May_Fly
10-02-2008, 04:31 PM
Em hứa với anh, dành 1 ngày chat với anh , chỉ chat với anh.....ko làm ji thêm hêt........ưm , thật ra chỉ có 2 tiếng thôi.......anh xin 2 tiếng thôi......
Em cũng đã đồng ý..... vui wa' nhỉ ? ^^
Nhưng em vẫn vậy , chắc với tôi nhưng hình như cũng làm việc khác......uhm....có lẽ cũng chắc với người khác nữa..... bạn bè ? người thân?.....cần cho em hơn.....dù sao thì anh với em cũng là yêu onl thôi...........anh biết điều đó....Chính anh cũng wen^ mất ngày chủ nhật này trên VTV1 chiếu Hary Poster.Em thích xem , em nói với giọng vui sướng , em đi xem film.Anh lặng người 1 lúc , anh cố cười bảo em xem đi............bưồn........
Anh cảm thấy cô đơn wa' ! Anh onl chỉ để chat với em , nhưng em lại............chẳng biết làm ji nữa !
Anh chuẩn bị cho ngày 14/2 , ngày 14/2 năm ngoái anh chẳng làm ji cho em , cả 1 lời nói yêu anh cũng ko nói........anh mưốn năm nay tốt hơn năm ngoái......anh ko chắc sẽ làm dc , nhưng anh vẫn cố gắng !!
Ngày mai, đáng lẽ là anh sẽ đi Sưối Tiên cùng bạn bè.....nhưng nghĩ 1 hồi ,anh quyết định là ko đi nữa , anh biết cái cảm giác onl để đợi người yêu onl.....anh ko mưốn em chờ .Ngày mai thì chị của em cũng về , em cũng ko onl dc. Ngày mai có lẽ là ngày cuối , anh có thể onl để chúc em ngủ ngon rùi nhìn em out. Ngày cuối.............................
Em chắc sẽ ko đọc dc những thứ này đâu ,anh ko trách vì em ko làm như lời hứa , em còn cuộc sống riêng , còn người thân , bạn bè............Anh hĩu mình là ai , em nói coi anh hơn cả 1 người thân......hì hì anh tự an ủi mình.......cố cười mà nước mắt cứ rơi...............
Em cũng đã đồng ý..... vui wa' nhỉ ? ^^
Nhưng em vẫn vậy , chắc với tôi nhưng hình như cũng làm việc khác......uhm....có lẽ cũng chắc với người khác nữa..... bạn bè ? người thân?.....cần cho em hơn.....dù sao thì anh với em cũng là yêu onl thôi...........anh biết điều đó....Chính anh cũng wen^ mất ngày chủ nhật này trên VTV1 chiếu Hary Poster.Em thích xem , em nói với giọng vui sướng , em đi xem film.Anh lặng người 1 lúc , anh cố cười bảo em xem đi............bưồn........
Anh cảm thấy cô đơn wa' ! Anh onl chỉ để chat với em , nhưng em lại............chẳng biết làm ji nữa !
Anh chuẩn bị cho ngày 14/2 , ngày 14/2 năm ngoái anh chẳng làm ji cho em , cả 1 lời nói yêu anh cũng ko nói........anh mưốn năm nay tốt hơn năm ngoái......anh ko chắc sẽ làm dc , nhưng anh vẫn cố gắng !!
Ngày mai, đáng lẽ là anh sẽ đi Sưối Tiên cùng bạn bè.....nhưng nghĩ 1 hồi ,anh quyết định là ko đi nữa , anh biết cái cảm giác onl để đợi người yêu onl.....anh ko mưốn em chờ .Ngày mai thì chị của em cũng về , em cũng ko onl dc. Ngày mai có lẽ là ngày cuối , anh có thể onl để chúc em ngủ ngon rùi nhìn em out. Ngày cuối.............................
Em chắc sẽ ko đọc dc những thứ này đâu ,anh ko trách vì em ko làm như lời hứa , em còn cuộc sống riêng , còn người thân , bạn bè............Anh hĩu mình là ai , em nói coi anh hơn cả 1 người thân......hì hì anh tự an ủi mình.......cố cười mà nước mắt cứ rơi...............