PDA

Xem đầy đủ chức năng : dành cho anh



tmmh_1607
11-02-2008, 03:34 PM
giờ đây khi tình cảm em dành cho anh là tất cả thì dường như anh hok còn tôn trọng em nữa... phải chăng chính tình cảm của em đã làm anh như thế... hay là vì em ui anh nhìu wa' để anh cảm thấy chán nản về điều đó hả anh... em đã hok nghĩ đến đc rằng một ngày nào đó anh lại thốt ra câu nói làm em đau lòng đến thê'... anh ơi nếu như vậy thì thôi hay ta hãy chia tay nhau đi anh... mình rời xa nhau từ đây đi anh... em sẽ khóc thật nhìu... se rơi nước mắt và bik rằng bên cạnh em sẽ hok còn có anh để lau nước mắt cho em... cũng như hem còn anh để ôm em vào lòng... để dỗ dành em nữa nhưng anh ơi em sẽ cắn răng chịu đựng tất cả... chịu lun cả sự mất anh... :rain: :cry: :mecry:

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 01:26 AM
anh ấy hok tôn trọng bạn ư?..........có nghiêm trọng đến nỗi phải chia tay hok bạn?........bạn hãy xem xét , suy nghĩ kĩ lại coi.....đừng để xảy ra rồi hối hận cũng vô ích thôi bạn ạ !.....Mong abnj sáng suốt hơn..........chúc bạn vui vẻ , thành công !

suol
12-02-2008, 04:40 AM
hãy bình tình mà đưa ra quyết định cho đúng đắn nghe bạn, đừng vì một phút hờn giận mà ân hận suốt đời nhe bạn! chúc bạn bình tỉnh mà đưa ra quyết định!

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 04:58 AM
đúng đó...........bạn hãy suy xét lại mọi việc coi !

† LangThang †
12-02-2008, 06:16 AM
trước tiên làm điều gì lên suy nghĩ bạn ah tại sao không tìm hiểu thêm lí do vì sao người đó lại ít quan tâm đến minh.Chẳng may người đó đang có chuyện buồn sao ban.Hãy suy nghĩ lại đi đừng để khi mất người mình yêu rồi thì mới cảm thấy hối hận bạn ah

rimikio
12-02-2008, 06:38 AM
Nghĩ kĩ lại xem bạn.nếu đúng là anh ấy hok còn tôn trọng bạn nũa thì chia tay cho rồi.Như mình này dù có học chung trường thì cũng làm như hok wen đơn giản vì mình bít trong tim người ấy hok còn có mình nữa. Hãy hỏi trái tim bạn mún gì ? Đừng khóc khi bạn thật sự còn yêu anh ấy mà hãy khóc khi bạn đã đánh mất tình yêu.Suy nghĩ kĩ bạn nhé!

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 06:43 AM
nhưng anh ấy hok tôn trọng bạn thế nào.........đến nỗi phải chia tay hok?

tien
12-02-2008, 06:49 AM
uh,đúng rùi ,con trai mà,sẽ có những lời nói ko dễ nghe khiến người yêu tổn thương,bạn hãy suy nghĩ kĩ lại đi,đừng để phải hối tiếc nhé ,sắp 14/2 rùi,mong bạn sẽ ko buồn và cô đơn trong ngày đó!!!

GiRl Sh0cK
12-02-2008, 07:25 AM
M,tao nghĩ mày và nó chỉ là con số 0 nếu nói về khả năng đến với nhau...mày nên tự mình thoát ra đi...ko ai có thể giúp mày dc đâu kể cả tao,tao bao che cho mày uhm...nhưng đến bao giờ.???? hãy cố vượt qua đừng để đời mày sau này là những chuỗi ngày ân hận và bùn tẻ

tinhyeu_chicomot
12-02-2008, 07:37 AM
>"< Bùn thật ! trc' khi làm điều j` thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé ! Nếu anh ấy mún chia tay thì bạn hãy can đảm mà đón nhận điều đó nhé ! Rồi mọi chuyện sẽ wa...Chúc bạn thành công... Có 1 ngày cay đắng thì anh hãy nhớ đến em...bb

thaingocdaly2006
12-02-2008, 12:25 PM
bình tĩnh để cùng nhau diến 1 ket thuc hay nào :rang:

rimikio
12-02-2008, 02:31 PM
chị thaingoc nói thế là sao ạ?
em hok hiêu?

tmmh_1607
13-02-2008, 05:08 AM
cám ơn pà con đã wan tâm đến em... xin chân thành đa tạ