PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



coleemdayeuanh
30-03-2005, 08:01 PM
Nếu đôi mình không thể mãi yêu nhau
Thì tại sao chẳng xem nhau là bạn
Hận ghét chi cho trái tim nứt rạn
Kỷ niệm còn, tội nghiệp lắm anh ơi

Giá như anh thấy được lệ em rơi
Có đành chăng trao những lời buộc tội?
Trong mắt anh, bao điều em lầm lỗi
Những lỗi lầm em có bởi... yêu anh!

Đắng cay nhiều giết chết cuộc tình xanh
Em vun vén rồi cũng thành gãy đổ
Anh mãi trách tại sao hoa không nở
Vun trồng nào chẳng cần ở đôi tay?

Mà tay anh không cố ý dựng xây
Cứ phá hủy hết lần này, lần khác
Vắt cạn trong em bao nhiêu sức lực
Hôm nay buồn, nhưng em chắc buông xuôi

Viết cho anh khi tim đã cạn lời
Những yêu thương, một khoảng trời để nhớ
Em chắt chiu tựa hồ như hơi thở
Anh đem về những giông tố làm chi?

Tình không còn anh hãy cứ ra đi
Để chút nghĩa tặng em khi ở lại
Những yêu thương hôm qua là vụng dại
Em biết rồi, đừng ái ngại cho nhau

Viết cho anh mà ngòi bút lại đau
Trang giấy trắng úa hoen màu năm tháng
Thay đi anh, giấy trinh nguyên lành lặn
Tình em hiền bấy nhiêu chẳng đủ đâu

Nếu đôi mình không thể mãi yêu nhau
Đường anh bước em mong cầu hạnh phúc
Không oán, không hờn, chỉ đem câu chúc
Thay cho lời đưa tiễn lúc chia tay

Giá như anh thấy em khóc hôm nay
Cũng chẳng thể tìm lại ngày đã mất
Nên dù sao em cũng xin cúi mặt
Anh yên lòng mà cất bước đi anh...

hoa_hong_den
30-03-2005, 08:05 PM
đôi ta xa nhau anh cũng buồn
nhưng tình đã hêt anh sao đây
thà rằng xa nhau đẻ hạnh phúc
còn hơn ở gần rồi khổ đau
khi xa nhau anh chi biết
nói ba chữ anh xin lỗi
đẻ ngày đêm anh sẽ cấu nguyện
mong rằng em
ở bên người ấy sẽ được hạnh phúc

coleemdayeuanh
30-03-2005, 08:15 PM
Đến Bao Giờ

Đến bao giờ anh mới lại về thăm
Để em kể hết những lần nhung nhớ
Mà... nhung nhớ biết làm sao đếm đủ
Khi mỗi giờ, mỗi khắc cứ nhớ thương

Sợi tóc dài ấp ủ lại mùi hương
Năm tháng cũ như vẫn còn đâu đó
Chờ anh về những ngón tay mở ngõ
Cho tóc thề em lần nữa tung bay

Không khóc đâu vì nếu lỡ anh hay
Anh sẽ xót cho tháng ngày em đợi
Hai khoảng trời tuy là xa diệu vợi
Nhưng tim thề đã thắt sợi tơ vương

Đến bao giờ trăng xõa tóc soi gương
Biển neo lại một cánh buồm viễn xứ
Em với anh dưới trăng tròn hẹn hứa
Thắm môi cười, hạnh phúc nở hoa xinh

Em sẽ ghi tình sử của đôi mình
Trên cát trắng và mông mênh biển cả
Nếu đợi anh, một ngày em hóa đá
Anh trở về hỏi cỏ lá nghe anh!

Đến bao giờ anh mới lại về thăm
Em không biết nhưng... âm thầm chờ đợi
Ngày hóa đá trái tim còn nóng hổi
Nhịp gọi tìm chỉ có... mỗi tên anh