Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em quá.....cô đơn quá.....
Rieng_minh_anh_co_don
14-02-2008, 06:33 AM
hôm nay 14/2 , một mình anh ( lúc nào mà chẳng thế) cô đơn, bước đi lặng lẽ, từng bước , một mình , nhớ....nhớ em lắm , nhưng bik làm sao đây, mỗi người, giờ đây, 1 phương xa, mỗi người giờ đây, có 1 con đường riêng , mỗi người giờ đây, là 2 đường thẳng song song.....Giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc, anh tự trách mình, sao wa' yếu mềm, sao k yêu em hết lòng, để giữ chân em lại, bên đời anh, để ôm em vào lòng, để nắm chặc bàn tay ấy.....anh ngốc quá nhỉ ^^ 14/2 em sẽ hạnh phúc em nhé , nhất định phải hạnh phúc....^^
Jangnara9x
14-02-2008, 06:46 AM
Tình yêu thường kèm theo sự nuối tiếc và nhiều khi mất đi rồi ta mới nhận ra người đó quan trọng với mình nhường nào nhưng bạn đúng đó,hãy chúc phúc cho cô ấy vì chẳng phải khi yêu bạn đã luôn mong cô ấy được hạnh phúc đó sao!Và những bạn đang yêu thì hãy tỉnh táo giữ chặt tình yêu của mình đừng để vì chút giận hờn ghen tuông mà khiến 1 nửa tuột khỏi tầm tay nhé!
ho_rin
14-02-2008, 07:35 AM
:guoc: giống tớ nhỉ chỉ khác là tình iu của tớ đi theo thằng khác rùi
tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 07:37 AM
đó là sự nuối tiếc của tình yêu......vì thế những ai đang yêu hãy bik trân trọng những giây phút bên nhau........
4ever_ocean
14-02-2008, 08:19 AM
mạnh mẽ lên bạn rùi hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim bạn thôi !
tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 08:23 AM
hôm nay mình cũng cô đơn , một mình nè !........
rimikio
14-02-2008, 01:03 PM
bạn tốt quá rieng _minh_... à !
bạn cũng phải sống tốt nhé !
tớ cũng cô đơn mà seo chẳng ai chúc lấy một lời dzậy nè!
tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 01:28 PM
có mình chúc nè rimikio.........hội của mình chúc cho nữa chứ !........vui vẻ lên nhá !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.