PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay em sẽ sống tốt chứ......................



bobeo
12-02-2008, 01:41 PM
Câu hỏi ấy có quá ngớ ngẩn không anh?
Anh đã vừa lau nhưng giọt nước mắt của tôi vừa hỏi tôi như thế.Anh đã nói dối tôi....và bây giờ anh tự thú.Anh không yêu tôi như lời anh vẫn nói.Tôi vốn ko phải là 1 con ngốc.Tôi thừa hiểu những lời ong bướm của bonj con trai.Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy.
NHƯNG.....................
Khi anh thực sự đến ,tôi trở thành 1 con ngốc ,1 con ngốc.Tôi vẫn nghi ngờ những người con trai khác nhưng tôi tin anh.......................
Tôi tin mọi điều anh nói.....1 cách tuyệt đối.....Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có cho dù chuyện của chúng tôi ko mấy bình yên .Bởi chỉ cần biết anh yêu tôi vậy là quá đủ rồi....Vậy đấy phải chăng mong muốn ấy là quá đáng?
Không ngoài dự tính của 1 người con gái nhưng lại quá bất ngờ với tôi......mọi chuyện với anh chỉ là sự đùa cợt.Anh nói chỉ muốn tán tỉnh tôi mà thôi ,ngay khi tôi nhận lời yêu anh ,anh đã thấy chán rồi nhưng vì sợ tôi buồn nên anh ko nói ra..............
ANH ƠI NƯỚC MẮT EM RƠI NHIỀU RỒI NHƯNG CHƯA LẦN NÀO NÓ RƠI VÔ NGHĨA NHƯ THẾ NÀY !EM SẼ TRẢ LỜI CÂU HỎI ẤY CỦA ANH......................
rằng:
em sẽ ko sống như em từng sống vì em đau,em sẽ ko yêu như em từng yêu vì em ko còn yêu được nữa!Bây giờ em nhận ra 1 chân lí đúng đắn hơn bất kì chân lí nào:đólà....anh là đàn ông!Mà vô tình đàn ông sinh ra đã gắn liền chữ "bạc".............

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 01:48 PM
đàn ông gắn liền với chữ "bac" ư?............mình cũng như bạn......cũng hok tin người đàn ông nào ,.........nhưng tin tưởng anh ấy tuyệt đối !........
liệu anh ấy có bội bạc hay hok? mình chưa bik nữa?

angle blue
12-02-2008, 01:52 PM
uhm bạn à, ko thể nói tất cả con trai đều vậy dù 100 người thì hết 99 người...
hok iu được nữa thì có lẽ là hok đâu, đó chỉ là suy nghĩ lúc đau bùn mà thui...rùi bạn sẽ lại iu và sẽ lại đau khổ,..con trai là vậy, họ thường ra đi để lại trong ta nỗi đau ko thể nào nói được, chỉ mình mới bik.
Nhưng dù sao đi nữa thì chúc bạn mau wên được con người ấy và lại sống vui vẻ...

quả lê
12-02-2008, 02:09 PM
đúng vậy ! mình cũng thấy vậy vì anh ây cũng đã rới xa minh khi chúng mình mới........................ mình hân nhiều lắm. THÔI ĐÃ QUA RỒI HÃY NGÂN ĐẦU NÊN VÀ SỐNG THẬT TỐT.

rimikio
12-02-2008, 02:17 PM
đàn ông sinh ra trong dòng máu đểu
ai hok đểu chắc hok phải đàn ông
hãy quên phứt cái thằng tồi tệ đó đi ! sống cho thật tốt dzào !

bobeo
12-02-2008, 02:24 PM
cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!!!!!!!
Đúng rồi ko phải anh ta đã chết mà trong tim tôi anh ta đã vỡ vụn
MONG "TIEUTHU VUITINH747" CÓ 1 TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC!

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 02:28 PM
Cảm ơn "bobeo" nhìu lắm !........nhưng rồi mọi chuyện diễn ra sao mình cũng chắng bik nữa........thôi thì để thời gian trả lời tất cả vậy?

bobeo
12-02-2008, 02:32 PM
"ANGLE BLUE" ah,"ko yêu được nữa "_ý mình muốn nói là khó có thể yêu anh ấy nữa!
Khônggiau gì moij nguoi,anh ấy có nói với mình muốn làm lại từ đầu và lần này sẽ ko phải là tán tỉnh nữa.....Nhưng mình có thể SAO??????????????????????
CẢM ƠN BẠN NHIỀU!

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 02:38 PM
thế là bnaj đã quyết định hok quay lại với anh ấy hà?.........uhm........một con người như thế quên đi cũng là một cách hay !.........chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực hơn..........

bobeo
12-02-2008, 03:15 PM
quả lê à ,mình hỏi thật nhé:bạn còn chút tình cảm nào với người đó ko?
mình ko hiểu nổi mình


"vậy ra người ta có thể xa nhau ngay cả khi đã nói yêu nhiều lắm.......đó là quy luật bất dịch của cuộc sống giữa những con người.Có lẽ ko nên nguyện ước sẽ ben nhau mãi mãi...nó chỉ là ước muốn phù phiếm như trò châm biếm của trẻ con............"

