beyeuchu
13-02-2008, 07:44 AM
Ngày Valentine đến, người ta đi lựa gấu bông có hình trái tim, hay chocolate để tặng người yêu... Em quay đi. Em cũng muốn… nhưng người em yêu là anh nên phải khác như thế!
Em k thể tặng anh một chú gấu bông, nó sẽ trẻ con quá với anh. Em k thể tặng anh chocolate, em biết anh k thích ăn đồ béo... Em biết anh sẽ mong một điều có ý nghĩa. Em viết những điều này, cho ngày lễ tình yêu của chúng ta.
Có lẽ từ nhỏ đến giờ, việc em thấy mình dũng cảm nhất là khi em quyết định yêu anh!
Em yêu anh là điều dũng cảm nhất. Đó là khi bạn bè em gọi anh là người yêu của em. Nhưng k, em kiêu hãnh nói với họ rằng anh là người em yêu! Em và anh đều biết rằng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thật.
Yêu anh, em dũng cảm giới thiệu anh với cha mẹ. Giá có ai hiểu đuợc tình yêu chân thành đến từ cái gì thì sẽ hiểu được vì sao em yêu anh.
Có thể với mọi người anh k đẹp trai, nhưng trong mắt em, anh thật đẹp mỗi khi anh cười hay khi anh tức giận.
Có thể mọi người nghĩ em yêu anh vì anh giàu có. Đúng là thế thật. Anh là người rất giàu lòng nhân ái và bao dung. Và anh giàu có tình yêu biết bao mới có thể yêu em nhiều đến thế. Đúng là em thấy những hiểu biết của mình còn quá ít ỏi và em cần có anh để anh chỉ bảo và dẫn dắt em bước lên phía trước.
Em và anh! Chúng ta yêu nhau, đến với nhau có nghĩa là đã quyết định sẽ cùng vượt qua tất cả mọi khó khăn phải k anh. Em tin rằng em là mối tình đầu của anh. Nhìn vào mắt anh, em biết anh k nói dối. Em đã nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, nếu k gặp anh, có lẽ tất cả những hạnh phúc mà em đang có sẽ chỉ còn một nửa.
Anh chẳng thích ăn kem nhưng có thể ngồi nhìn em ăn hết ly kem này đến ly kem khác. Anh có thể k ngọt ngào với những lời có cánh hay bông hồng đỏ lãng mạn, nhưng khi anh nắm chặt tay em, gọi bằng cái giọng người lớn “này bé…” thì em đã thấy ngọt ngào lắm.
Anh k phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng em yêu cả những điều k hoàn hảo ở anh. Em nói tiếng yêu bởi vì trái tim em mách bảo em làm thế. Và khi đó, em biết mình làm đúng.
Cho dù yêu một người k dễ, nhưng em sẽ làm được. Vì em yêu anh!
Em k thể tặng anh một chú gấu bông, nó sẽ trẻ con quá với anh. Em k thể tặng anh chocolate, em biết anh k thích ăn đồ béo... Em biết anh sẽ mong một điều có ý nghĩa. Em viết những điều này, cho ngày lễ tình yêu của chúng ta.
Có lẽ từ nhỏ đến giờ, việc em thấy mình dũng cảm nhất là khi em quyết định yêu anh!
Em yêu anh là điều dũng cảm nhất. Đó là khi bạn bè em gọi anh là người yêu của em. Nhưng k, em kiêu hãnh nói với họ rằng anh là người em yêu! Em và anh đều biết rằng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thật.
Yêu anh, em dũng cảm giới thiệu anh với cha mẹ. Giá có ai hiểu đuợc tình yêu chân thành đến từ cái gì thì sẽ hiểu được vì sao em yêu anh.
Có thể với mọi người anh k đẹp trai, nhưng trong mắt em, anh thật đẹp mỗi khi anh cười hay khi anh tức giận.
Có thể mọi người nghĩ em yêu anh vì anh giàu có. Đúng là thế thật. Anh là người rất giàu lòng nhân ái và bao dung. Và anh giàu có tình yêu biết bao mới có thể yêu em nhiều đến thế. Đúng là em thấy những hiểu biết của mình còn quá ít ỏi và em cần có anh để anh chỉ bảo và dẫn dắt em bước lên phía trước.
Em và anh! Chúng ta yêu nhau, đến với nhau có nghĩa là đã quyết định sẽ cùng vượt qua tất cả mọi khó khăn phải k anh. Em tin rằng em là mối tình đầu của anh. Nhìn vào mắt anh, em biết anh k nói dối. Em đã nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, nếu k gặp anh, có lẽ tất cả những hạnh phúc mà em đang có sẽ chỉ còn một nửa.
Anh chẳng thích ăn kem nhưng có thể ngồi nhìn em ăn hết ly kem này đến ly kem khác. Anh có thể k ngọt ngào với những lời có cánh hay bông hồng đỏ lãng mạn, nhưng khi anh nắm chặt tay em, gọi bằng cái giọng người lớn “này bé…” thì em đã thấy ngọt ngào lắm.
Anh k phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng em yêu cả những điều k hoàn hảo ở anh. Em nói tiếng yêu bởi vì trái tim em mách bảo em làm thế. Và khi đó, em biết mình làm đúng.
Cho dù yêu một người k dễ, nhưng em sẽ làm được. Vì em yêu anh!