chẳng bik tôi có gọi là cô đơn ko nữa, vì xung quanh tôi luôn có mọi người. Nhưng khi tôi cần....sao ko có ai.
Tôi giúp mọi người và nhận được lại ở họ: lời cảm ơn, rất cám ơn. Tôi ko đòi hỏi j hơn nhưng.....
Khi tôi buồn, muốn khóc, tại sao bạn lại ko thể ở bên tôi, ko thể cho tôi 1 lời khuyên. Mà chỉ nhẫn tâm bước đi, tại sao????????
cuccungcuabame
15-02-2008, 02:07 AM
...........tại vì đặt nhầm chỗ thôi......chiện thường tình thế gian bây giờ mà........yên tâm mà giúp người giúp đời đi.......1 ngày nào đó cậu cũng sẽ nhận được hơn như vậy mà.........Thói đời là vậy , có những cái nó làm bất mãn lắm......nhưng vì vậy mà giúpo ta khpo6n hơn trong chiện đời và người.........thế nhé.....Cố nhên.........:dance:
angle blue
15-02-2008, 02:20 AM
giúp đời???? từ ngữ nghe có vẻ xa xôi wá nhỉ?
chẳng hiểu bạn c2 đã sống được bi nhiu năm để nói wá rành về đời???
nhưng dù sao cũng cám ơn về lời khuyên.
tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 02:27 AM
đừng buồn nữa L ơi..........T cũng như L mà........cô đơn lắm...........hơn L tưởng nhìu !
cuộc sống là thế L ah..........mình hok thể muốn là muốn được đâu........thế mới gọi là cuộc sống chứ............cái gì mình muốn là được thì cái cuộc sống này trở nên nhàm chán , buồn tẻ lắm !. Có nhìu chuyện mình giúp được mọi người nhưng khi hoàn cảnh đó lại rơi vào chính mình thì mình lại hok có cách giải quyết.........và lúc đó cũng hok có ai bên cạnh mình để giúp mình cả..........vui lên L nhé !......
gấu con xấu xí
15-02-2008, 04:24 AM
angle à , bạn đừng buồn nhé.........nếu như những người bạn xung quanh bạn ko có ở bên lúc bạn buồn thì đã có những người bạn trong 4rum này mà, bọn mình sẽ luôn giúp đỡ , an ủi lẫn nhau phải ko?
bạn hãy cứ giúp người ta đi , đến 1 lúc nào đó người ta sẽ nhận ra sự giúp đỡ của bạn thôi.
†¤ Lạc Lối ¤†
15-02-2008, 06:44 AM
ngắn gọn mà nhìu cảm giác cho Na wá ...
[Cô đơn]
khi đang đi trên phố - dòng người wa lại đông đúc - chợt bạn khựng lại và nhận ra trong biển người bao la đó - không có ai - không người nào - là người thân , bạn bè có thể bên cạnh bạn lúc bạn cần nhất .... cảm giác đó rất [khủng khiếp] và [sợ hãi].....
....có 1 người đã từng như vậy , đã từng đang đi ngoài phố - khựng lại - bật khóc ngon lành .... có thể nhiều người cho là wá đa cảm ...........
kẹo_béo
15-02-2008, 06:49 AM
hãy tìm đến anh em của bạn
vì
bạn bè không là anh em
nhưng anh em thường là bạn bè
rimikio
15-02-2008, 06:55 AM
đừng bùn nữa !tui cũng cô đơn lém nhưng tui vẫn cười vì tui bít bên tui lun có những người bạn thật tốt như các bạn dzậy!
NẾU bất cứ ai cảm thấy cô đơn thì cứ chia sẻ với hội những người cô đơn ! tụi tớ sẵn sàng sẻ chia !
thaingocdaly2006
15-02-2008, 07:04 AM
Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn???
Tôi....chẳng bik tôi có gọi là cô đơn ko nữa, vì xung quanh tôi luôn có mọi người. Nhưng khi tôi cần....sao ko có ai.
Tôi giúp mọi người và nhận được lại ở họ: lời cảm ơn, rất cám ơn. Tôi ko đòi hỏi j hơn nhưng.....
