Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn em!
Em yêu quý của đời anh! Rất cám ơn em đã đem lại cho anh những giây phút vui vẻ và hạnh phúc trong suốt những thời gian qua, anh thật sự hạnh phúc biết bao khi có em bên cạnh, trong những ngày qua anh cảm thấy cuộc đời minh vui sướng và tràn ngập sự yêu thương mà chính em là người đã mang lại những niềm vui sướng đó cho anh! Chưa xuân nào anh cảm thấy hạnh phúc như xuân năm nay, được bên em, được nắm tay em đi khắp nơi, được ở bên em và được cảm nhận được tình yêu của em đối với anh! Anh thật hạnh phúc khi có em - thiên thần bé nhỏ của đời anh!. Cám ơn em! người đã đem lại sự hồi sinh trong trái tim anh, đem lại sự yêu thương và vui vẻ trong anh, cám ơn em! người tình yêu quý nhất của đời anh! Không có gì có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này, anh thật là hạnh phúc khi em thật sự sẽ mãi mãi ở bên anh! Em xa nhớ! chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau em nhé! cho dù có sảy ra bất kì chuyện gì đi nữa thì em và anh phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn em nhé và chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau em nhé vì em là linh hồn của đời anh đó em biết không!? yêu em!
tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 04:57 AM
Chúc bạn hạnh phúc , vui vẻ.............tình yêu đích thực...............
ừa ,phải cố gắng đi đến đích nha bạn !
tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 07:08 AM
cô ấy thật alf hạnh phúc khi có được tình yêu của bạn !......chúc hai bạn sẽ mãi hạnh phúc........hi vọng là chúc phúc lại cho mình :vui:
rimikio
12-02-2008, 10:45 AM
Cô nào mà hạnh phúc dữ dzậy nhỉ?chúc các bạn có một tình yêu đẹp mãi mãi !:bicycle: :slider: :spin2: :clap:
thaingocdaly2006
12-02-2008, 12:16 PM
cố lên :hiepsi:
thần hạnh phúc ở bên bạn :D :vui:
sống phải vui ve như thía chứ :bicycle:
cám ơn tất cả các bạn đã chúc phúc cho mình!. mình sẽ mãi mãi giữ lấy người mình yêu như giữ gìn linh hồn của mình vậy!
tieuthu_vuitinh747
13-02-2008, 02:55 AM
uhm.........bạn yêu cô ấy thiệt đó...........chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ?
.::—ßµÖn—::.
13-02-2008, 03:32 AM
giá như tình yêu nàO cũng cÓa kết thúc như tình yêu của bạn thì hay bjk mấy
tieuthu_vuitinh747
13-02-2008, 03:36 AM
bạn ơi ! biết bao giờ mới là kết thúc.........mà kết thúc sao mình biết dc..........
rimikio
13-02-2008, 07:30 AM
kết thúc là tan vỡ ,chia ly hay hạnh phúc dzới nhau mãi mãi hả bạn?
demram_trangkhuuyet
13-02-2008, 08:32 AM
mình cũng như bạn vậy, mình cũng mong rằng cho dù có bắt cứ chuyện gì xảy ra thì hãy cố gắng hiểu nhau và cùng nhau vượt wa khó khăn => sẽ mãi bên nhau...
tieuthu_vuitinh747
13-02-2008, 08:36 AM
biết bao giờ tình yêu đó mới kết thúc..........mà sự kết thúc của tình yêu thường thường là chia ly.......đau buồn thôi bạn ạ........
tại sao tình chỉ đẹp khi tình dang dở....???????????
nếu tình yêu đích thực thì chuyện chia tay sẽ không sãy ra. và tình sẽ đẹp khi tình không dang dở!
hãy luôn luôn tinh tưởng vào tình anh em nhé! anh sẽ mãi mãi yêu em! yêu em đến mãi muôn đời và mãi kiếp lai sinh anh vẫn còn yêu em!
