PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã muộn chưa?



Bunny_1702
13-02-2008, 10:30 AM
Có con chim nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ...
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
blablablablablablablablablablablablablablabal

cobethekymoi912005
13-02-2008, 01:43 PM
bạn thật ngốc khi đã dấu kín tình cảm của mình như thế. bạn bít ko bạn có thể nói ra mà, cho dù chỉ có 1% cơ hội thì bạn cũng phải cố gắn, cho dù thất bại ít ra ng` ấy cũng bít tình cảm của bạn đối với ng` ấy như thế nào. thà là như thế còn hơn là phải im lặng.

thaingocdaly2006
13-02-2008, 01:52 PM
giấu tình cảm có khi vẫn tốt mà :)
cầu mong cho mọi điều tốt đẹp đến với cô bé
hãy mỉm cười để ngày mai đến thật thoải mái :)

chjp_boy
13-02-2008, 02:34 PM
Nếu 2 bạn đã chuyễn lớp thì bạn nên nói tình cảm của mình cho bạn ấy biết đi. Vì bạn sẽ không sợ đối mặt với cậu ấy hằng ngày.

suol
13-02-2008, 02:58 PM
chà tình cảm mà dấu tới bây giờ được bạn thật là hay đấy,nhưng bạn phải cố gắng biểu lộ tình cảm của mình cho người ấy biết đi nhé bạn! đừng để lâu quá!

tien
13-02-2008, 03:17 PM
có vẻ tự ái của bạn quá cao đó ,để người ta biết tình cảm của mình với bạn khó khăn vậy sao?hãy cố gắng nắm giữ những gì bạn đáng có và sẽ có nếu ko muốn 1 ngày bạn phải tiếc nuối !

gấu con xấu xí
13-02-2008, 05:46 PM
bạn rất giống mình lòng tự trọng quá cao đôi khi cũng làm cho chúng ta tự đánh mất cơ hội của mình , nhưng nếu mình ở trong hoàn cảnh của bạn bây giờ mình sẽ chỉ lặng lẽ chúc phúc cho người ấy mà thôi. Bởi vì như bạn nói ánh mắt của người ấy đã ko con như xưa nữa nhưng bạn hãy cứ nói những gì bạn suy nghĩ đi nhé.

tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 01:32 AM
mình phục bạn luôn..........hôm nay là valentine rồi đó........chúc bạn hạn phúc.......thành công nha !