BIKACHU
09-02-2008, 02:01 PM
:rain: :bay: BÌNH ĐỨC MÙNG 3 TẾT -2008
HÔM NAY lại một mình ,không có ai bên cạnh không biết rằng tôi có nên buồn hay không bởi vì năm mới rồi. MẸ không cho đi chơi,bởi vì mẹ sợ mình hư hỏng nhưng không biết mẹ răng đe với mình như vậy để làm gì nữa? vì mình có đi chơi nhiều đâu, năm nay là năm học cuối cấp,mình đã không lo học nên mẹ buồn , chắc là vậy rồi !
bây giờ mình đang buồn lắm bởi vì anh L về quê rồi , anh B cũng vậy nữa, mình đã không còn nghĩ đến anh B nữa rồi, mình mừng lắm. Thời gian đã xóa mờ đi tấc cả rồi, mừng quá
hiiiiiiiiiiiiiiiii
:rain:
HÔM NAY lại một mình ,không có ai bên cạnh không biết rằng tôi có nên buồn hay không bởi vì năm mới rồi. MẸ không cho đi chơi,bởi vì mẹ sợ mình hư hỏng nhưng không biết mẹ răng đe với mình như vậy để làm gì nữa? vì mình có đi chơi nhiều đâu, năm nay là năm học cuối cấp,mình đã không lo học nên mẹ buồn , chắc là vậy rồi !
bây giờ mình đang buồn lắm bởi vì anh L về quê rồi , anh B cũng vậy nữa, mình đã không còn nghĩ đến anh B nữa rồi, mình mừng lắm. Thời gian đã xóa mờ đi tấc cả rồi, mừng quá
hiiiiiiiiiiiiiiiii
:rain: