PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỖi BuỒn MiÊn Mang!!!



tinhemlabienrong17
13-02-2008, 06:45 AM
*** giấc mơ nhiều kiếp li bì
sao cứ tìm mãi để si mê hoài
mãi lo xây đắp mộng dài
để cho ta cứ phí hoài thời gian
phải chăng là tiếng thở than
mà ta lại phải dở dang mộng vàng
xuân nay cũng đã qua sang
cứ mơ mơ mãi mơ màng -vô minh
cõi trần kiếp kiếp lụy mình
dây thương vương vấn lưới tình bủa giăng
áo quần vật chất trói trăng
cửa nhà nhốt trói miếng ăn hành hà
cơn đau hấp hối rên la
con người lắm những yêu ma hoành hành
mảnh thân khổ cũng cam đành
ngán người sao mãi tranh dành cao sang
thân này đã lỡ vương mang
khổ nào mới phải trăm ngàn tai ương
não nề với cảnh đau thương
lắm khi tìm kiếm một đường thoát thân
than ôi ! dính chặt lưới trần
dễ gì tháo gỡ một lần cho ra
nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
sức người yếu kém khó qua ải đời
kiếp trần biển khổ chơi vơi
giữa con sóng dữ đuối hơi vẫy vùng...!
miên mang sầu nặng hãi hùng
tâm tư sao thế.... nhìn chung nỗi buồn!!***

em chua biet yeu
13-02-2008, 09:23 AM
câu thơ mang đậm chữ tình
phải chi buồn mãi một mình đơn cô
cuộc sống cứ mãi xô bồ
đẩy ta xa mãi sóng xô cát mòn
thân em mãi cứ héo hon
cuộc sống vất vả môi son nhạt mờ
má hồng số phận thờ ơ
không ai màng đến thẫn thờ - con tim
em buồn em mãi kiếm tìm
nào đâu thấy bóng người tình kia đâu
tình em biển rộng sông sâu
nên nào có thể bắc cầu đi qua
em đây tìm đến bến phà
nhưng rồi không thấy...cửa nhà..ra đi
em tìm tìm nữa tình si
nhưng rồi người lại quay đi không về
con sông nước chảy tràn trề
Thuyền đi xa quá có về nữa đâu
nên em cứ mãi u sầu
đời em cứ thế một mầu...buồn mang

crazy
13-02-2008, 10:10 AM
Mỗi cây mỗi một sắc hoa
Mỗi người mỗi cảnh vui buồn khác nhau
Nhìn lên mình chẳng bằng ai
Nhìn xuống lại thấy khối ai không bằng mình
Nào là những chuyện bực mình
Hay là những chuyện thất tình cũng thế thôi
Buồn sao bằng trẻ mồ côi
Buồn sao bằng những mẹ già mất con

Dù buồn thì ta vẫn được sống em nhỉ
Được làm việc và được yêu thương
Được làm thơ và quen biết nhiều bạn
Được nhiều thế sống vui ngay thôi mà

tinhemlabienrong17
13-02-2008, 02:31 PM
câu thơ mang đậm chữ tình
phải chi buồn mãi một mình đơn cô
cuộc sống cứ mãi xô bồ
đẩy ta xa mãi sóng xô cát mòn
thân em mãi cứ héo hon
cuộc sống vất vả môi son nhạt mờ
má hồng số phận thờ ơ
không ai màng đến thẫn thờ - con tim
em buồn em mãi kiếm tìm
nào đâu thấy bóng người tình kia đâu
tình em biển rộng sông sâu
nên nào có thể bắc cầu đi qua
em đây tìm đến bến phà
nhưng rồi không thấy...cửa nhà..ra đi
em tìm tìm nữa tình si
nhưng rồi người lại quay đi không về
con sông nước chảy tràn trề
Thuyền đi xa quá có về nữa đâu
nên em cứ mãi u sầu
đời em cứ thế một mầu...buồn mang


câu thơ nay đã lạt tình
nỗi buồn bỗng chốc vô hình hiện lên
dạt dào sông nước lênh đênh
biển kia rộng lớn thế nên lắm thuyền
cuồng phong nỗi dậy đảo điên
từng cơn sóng lớn kéo thuyền đắm sông
khoảng vùng mây nước mênh mông
trời yên gió lặng chờ mong tháng ngày
màu trời xanh thẳm đẹp thay
phiá xa xa đó bàn tay dịu kì
xóa bao giận dữ sân si
yên bình thanh thản thay vì buồn mang
không tìm chi nữa mơ màng
đời là cõi tạm với ngàn đau thương
đường nào mau đến thiên đường
ngó lơ tất cả vấn vương ích gì!
sum họp rồi cũng chia ly
sự dời thường quá cớ gì ta đau!