Khi tôi buồn, muốn khóc, tại sao bạn lại ko thể ở bên tôi, ko thể cho tôi 1 lời khuyên. Mà chỉ nhẫn tâm bước đi, tại sao????????
có N đây này :huglove: :tim:
sẵn sàng cho mượn đôi vai hok gầy này :) :vui:
angle blue
15-02-2008, 01:41 PM
@T: Uhm, có thể là vậy.
@gấu con...:mình bik trong 4rum này có những người sẵn sàng giúp mình nhưng nếu khi ko thể onl thì sao????
@Nana: Đúng, trên phố thật đông đúc người nhưng nhìn xung quanh thử, ko ai wen mình và cảm giác cô đơn....xâm chiếm mình...thật buồn...
@keobeo:....có thể....
@rimiko: cám ơn bạn.
@thaingoc....:Nếu có thể thì có lẽ cũng ko bùn vậy.
Dù sao cũng cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên. Nhưng cách tốt nhất vẫn là mình tự giải quyết mà thôi.
chickchoecutduoi
15-02-2008, 02:01 PM
đó là do bạn chưa tìm được 1 nửa của mình thôi, đừng quan trọng lên như thế,rồi ban sẽ có lúc hết cô đơn thui mà
angle blue
15-02-2008, 02:05 PM
^^ cám ơn bạn nha, h mình hết cô đơn oy`, dù chưa tìm được 1 nửa của mình.
mylove_bychance
15-02-2008, 04:06 PM
xung wanh bạn luôn có những người wan tâm đến bạn ,bạn sẽ tìm thấy niềm vui ở họ.mọi nỗi buồn có thể đc chôn vùi nếu ta không còn cảm giác ta là kẻ cô đơn ,vì ta luôn tìm đc niềm vui trong cuộc đời này.đừng buồn nữa hãy vui nên để đón chào cuộc sống mới
bibinty
16-02-2008, 12:58 AM
đừng nói như vậy, dù jì thì angel vẫn kòn bibin, dù chỉ là bạn online nhưng bibin sẽ lun bên angel, vì angel đã zúp bibin nhận ra dc rằng, kko có người ấy thì moị chiện vẫn bình thương..hãy chia sẽ với mọi người, angel đã nói cho bibin nghe mà...h bibin là người cô đơn nè, đâu # jì angel đâu nà....hjhjhj....( nick bibin nè suppernamlun_187, bùn thì vào pm, chắc chắn bibin sẽ chia sẽ jới angel, bạn mới wen, ^@^)
tieuphi
16-02-2008, 01:03 AM
Ai cũng hết cô đơn thế thì hội cô đơn toi mất á.........................
Angle_blue hết cô đơn roài à,hok thì mời vào hội nhé :sr:
angle blue
16-02-2008, 01:47 AM
cám ơn mọi người về lời khuyên nha.
@My love...:dù sao đi nữa, cũng có thể do bản thân mình, mình vẫn tự thấy rằng rất bùn.
@Bibin:bé bik rùi, bé rất vui khi nghe bibin nói vậy. Bik rằng chúng ta vẫn còn những người bạn nhưng...đôi khi wá cô đơn bibin à.
@tieuphi: hì, bạn hok bik à, hội cô đơn do angle blue lập ra á, và mình cũng...ko bao h bỏ hội đâu, hj`.
chjpxjnh37
16-02-2008, 02:55 PM
đóa là 1 bài học cuộc sống mà chỵ... bài học đầu tiên của trường đời là fair bít tự lo cho bạn thân.... Bạn bè cũng chỷ là người đời..... họ chỷ đến vs ta khi họ cần ta khi ta đang ở trên dỉnh thành công... nhưng những người bạn nhwu vậy thỳ đừng cóa còn hơn... em đã từng tuyệt vọng về những người bạn của em cũng như chỵ thui......
angle blue
16-02-2008, 03:34 PM
con người, thật chẳng bik thế nào nữa. Mình chưa sống được lâu nhưng hix...sao thấy vô vị wá.
Giờ hok mún tin vào ai nữa, thui thì bản thân mình vẫn tốt hơn...
user31
20-02-2008, 08:13 AM
minh hieu dươc cho cam giac le loi cua ban, ban than minh doi khi minh rat la co don ban co biet la su co don no rat la ghe do hay khọng Minh cung khong biet dung tu gi de dien ta dươc noi so do nua, mong ban hay som vui len va co gang vươt qua noi co don cua chinh ban than mịnh :)
than ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.