PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hay lắm nè



chjp_boy
10-02-2008, 02:03 PM
Em lướt qua con ngõ nào sáng tối
Mắt mơ màng như cướp mất hồn tôi
Gọi con tim giữa dòng người còn vội
Anh thân ơi cuộc sống một vị tươi!
In dấu đẹp hãy để lại cho đời
Ta không nản vì cuộc đời muôn lối
Online rồi cùng nhịp gõ tin vui
Cứ vui đi và vất bỏ ngậm ngùi
Dang thật rộng cửa trái tim bước tới
Anh cứ cười mà quên hết sầu vơi
Im lặng mãi Thư em chẳng thể cười?
-----------------------------------------
Cả đời này anh luôn ao ước
Muốn làm điều gì thật tốt cho em
Dẫu đã có ngàn lần ước hẹn
Nay chỉ là cát bụi mà thôi
Em ra đi biết có ngày trở lại
Để lòng anh nguyện mãi đợi chờ
Xin em đừng chúc anh hạnh phúc
Vì em là hạnh phúc đời anh

-Sưu Tầm -