Dr3Am
17-02-2008, 01:28 AM
Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Đúng là cuộc đời của anh sẽ không thể nào thiếu em được rồi!! lúc xa em anh nhớ thật da diết, lúc một mình anh lại càng nhớ em và tự nhiên anh lại cảm thấy buồn, lúc gần bên em anh cảm thấy rất vui nhưng anh lại càng nhớ em vì anh biết thời gian ở gần bên em thật quý báo và hạnh phúc vô cùng vì thế bên em anh lại thấy nhớ em! Ôi! không biết anh đang nghĩ gì? nhưng anh biết một điều đó là anh rất cần có em trong cuộc đời này! anh rất cần có em - linh hồn của đời anh!!!
sangsang
17-02-2008, 02:08 PM
ở bên nhau mà cũng nhớ sao anh vậy là lúc nào cũng nhớ rồi. nếu thiếu cô ấy thì thiếu linh hồn vậy anh sẽ như thế nào nhỉ?
thiếu cô ấy thì anh sẽ trở thành xác không hồn chứ sao em? đúng không nào cô út...!
tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 02:18 PM
rồi cuộc tình đó có thành , rồi tình yêu đó có bền vững được hok..........bạn chưa bik chắc được điều gì phải hok nè !
thiếu cô ấy là thiếu đi linh hồn của bạn......lúc đó chỉ còn là thế xác thôi.......như thế thì có sống dc hok?...............vậy thì hãy nắm chặt lấy cô ấy......giữ chặt lấy tình yêu đấy...........vì đó là linh hồn của bạn mà !
đừng quên bạn là con trai đó,bạn yêu người ta hết lòng thôi chưa đủ mà phải có bản lĩnh và tương lai tươi sáng nữa ,có vẻ như cô ấy chiếm hết tâm trí của bạn rùi đó,chưa chắc 1 người con gái đã chấp nhận 1 người đàn ông yêu mình hết lòng nhưng cũng hết...tiền ,mình chưa biết bạn bao nhiêu t ,nhưng bạn hãy cứ bằng lòng với ty của mình và tập trung xây dựng tương lai đi,đừng wá chăm chăm vào ty,mọi thứ hoàn hảo wá sẽ có tác dụng ngược lại đó
tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 06:08 PM
bik đâu cô ấy chấp nhận " 1 túp lều tranh, hai trái tim vàng "...................
hì,thời bây giờ kiếm đâu ra người như vậy nữa em?ngay chính em thì em có chịu đồng ý là như vậy ko?
yêu hết lòng tất nhiên là chưa đủ mà phải đảm bảo cho nàng có một cuộc sống được vui vẻ, đủ ăn đủ mặc và có cuộc sống sung túc là được rồi!
ok.nói đc làm đc nha bạn ,thời nay cần phải thực tế 1 chút mà
yeu_anh_4ever
19-02-2008, 03:40 AM
giá mà tui cũng có 1 tình yêu đẹp như thế.chắc số tui nó khổ
chưa gì đã than khổ vậy bạn?cứ cố gắng hết mình đi thì những gì đạt đc sẽ làm bạn vui mà,khi đó thì cuộc sống thế nào bạn cũng ko hối tiếc vì ít nhất bạn cũng đã 1 lần hết lòng,cũng như hết lòng yêu...
tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 01:45 PM
làm cho người ta hạnh phúc , vui vẻ đã là quý lắm rồi.........nhưng đâu phải cái gì cũng dễ dàng đâu.........bạn hãy bik vượt qua những thử thách nghe bạn !
thử thách luôn luôn có trong cuộc sống chúng ta, phải vững tin để vượt qua thử thách và đảm bảo cho người mình yêu được hạnh phúc chứ!
chjp_boy
24-02-2008, 01:27 AM
Chúc 2 bạn hạnh phúc và còn tiến xa nữa nha.
cám ơn bạn! mình sẽ làm mọi thứ có thể để giữ vững tình yêu của mình!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.