Đời
12-02-2008, 03:27 PM
đông ý với câu nói của bobeo : tình yêu là như vậy thaatjk sao

.::—ßµÖn—::.
13-02-2008, 04:02 AM
khÔng p? ngưỜi cOn trai nàO cũng " bạc ":so_funny:

rimikio
13-02-2008, 07:12 AM
nên quên đi đươc rùi đó !chúc bạn sẽ sớm tìm thía một tình yêu đích thực !

bobeo
13-02-2008, 07:30 AM
các bạn ơi !
tôi đã làm 1 việc ko bít đúng hay sai nữa
tôi đã hỏi anh ấy rằng :nếu em ko yêu anh thi anh co còn yêu em ko.va anh ấy trả lời dứt khoát là "KO".
CÁC BẠN TRAI HÃY BẢO GIÙM TÔI NẾU BẠN LÀ NGƯỜI ẤY BẠN CÓ THẤY KHÓ CHỊU KO??????????
CÁC BẠN NỮ :TÔI ĐÃ SAI PHẢI KO?TÔI CÓ WAS ĐÁNG KO?
THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

demram_trangkhuuyet
13-02-2008, 09:01 AM
nếu người đó yêu bạn thật lòng thì bạn có hỏi trăm lần câu ấy thì câu trả lời cũng sẽ khác "KO"
còn đây thì hắn ta đã nói rõ cho bạn biết suy nghĩ của hắn ta rồi,bạn hiểu chứ. bạn trai cũng đã từng hỏi minh câu này va minh cũng đã từng hỏi lại cậu ấy. khi yêu người ta thường suy nghĩ và muốn biết chuyện tương lai, vì vậy cậu hỏi câu này mình thấy k gì wa đáng cả. ok???

BONE
13-02-2008, 11:11 AM
thật ra tình yêu là gì chứ?mình cũng đã từng yêu,yêu thật nhiều để rồi một ngày anh ấy nói với mình anh ấy ko yêu minh nữa.có một cô gái khác,một cô gái mà mình ko biết là ai đã làm anh thay đổi.mình thật sự đau khổ,chưa bao giờ lại đau như thế.rồi mình để anh ấy đi.mình vẫn âm thầm bên anh ấy và mong anh ấy sẽ nhận ra đâu mới thật sự là nơi anh ấy đc yêu thương.rồi giờ đây anh ấy way về nhưng sao mình lại ko thấy vui,đó chẳng phải là điều mình mong đợi sao?có lẽ 1 năm ko quá dài nhưng cũng đủ làm thay đổi mọi thứ

tien
13-02-2008, 03:52 PM
thật khó để có thể trách cứ những lời nói khi yêu, vì khi yêu chẳng ai tỉnh táo mà cho là mình luôn đúng cả,chỉ khi bị bội bạc(hoặc chính mình là người bội bạc) mới thấy có những điều hoang tưởng mà mình đã nghe và đã nói vì vậy đừng trách người ta quá nhiều mà hãy tự xem là kinh nghiệm vì chính mình cũng ko là mình khi yêu cơ mà??? hix,"tôi muốn có kinh nghiệm về mọi thứ,trừ kinh nghiệm về tình yêu..!"

benemlabien_rong76
14-02-2008, 02:48 AM
có lẽ là bạn nói đúng.Anh ấy cũng đã làm như thế với tôi ,và tôi cũng dại khờ như bạn:tin những lời hiwas quá đỗi nhọt ngào của anh.Để rồi anh ra đi

hu0ng_h0a`
14-02-2008, 04:38 AM
Anh ơi , thật sự là em xin lỗi anh rẩt nhiều........ Em đã làm anh bị tổn thương em đã phụ tình của anh ..... khi anh nỏi yêu em.... anh nỏi anh tản em thì thực sự la em chả có chút tình cảm nào với anh kả...... em chỉ xem đó la một trò chơi ma thôi ,, va em cũnG nghj~ anh cũng chj? coi đó như một trò chơi ma thôi nhưng em ko ngờ anh lai yêu em thật lòng như thế.......... Em đã bị lừa va em nghĩ thằng đàn ông nào cũng thế chẳng có ai la thật lòng cả cho nên em mới thử một lần lừa người khác xem sao Nhưng enm ko nghĩ anh lai yêu em nhiều đến thế....... Nhưng em xin lỗi em không yêu anh em ko co một chút tjnh` cảm nào với anh cả anh ah`................ Thủ họ như thế thì yêu lam sao được em cũnG đã cố thử yêu anh nhưng vẫn ko được anh ah`............... Vì trái tim em đã bị hóa đá rồi anh ạ..................em mong anh hãy quên em đj va tha thứ cho em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh hãy đi tim một người nào đo yêu anh hơn em anh nhé va người đó đối xử với anh tốt hơn em............. Mong anh luôn hạnh phúc !!!!!!!!!!!!

4ever_ocean
14-02-2008, 08:04 AM
thật ra thì mình còn thấy dc là hắn của bạn còn chút quan tâm đến bạn khi còn sợ bạn bùn đoá chư. Anyway mong bạn vui vẻ hơn và sớm tìm dc hạnh phúc thật sự của mình bạn hen.

chjpxjnh37
14-02-2008, 09:42 AM
chỵ ơi hok fai? tất kả đàn ông trên thới giới này đều gắn liền với chữ " Bạc" đâu...... còn rất nhiều người đàn ông chung tình mà..........Rồi chỵ cũng sẽ tìm được một người đàn ông như vậy ,,,,

Nhoc_room90
14-02-2008, 10:33 AM
Chỉ kòn bik nói với bạn 2 chử wên đc thì nên wên đi cái gì của mình thì có vứt bỏ nó cũng sẽ về với mình kòn níu hok phải của mình dù níu kéo nó cũng sẽ tự đông ra đi........ Chúc bạn vui ^^

rimikio
14-02-2008, 12:56 PM
sao bạn lại thử lòng người ta? đó là một sai lầm đó bạn à!
nhưng thui , dù sao cũng chúc bạn một valentine dzui dzẻ và sờm tìm được một người như ý !
(hok có thì gia nhập vào hội cô đơn đi -bên 4room tán dóc và nổ ý)