Rieng_minh_anh_co_don
10-02-2008, 05:06 PM
Càng ngày em càng thay đổi, thay đổi nhìu lắm em ơi , anh đứng nhìn em, mà k thể ngăn em lại, nhưng nhìn em thay đổi, anh sợ, đến 1 lúc nào đó, em sẽ ra đi, sẽ quên anh, sẽ thay đổi ,.....từng lời em nói vẫn mãi khắc sâu trong trái tim anh, anh vẫn tự lừa mình rằng , em chỉ thay đổi bên ngoài thôi, thay đổi tính cách thôi, tuổi mới lớn mà ^^....nhưng rồi, sau đó, lại tràn ngập nỗi lo sợ , anh lại thấy thấp thoáng đâu đó 1 khoảng cách , càng xa......Em nói rằng ,em k tin tình yêu anh dành cho em là mãi mãi đâu, nhưng em ơi, em bik k, lúc này đây, anh vẫn yêu em, vẫn yêu em rất nhìu , đúng, tình yêu anh,dành cho e k là mãi mãi, nhug nó sẽ mãi tồn tại trong trái tim anh,^^ , nik chat em đã thay đổi, em bik k, mỗi ngày, anh đều gửi of cho nik cũ ấy, với hi vọng , em sẽ trở về, như xưa , k thay đổi, và tình yêu tụi mình ,lại nồng cháy , ấm áp , em thay đổi, nhưng trái tim, đừng thay đổi em nhé ^^...bởi vì em bik k , anh yêu em nhìu lắm....